Thứ năm, 10/11/2011, 23:28 GMT+7

Người dân khổ vì thủy điện xả lũ

Trong 30 phút, lũ tràn về gần như nhấn chìm khu phố cổ Hội An (Quảng Nam). Không kịp xoay xở, nhiều gia đình kéo nhau chạy lên gác, bỏ mặc hàng quán đèn lồng, tơ lụa, đồ lưu niệm… trôi theo lũ dữ.
>Toàn cảnh mưa lũ miền Trung

Đối mặt với hai trận lũ liên tiếp cách nhau chỉ đúng 2 ngày, những người dân sống ở vùng hạ lưu của Thừa Thiên - Huế vẫn chưa hết bàng hoàng. Chiều 10/11, tại xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, nơi được coi là rốn lũ của tỉnh, nhiều tuyến đường vẫn bị ngập nước, giao thông chia cắt.

Ông Nguyễn Văn, 57 tuổi ở xã Phú Thanh, đang đi vớt vát chút hoa màu bị ngập cho biết, lũ lần một (ngày 5/11) ông xem tivi và biết thông báo thủy điện xả lũ, nhưng chỉ 2 tiếng sau là nước ùa về, trở tay không kịp. "Đến trận lũ đêm 7/11, cả xã mất điện, nửa đêm trời có mưa vừa nhưng không hiểu nước ở đâu cứ đổ về. Hôm sau xem tivi mới biết thủy điện không cắt lũ khiến vùng hạ lưu sông Hương này ngập nặng”, ông Văn nói.

Ngồi dọn dẹp bùn đất sau cơn lũ, bà Đoàn Thị Liễu, 58 tuổi ở xã Phú Thanh bức xúc: “Mưa nhỏ, thực tình chúng tôi không biết là có lũ nên khi lũ về nhà nhà đều không có sự chuẩn bị trước. Nhà tôi dù rất cao, nhưng nước lũ bất ngờ tràn vào làm ướt hàng tạ hàng tạp hóa, thiệt hại hơn 3 triệu đồng”.

Bà Liễu cho biết thêm, ở đây năm nào cũng có lũ nhưng năm nay quá bất ngờ, y như đại hồng thủy năm 1999. "Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ do mưa lớn ở thượng nguồn gây lũ nhưng sau mới biết là do thủy điện xả. Đành rằng thủy điện đã cắt lũ ở những trận lụt trước nhưng khi biết có mưa lớn thì cần xả trước để điều tiết chứ không thể để tràn đập rồi mới xả, gây ngập nặng như thế này”, bà Liễu kiến nghị.

4 ngày sau khi lũ ào ạt đổ về, nhiều tuyến đường ở xã Phú Thanh vẫn bị ngập, giao thông chia cắt. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trao đổi với VnExpress, ông Hồ Xuân Chung, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh, cũng cho rằng trận lũ vừa qua quá bất ngờ, làm nhiều điểm dân cư ngập sâu 0,7- 1 m. “Địa phương có nhận được thông báo nhà máy thủy điện xả lũ ngày 5/11. Nhưng khi vùng hạ lưu đã ngập lụt mà thủy điện vẫn xả lũ thì sẽ góp phần làm lũ thêm lớn, việc di dân của địa phương gặp nhiều khó khăn”, ông Chung nói.

Trong đợt mưa lũ này, dù diện ngập chỉ đứng sau Quảng Nam, nhưng đến chiều 10/11, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế mới ghi nhận một người thiệt mạng do lũ. Thiệt hại của hoa màu, đường sá và công trình thủy lợi hiện chưa thể thống kê hết.

Tại Quảng Nam, chiều 10/11 lũ đã rút, con đường về các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, nhão nhoẹt bùn lầy. Thất thần bên thi thể đứa con tròn 10 tuổi, anh Lê Văn Hòa ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình như không muốn tin đây là sự thật. "Sáng ra thấy mưa lớn quá, tôi bảo cháu ở nhà nhưng nó nằng nặc đạp xe đến trường. Ai ngờ nước lũ về nhanh quá đã cuốn trôi cả người lẫn xe đạp", nói xong, anh Hòa khóc rưng rức.

Ông Trần Anh ở xã Quế Thuận, huyện Nông Sơn, vừa đẩy đống bùn lầy trước sân nhà vừa kể: "Sống ở đây mấy chục năm, chưa bao giờ tôi thấy lũ dâng cao khác thường như vậy. Nhà tôi và các gia đình trong xã không kịp trở tay nên lũ về cuốn trôi lúa, gia cầm, gia súc nhiều vô kể". Còn Ông Nguyễn Văn Sanh ở xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn thì bức xúc: “Người dân chúng tôi chỉ nghe nói loáng thoáng là thủy điện xả lũ nhưng không biết cụ thể thế nào nên bị động hoàn toàn”.

Nhiều người dân ở các phường Cẩm Kim, Cẩm Châu (TP Hội An) có chung ghi nhận, trong 30 phút, lũ tràn về gần như nhấn chìm khu phố cổ. Không kịp xoay xở, nhiều gia đình kéo nhau chạy lên gác, bỏ mặc hàng quán đèn lồng, tơ lụa, đồ lưu niệm… trôi theo lũ dữ.

Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho thấy, Quảng Nam bị thiệt hại nhiều nhất với 19 người chết, tổn thất vật chất hơn 115 tỷ đồng. Trước con số này, lãnh đạo các huyện Nông Sơn, Điện Bàn và TP Hội An đã phản ứng với quy định thời gian thông báo xả lũ.

Ông Huỳnh Tấn Triều, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn nói: "Lẽ ra trước khi xả, Công ty thủy điện sông Tranh phải thông báo trực tiếp với địa phương. Đằng này, Công ty gửi văn bản cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, sau đó Ban này fax trở ngược văn bản thông báo xả lũ về địa phương thì làm sao thông báo người dân ứng phó kịp".

thuy dien
Hồ thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ. Ảnh: Trí Tín.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho rằng trước khi xả lũ các hồ thủy lợi, thủy điện, các cơ quan chức năng cần công khai mức xả lũ, tính toán kỹ lượng mưa cộng với lượng nước xả thì mới dự báo chính xác mức lũ dâng cao để người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Quy định thời gian thông báo lũ trước 2 giờ là quá ngắn, cần thông báo trước 7 giờ trở lên thì chính quyền cũng như người dân có thời gian dọn đồ, di dời đến nơi an toàn.

Còn ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy TP Hội An khẳng định: "Phong trào làm thủy điện ở miền Trung đang lợi bất cập hại. Một tỉnh như Quảng Nam mà có đến mấy chục thủy điện, nếu phát triển tràn lan như hiện nay thì chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả rất lớn trong tương lai gần. Cần phải tính toán quy trình xả lũ hợp lý để tránh gây tổn thất cho tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ lưu".

Chiều 10/11, trao đổi với VnExpress, ông Trần Văn Hải, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh 2, khẳng định trong đợt lũ vừa qua công ty đã "cắt bớt" lũ cho vùng hạ lưu, tuân thủ đúng quy trình xả lũ do Bộ Công thương đã phê duyệt (thông báo theo từng đợt xả lũ, trước mỗi lần xả thông báo trước 2 giờ). Cụ thể mưa lớn với lưu lượng về hồ là 4.800 m3/s nhưng chỉ xả với mức 3.800 m3/s.

Theo ông Hải, thông báo trước khi xả lũ 2 giờ là quy trình do Bộ Công thương phê duyệt được sự thống nhất giữa tỉnh Quảng Nam và chủ đầu tư là Công ty thủy điện Sông Tranh, chứ không còn cách nào khác để bảo đảm an toàn cho hồ đập trước mưa lũ lớn. Hiện tượng công ty vẫn xả lũ với lưu lượng 200 m3/s để cho đến khi công trình hồ thủy điện sông Tranh 2 đạt độ an toàn.

Nguyễn Đông - Trí Tín

chuyện lạ

Lũ do thiên nhiên gây ra con người có thể chống chọi và có khả năng ứng phó kịp thời. Còn lũ do con người tạo ra từ việc xả bớt nước ở hồ thủy điện lại chẳng có phương án nào để ứng phó kịp thời. Lỗi này từ đâu mà có?

Điều kiện vật chất hạn chế

Thông báo trước 2h mà bằng fax e rằng không phản ứng kịp, 2h này sao đến tai người dân từng địa phương? Lẽ ra nên huy động trực thăng quân đội phát loa thông báo trực tiếp vì chắc chắn điện sẽ bị cắt vì lũ và không hẳn nhà dân nào cũng có điện thoại.

VÔ CẢM

Tôi đọc bài báo, toàn thấy phát biểu vô cảm, trừ những phản ánh về thiệt hại của người dân. Lập Dự án đầu tư một Nhà máy thủy điện, trong thuyết minh không thể thiếu đánh giá tác động môi trường. Khi thiếu nước thì tranh nhau tích nước, bà con không có nước làm nông nghiệp thì đợi ông Trời. Khi thừa nước thì viện các quy định để tránh trách nhiệm đối với hậu quả xảy ra do việc xả lũ cứu tài sản của mình. Đứa trẻ 10 tuổi thiệt mạng nếu là con cháu của Ông Giám đốc Thủy điện, không biết ông có nhớ được các điều trong quy định của Bộ Công thương không.

Vấn đề vô cảm nữa: công văn lòng vòng, ai cũng đúng, nhưng hậu quả thì không nhỏ, những người ban hành và tiếp nhận - xử lý thông báo đã thực sự làm hết trách nhiệm chưa, trong số những vị ấy có ai bị thiệt hại trực tiếp từ vụ xả lũ không?

Lại vẫn vô cảm: thông tin. Ban CĐ PCLB có thông tin: Quảng nam bị thiệt hại nặng nhất với 19 người chết, thiệt hại vật chất 115 tỷ đồng. Thế chỉ dừng ở thông tin thôi à, 19 người chết cùng lúc à? Tôi thỉnh thoảng xem phim hành động của Mỹ về các thảm họa thiên nhiên. Sự dũng cảm của các nhân vật trong phim rất đáng ghi nhận, nhưng chưa so được với sự đồng lòng của người Việt trong chiến tranh. Sao sự đồng lòng, mọi người quên mình ấy không còn nhỉ, hay ít nhất trong lúc cần thiết không thấy thể hiện? Bây giờ viện các quy định, lý lẽ để trốn trách nhiệm. Cũng chẳng ai bắt các ông chịu hết trách nhiệm được, chỉ xin đừng tái phạm cho dân đỡ thiệt thòi!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao