Thứ hai, 20/2/2012, 08:07 GMT+7

Huy Tuấn sung sướng vì 'giọng hát thiên thần'

Giọng hát truyền cảm của bé 9 tuổi Vũ Đình Tri Giao khiến khán giả và ban giám khảo phải lặng người trong tập 8 'Vietnam's Got Talent', phát sóng tối 19/2.
> Ban tổ chức Got Talent tuyên bố không lợi dụng vụ Quỳnh Anh/ Vietnam's Got Talent bị nghi dàn dựng kịch bản

Tri Giao học lớp 4 trường quốc tế Nam Sài Gòn. Gương mặt đáng yêu và sự nhút nhát của cô bé trên sân khấu khiến khán giả có cảm tình ngay từ khi bé xuất hiện. Bỏ qua tất cả những ngượng ngập ban đầu, cô bé cất tiếng hát với bài You raise me up, cả khán phòng đã lặng đi. (xem clip)

Cô bé Vũ Đình Tri Giao thể hiện ca khúc "You raise me up" đầy xúc động. Ảnh: H.T.

Vũ Đình Tri Giao thể hiện ca khúc "You raise me up" đầy xúc động. Ảnh: H.T.

Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Có lẽ trong ngày hôm nay cháu là người duy nhất đã biến sân khấu này thành một thiên đường và cháu là thiên thần nhỏ bé trong thiên đường đó”. Nhạc sĩ Huy Tuấn đồng tình: "Cháu đã có phần trình diễn đầu tiên trong ngày hôm nay mà chú ngồi nghe từ đầu đến cuối một cách rất sung sướng”. Giám khảo còn lại Thúy Hạnh nói: “Cháu hát rất tình cảm và cô chỉ nói một điều rằng cô rất thích phần trình diễn của cháu”.

Giọng hát đôi lúc chông chênh, chưa rõ, nhưng phần “tình cảm” chính là sức hút mạnh nhất để ba vị giám khảo đồng ý cho tiết mục này vào vòng trong.

Tri Giao chia sẻ: “Con rất vui và mong muốn được gặp những bạn thí sinh khác ở vòng bán kết.”. Theo bà ngoại của Tri Giao, lúc 4 tuổi, cô bé đã được học piano và bắt đầu hát. Do tính tình nhút nhát, gia đình quyết định cho em đi thi để tập tính dạn dĩ, quen biết nhiều hơn, đồng thời mở mang trí óc.

Màn trình diễn khác không kém phần cảm xúc là của thí sinh Y Krock đến từ Đăk Nông. Anh chọn ca khúc Ly cà phê Ban Mê để thể hiện tình cảm của người con núi rừng. Chất giọng hoang dã, đầy đam mê của anh mang lại cho ca khúc một hương vị mới mẻ. Ngoài ra, theo nhận xét của Thành Lộc, tiết mục của anh còn hay nhờ phong thái phóng khoáng, tự do của chàng trai trẻ. Riêng Huy Tuấn cho rằng: “Thật ra giọng ca nào trên Tây Nguyên cũng hát hay cả. Cái em ghi điểm ở đây là sự tươi mới".

Y Krock chia sẻ sau hậu trường: "Do cây đàn guitar bị trục trặc nên chỉ hát được khoảng 70% như mong đợi, mình tiếc lắm nhưng hy vọng vòng sau sẽ khá hơn”. (xem clip)

Đi hát, dạy guitar và chăm lo quán café nhỏ là công việc hằng ngày của chàng trai đến từ Đắk Nông. Mẹ anh cũng yêu ca hát nên rất ủng hộ anh tham gia vào những chương trình văn nghệ tại trường, huyện, tỉnh. Rồi anh quyết định lên thành phố để kiếm tấm bằng tại Đại hóa Văn hóa, học lên cao ở Nhạc viện TP HCM. Tham gia Vietnam’s Got Talent với ước mơ “được lên tivi và được nhiều người biết đến”, Y Krock đã mang đến những cảm xúc rất riêng khi hát ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Thí sinh Y Krock. Ảnh: H.T.

Thí sinh Y Krock. Ảnh: H.T.

Trên nhạc nền của ca khúc Born this way, Nguyễn Lê Nguyên hát ca khúc của Lady Gaga một cách say sưa, mà theo nhạc sĩ Huy Tuấn thì em sinh ra là để đứng trên sân khấu. Tự tin với vũ đạo và hát tiếng Anh khá chuẩn, màn trình diễn của Lê Nguyên được nhiều người tán tưởng. Cả khán phòng nhún nhảy theo điệu nhạc của em. Giám khảo Thúy Hạnh nhận xét: "Cháu có một phong cách trình diễn rất chuyên nghiệp. Nhìn cháu tràn đầy sức sống trên sân khấu. Giọng hát và cách hát của cháu làm mọi người ở dưới đều hứng khởi”. (xem clip)

Từ nhỏ cậu bé này đã thích nhảy, nhưng khác với mọi đứa trẻ cùng lứa, em thần tượng nữ ca sĩ với phong cách lập dị Lady Gaga. Em yêu thích thông điệp trong những ca khúc của nữ ca sĩ này và thường lên Internet để nghe và bắt chước nhảy theo. Nguyên chia sẻ: “Khi bước lên sân khấu Vietnam’s Got Talent, con chẳng nghĩ đến điều gì cả ngoài tập trung cao độ để hát một cách hay nhất".

Nguyễn Phúc Gia Huy mang tiết mục hài độc thoại giới thiệu khán giả Việt Nam. Gia Huy (tên gọi quen thuộc là Dưa Leo) đã được các bạn trẻ ở thành phố yêu mến khi là một trong những người tiên phong của loại hình nghệ thuật Hài độc thoại (Stand Up Comedy). Anh đã có một lượng người hâm mộ nhất định ở những quán café nhỏ tại TP HCM nhưng vẫn quyết tâm tham gia Vietnam’s Got Talent. (xem clip)

"Đây cũng là một thách thức đối với tôi vì với chất giọng miền Nam, các khán giả miền Bắc khó có thể nghe kịp những câu thoại trong phần trình diễn. Tôi sẽ cố gắng nói chậm lại để khán giả cả nước đều được nghe khi lên sóng, còn nếu không được nữa chắc phải… thêm phụ đề Việt ngữ", Gia Huy hài hước.

Lúc nhỏ, chàng trai 30 tuổi này đã có khả năng chọc mọi người cười. Tuy nhiên do không học qua trường lớp diễn xuất, không có lợi thế về ngoại hình nên anh chọn hài độc thoại cho "độc".

NSƯT Thành Lộc nói: “Thật ra câu chuyện của bạn đúng ra mà nói thì chẳng có gì để nghe cả nhưng được một cái là bạn rất có duyên. Trong một vài giây phút rất ngắn ngủi, bạn tạo được một sức hút cho tôi và tôi cũng bật cười, đó là cái duyên trời cho của bạn”. Còn giám khảo Huy Tuấn cho rằng, anh thấy có bóng dáng Thành Lộc ở trong cách diễn của Gia Huy.

Thí sinh Nguyễn Phúc Gia Huy. Ảnh: H.T.

Thí sinh Nguyễn Phúc Gia Huy. Ảnh: H.T.

Từng trình diễn chung với những ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Đinh Tiến Đạt, Hà Okio…và được yêu mến trong giới beatboxer của Việt Nam nhưng Nguyễn Cường vẫn mong muốn được đứng sân khấu của Vietnam’s Got Talent để khán giả biết đến nhiều hơn. Trong màn trình diễn của anh, khán giả được thưởng thức tài tạo ra âm thanh từ thanh quãng khá độc đáo. Tiết mục của anh làm cho Thành Lộc phải đứng lên, bật khỏi ghế. Giám khảo Thúy Hạnh nhận xét “Bạn đã làm cho tất cả mọi người ở đây tỉnh ngủ”. Còn Huy Tuấn thì: “Tôi chứng kiến rất nhiều beatboxer rồi nhưng tiết mục của bạn thật sự gây cho tôi rất nhiều cảm hứng. Bạn đã đưa tôi vào thế giới riêng của bạn. Những kỹ năng và âm thanh mà bạn phát ra quả thật rất hiếm khi nghe thấy ở một người nào khác”. (xem clip)

Nguyễn Cường đang làm chủ nhiệm CLB Beabox của TP HCM. Anh chia sẻ: "Vietnam’s Got Talent là một sân chơi khá thú vị giúp cho những tài năng Việt có cơ hội được thể hiện mình. Tôi tin, khả năng làm mới qua từng vòng của mình sẽ chinh phục được mọi người”.

Tập 8 cũng chứng kiến nhiều màn biểu diễn đầy màu sắc. Nguyễn Xuân Lân, thành viên cũ của nhóm nhạc 4U, đã có những bước tiến rõ rệt và chứng minh khả năng solo triển vọng của anh khi tham gia chương trình. Lựa chọn ca khúc Price tag, anh trình diễn khá tự tin chiếm được nhiều tình cảm của khán giả và giám khảo.

Đinh Ngọc Hoàng thích hát rock nhưng lại nghe nhạc Walt Disney. “Hát rock để giải tỏa” là chia sẻ của Đinh Ngọc Hoàng, sinh viên đến từ khoa tiếng Nhật, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Xuất hiện tại vòng loại sân khấu Vietnam’s Got Talent, anh làm cho mọi người bất ngờ bởi tâm hồn yêu rock rất cuồng nhiệt.

Tập 9 Vietnam's Got Talent sẽ phát sóng trên VTV3 lúc 20h ngày 26/2.

Hoàng Dung

Rất tuyệt!

Hồn nhiên, trong sáng, rất truyền cảm! Cháu đã chinh phục được nhiều người. Tôi rất tự hào về cháu. Cám ơn TG!

Quá Tuyệt Vời

Cháu hát Tiếng Anh chuẩn giọng lại rất hay và truyền cảm,mong cháu tiếp tuc thành công.Cám ơn Tri Giao

Yêu cô nhóc này mất ! (yêu mến đó nha !)

Thanks Tri Giao nhiều nhé ! ngồi ở văn phòng mở Việt's got talent xem trộm mà vẫn bị sếp phát hiện vì nghe cháu hát hay quá, chú thưởng thức mà nhắm mắt lại vênh cái mặt lên lúc nào không biết, chỉ vì tư thế đó nên mới bị sếp phát hiện, ^^, may là sếp chú thấy chú xem clip của cháu và cũng nghe thử sếp thích lắm nên tha cho chú ko bị kỷ luật đó...haha. Chú cũng có con gái, nếu mà con chú co giọng hát hay như cháu thì chú sẽ hạnh phúc biết chừng nào, Chúc cháu sẽ hát hay hơn nữa và sẽ trở thành ca sỹ nổi tiếng như Whitney. Yêu cháu !

Toi đã khóc

Cháu ơi!cháu làm chú rơi nước mắt và hãnh diện về cháu và những người sinh ra cháu!hãy phát huy những gì mình đang có nhé con!yêu mến em Thiên thần nho nhỏ!

đừng bao giờ khen tuyệt vời

có những coment khen hết lời hết mức, chính những thứ đó không làm cho họ phát huy thêm được nữa, tôi chỉ nói rằng hát được đấy cố gắng nữa lên

Tại sao có được như Tri Giao

Cách thể hiện của Tri Giao trong bài hát thật cảm động. Sự ngây thơ trong sáng là thứ khiến Tri Giao trở thành thiên thần bé nhỏ... Nhưng cũng phải thấy rằng sự ngây thơ trong sáng đó thường chỉ ở các em sống ở nước ngoài và học ở trường quốc tế như Tri Gia.

Minh

hãy để em ươm mầm!!

nổi tiếng quá sớm có thể là con dao hai lưỡi!!! 1 chất giọng hay.........phát huy bé nhé!!! :)

Thật tuyệt vời

Em hát thật là hay, chị rất thích. Chị yêu em gái thật nhiều.....

hết chổ chê

tôi không có nhận xét gì hơn: Tuyệt vời, lần đầu tiên tôi nghe 1 người Việt hát tiếng Anh hay như vậy, khâm phục bé Tri Giao thật, chúc bé Tri Giao sẽ thành công hơn trên con đường phía trước

Tuyệt vời

Pé dễ thương quá, thiên thần nhỏ qua tuyệt vời

Tuyệt

từ trước tới giờ chú mới được nghe một người việt nam thể hiện một bài hát tiếng anh Tuyệt vời như thế, chúc Tri Giao sẽ trở thành một ca sỹ như Whíney

Cám ơn

Cám ơn bé Tri Giao đã mang lại những cảm xúc thật nhẹ nhàng và sâu lắng . Xin cám ơn ban Giám khảo với ba sự đồng ý .

Hay - Chuẩn

Trọng Phúc và Tri Giao hát tiếng Anh chuẩn hơn nhiều ca sĩ Việt Nam hiện tại.

tuyệt vời

thật tuyệt vời !

Quá hay để nói rằng " tuyệt vời"

Tiếng hát đã chạm vào trái tim của người nghe,hát bằng trái tim chứ ko chỉ hát bằng lời ,mà " got talent" là để tìm kiếm và phát triển tài năng,trên mọi lĩnh vực,dù là tiếng việt hay tiếng anh.như nhạc sĩ Huy Tuấn đã nói hát Tiếng Anh hay tiếng việt không quan trọng,mà điều quan trọng là mang lại được cảm xúc cho công chúng nghe nhạc,và Thiên thần bé nhỏ đã làm được điều đó,phải không các Pro?

Tri Giao hát English chuẩn hơn Lê Nguyên rất nhiều

Nếu ai khá AV thì sẽ thấy Tri Giao hát tốt và chuẩn English. Lê Nguyên giọng yếu hơn, English cũng yếu hơn. Tôi nghĩ Tri Giao sẽ đi xa hơn Lê Nguyên. Dù em nào cũng đáng yêu hết.

Quá tuyệt vời !

Tuyệt vời ! Cô bé không tự nhiên nhưng điều đó chính là con người thật của cô bé , một cô bé đáng yêu và hát quá hay , quá chuẩn ! Cảm ơn bé!

Chúc mừng bé Trí Giao

Chúc mừng Trí Giao, bé hát rất hay, cô rất xúc động khi nghe cháu hát.

Cảm ơn thiên thần nhỏ..!

Cảm ơn Tri Giao..e không biết e đã làm được gì đâu...? e đúng là thiên thần nhỏ, e biến sân khấu thành thiên đường...e tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu trái tim..và cho mọi người thấy được cuộc sống này có ý nghĩa biết bao..!Chúc e luôn hạnh phúc và may mắn..thiên thần nhỏ..!

Thánh thiện !

Ngây thơ,trong sáng như Thiên thần,cháu đã chinh phục hoàn toàn BGK và khán giả.Vì cháu hát bằng tiếng Anh nên chú chỉ biết nói: I raise my both hands to vote for you !

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao