Thứ năm, 13/1/2011, 15:35 GMT+7

Tôi làm dâu gia đình Hàn

Ảnh minh họa google.

Tôi tự nhủ rằng mình phải làm cho mẹ chồng yên tâm là con trai bà không chọn nhầm người, và phải cho người Hàn biết rằng không phải tất cả gái Việt lấy chồng Hàn đều là thất học và vì tiền.

Tôi gặp anh - người Hàn Quốc đang làm việc ở Việt Nam - thông qua công việc. Công ty của anh thường xuyên tiếp xúc với đối tác bản địa nên cần thông dịch, và anh cũng hay đưa khách hàng của mình đi tham quan nên cần người hướng dẫn biết tiếng Hàn (vì anh chẳng giỏi tiếng Việt).

Tôi tốt nghiệp đại học khoa Anh văn, cũng học tiếng Hàn với gia sư trong một năm nên có thể sử dụng rất khá. Và vì tôi cũng tốt nghiệp thêm trường Nghiệp vụ Du Lịch và Khoa Thương mại Du lịch - Đại học Kinh Tế TP HCM nên tôi có thể dễ dàng làm hướng dẫn viên hay thông dịch chính thức.

Sau thời gian làm việc với nhau, anh đề nghị kết hôn nhưng tôi nhiều lần từ chối vì không thích tư tưởng lấy chồng ngoại vì tiền và hơn hết tôi hiểu rất rõ tư tưởng gia trưởng của đàn ông Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì anh thật lòng và kiên trì nên hơn một năm sau đó tôi nhận lời tìm hiểu. Mọi việc diễn ra tuần tự cũng như các cặp yêu nhau khác, anh đưa gia đình (mẹ, cô, dì, dượng...) sang Việt Nam gặp và nói chuyện với gia đình tôi, bàn việc hôn nhân, rồi làm thủ tục kết hôn (thật nhiêu khê nhưng may mà tôi và anh có thể thoải mái giao tiếp). Sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi cưới ở Việt Nam rồi cưới ở Hàn Quốc. Tính đến ngày cưới, chúng tôi quen nhau gần 4 năm.

Tôi không dám chắc nhưng nghĩ rằng chắc mẹ anh lúc đầu cũng phản đối việc anh lấy vợ ngoại. Nhưng có lẽ anh kiên quyết và tự hào với quyết định của mình lắm vì đi thăm họ hàng anh đều khoe rằng vợ anh khó tính, tốt bụng, biết tiết kiệm, trung thực, rất thông minh, giỏi nhiều ngoại ngữ, hát hay, vẽ đẹp... Còn tôi, tôi tự nhủ rằng mình phải làm cho mẹ chồng yên tâm là con trai bà không chọn nhầm người, và phải cho người Hàn biết rằng không phải tất cả con gái Việt lấy chồng Hàn đều là vì tiền. Có thể tôi không biết nấu món Hàn, nhưng tôi không thể để họ nghĩ rằng tôi không biết gì về cách cư xử và đạo đức con người.

Chúng tôi mua nhà và sống ở Việt Nam vì anh vẫn đang điều hành công việc nhưng hàng năm chúng tôi đều về thăm nhà mẹ chồng ở thành phố lớn. Mỗi lần về, tôi thấy dòng họ tiếp đãi chúng tôi rất ân cần, thái độ niềm nở, trọng thị. Điều làm tôi ngạc nhiên là hầu hết những người mà tôi gặp đều không nghĩ rằng Việt Nam có hầu hết các thứ mà có thể Hàn Quốc không có (ví dụ: trái cây đa dạng, cá nước ngọt đa chủng loại, lúa gạo, rau củ, xe hơi siêu sang, nhà siêu đẹp, ruộng đồng màu mỡ, điểm tham quan thiên nhiên phong phú...).

Thậm chí, một lần tôi đi đến nghỉ ngơi ở chimjilbang (một loại dịch vụ sauna cực lớn có cả nhà hàng, mát xa, mỹ viện, hồ bơi... phục vụ suốt mùa đông), người phụ nữ quét dọn ở đó do không biết nên hỏi tôi chắc sống ở đây sướng hơn nên chẳng muốn về Việt Nam đâu hả?! Khi biết chúng tôi đang sống và kinh doanh ở Việt Nam, bà tròn mắt hỏi tôi người Việt Nam có xe hơi không, có nhà cao tầng không, có đi du lịch nước ngoài nhiều không, có nhập khẩu lúa gạo không, có trồng những loại trái cây mà Hàn Quốc nhập khẩu không... Bà rất ngạc nhiên khi tôi cho bà biết Việt Nam tôi có tất cả những thứ bà hỏi và là nước xuất khẩu gạo nhiều thứ 3 thế giới. Bà thán phục vì tôi có thể phiên dịch nhiều ngoại ngữ và nói rằng con trai bà (25 tuổi) nếu gặp được cô gái có trình độ và kiếm tiền dễ như tôi bà mừng biết mấy.

Bà nói chưa đến Việt Nam lần nào nhưng chỉ nghe kể là sống nghèo khổ, thiếu thốn nên các cô gái Việt sẵn sàng lấy đại bất cứ người đàn ông nào dù già, bệnh, miễn là ngoại kiều. Tôi nghe đau nhói và nhục trong lòng nhưng cũng an ủi phần nào vì chính tôi có thể là phản biện cho tư tưởng sai lệch của bà và đa số người Hàn. Thậm chí các chị dâu tôi - là hoạ sĩ và giáo viên piano - mà cũng ngạc nhiên khi tôi nói nước Việt tôi có nhiều thứ trái cây rất ngon (măng cụt, xoài, sầu riêng, thanh long, thơm, chuối, đu đủ, mận, đào, cam, quýt, bưởi...) với nhiều chủng khác nhau (vì họ tưởng là không có gì).

Từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay, sau 12 năm làm việc tiếp xúc với hàng ngàn người Hàn Quốc, tôi thấy rằng họ luôn nghĩ về Việt Nam với tư tưởng là nước thấp kém, lạc hậu, nghèo khổ, thiếu văn minh... Vì vậy, tôi luôn cố gắng cho họ thấy đất nước tôi, người Việt tôi hoàn toàn kông phải như họ nghĩ. Ngày cưới của tôi tại Hàn Quốc, tôi ngồi trong phòng cô dâu, thấy nhiều người vén rèm nhìn vào một lúc rồi đi nên cứ nghĩ họ tò mò. Thế nhưng khi đãi tiệc, nhiều bạn bè và bà con bên chồng cầm tay tôi nói lúc nãy đi tìm cô dâu Việt Nam, vén rèm lên nhìn thấy tưởng cô dâu Hàn nên bỏ sang phòng khác tìm (vì lúc ấy có hai lễ cưới). Chắc họ tưởng tượng bộ mặt người Việt khác hẳn hay sao?!

Ngày đại lễ thượng thọ của mẹ chồng tôi, các anh trai chị dâu tranh thủ sà vào bàn ăn ngay khi vừa làm lễ, riêng vợ chồng tôi, vừa lo con cái, vừa đi từng bàn tiếp khách (vì ở nhà mẹ tôi, tôi cũng có thói quen khách ăn xong hết tôi mới ăn) và chào thưa. Đến nỗi chú út của chồng tôi cứ liên tục kéo tôi ra bảo con ăn đi kẻo đói quá rồi. Rất nhiều vị khách mà tôi không thể nhớ mặt và mối quan hệ đến nắm tay tôi, chào và hỏi thăm nồng nhiệt. Đi ngang qua các bàn khách, vừa chào hỏi tôi vừa nghe khách xung quanh nói về việc tôi thông minh, lễ phép, phiên dịch được nhiều thứ tiếng, hát hay. Tôi nghĩ bụng, nếu mình có thể chứng minh điều đó thì mẹ chồng mình cũng nở mặt mày đôi chút.

Tôi may mắn gặp được mẹ chồng hiền dịu, quan tâm hết mực từ tấm áo mặc trong mùa đông, cái máy sấy, chai dầu gội, ly nước lá thuốc chống cảm... nên tôi thấy thương mẹ chồng rất nhiều. Có gì đẹp, quý, tôi đều mua hoặc làm để dành tặng mẹ chồng tôi. Tôi nhiều lần đề nghị mẹ chồng sang sống với chúng tôi nhưng bà không chịu rời khỏi quê hương bà. Mỗi lần chúng tôi sang là bà cho tiền tôi nhiều lần, khi thì mua áo cho mấy nhỏ, khi mua mỹ phẩm xài đi, khi thì về bển (Việt Nam) mà xài... Tôi không biết liệu mẹ chồng có còn chút ác cảm nào với con dâu ngoại quốc không, nhưng tôi rất biết ơn bà vì sự quan tâm lo lắng. Tôi tự hứa trong lòng sẽ cố gắng làm an lòng mẹ chồng, làm cho bà tự hào với dòng họ, bạn bè. Và hơn hết, tôi sẽ cố gắng chứng tỏ cho những người Hàn Quốc mà tôi tiếp xúc rằng suy nghĩ của họ về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam chúng tôi bấy lâu nay là phiến diện và sơ sài.

Tuy nhiên tôi biết rằng một cây làm chẳng nên non, một mình tôi cố gắng thì chỉ như muối bỏ biển. Cho nên điều cần thiết là các nàng dâu Việt trên đất Hàn phải cùng cố gắng chứng tỏ cái tốt, cái hay của mình, nêu cao lòng tự hào dân tộc, dẹp bỏ những quan niệm sai lầm và miệt thị đối với đất nước và con người Việt Nam.

Thu Giang

Vì tinh thần dân tộc

Em rất cảm ơn những lời động viên của các anh các chị và các bạn sau khi xem bài tâm sự của em. Và em vô cùng biết ơn các anh chị nào đã góp ý thẳng thắn về khuyết điểm (hoặc sai lầm) của em trong cách viết bài vừa rồi, giúp em chỉnh sửa lại mình thêm ít nhiều trong cư xử. Nhưng xin các anh chị và các bạn an tâm, bài viết vừa rồi chỉ như là đoạn phim ngắn tường thuật lại trung thực những sự việc, lời nói có thật mà thôi.

Riêng em, em cũng hiểu ít nhiều thế nào là khiêm tốn, là khoa trương.. và em luôn qua niệm rằng mình phải cư xử thế nào cho người đối diện cảm thấy mình thân thiện, dễ mến, dễ gần. Tuy nhiên, em luôn thấm nhuần lời mà mẹ em thường nói: "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", khi mà người khác xem thường dân tộc mình, tổ quốc mình thì bằng mọi khả năng, mình phải chứng tỏ những ưu điểm của mình, của đất nước mình để góp phần xóa bớt định kiến sai lầm của họ. Dù cho đó chỉ là những cố gắng nhỏ nhoi, nhưng nếu mỗi người cùng cố gắng một ít theo khả năng của mình thì cũng có thể "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" chăng...

Xin hãy cảm nhận bài viết bằng cả tinh thần dân tộc mình, đừng nhìn bằng góc độ cá nhân A đối với cá nhân B. Xin hãy cảm nhận là một số cá thể của một cộng đồng đang đấu tranh với sự miệt thị (công khai hay ngấm ngầm) và định kiến sai lầm của một (hay nhiều) cộng đồng khác để tôn vinh cộng đồng của mình với tất cả lòng tự hào...

nói vui

Cảm ơn về bài viết của bạn. Bạn rất giỏi.

Nhưng đọc xong bài viết tôi cũng có chút thắc mắc.

Đã bảo Hàn Quốc, Nhật Bản là các nước phát triển hơn Việt Nam mà sao lại họ thiếu thông tin hiểu biết như vậy...

Tâm

Con cháu Vietnam

Cảm ơn chị rất nhiều, những suy nghĩ của chị cần phải được duy trì cho tất cả thế hệ trẻ mai sau để ko mất đi bản sắc con rồng cháu tiên. Thế hệ người già ở Hàn thiên hướng "ở trong nhà" nên họ ko biết nhiều về thế giới bên ngoài như thế hệ trẻ của họ nên họ ko hiểu rõ về Vietnam chúng ta. Thật Vietnam ta cần có lòng tự ái dân tộc chứ ko hùa theo phong trào : mình ko fai ng việt chính gốc, phải lai cơ ! @Cường: nếu chị ấy ko kể hết những giờ tường tận của cuoc song thì làm sao bạn có thể đọc và hiểu?

Lấy chồng Hàn phải xuất phát từ tình yêu

Câu chuyện của bạn khác hẳn với phần đa các cô dâu Việt Nam trên đất Hàn. Việc lấy chồng Hàn xuất phát từ tình yêu tìm đỏ con mắt cũng không có đâu bạn ơi. Thay vào đó là gì: qua môi giới, không có tình yêu, thậm chí tên chú rể là gì cô dâu cũng không nhớ chính xác, làm nghề gì, cuộc sống thế nào, vv... cũng không hay. Như vậy làm sao mà có hạnh phúc đây? Làm sao tránh khỏi bi kịch cuộc sống đây?

Tôi ở Hàn gần 10 năm, gặp rất nhiều cô gái VN ở siêu thị, sân bay, ngoài đường kể khổ về cuộc sống hôn nhân không tình yêu. Tôi kịch liệt phản đối kiểu hôn nhân không tình yêu, qua môi giới xem mặt vài ba giờ rồi lấy nhau. Chính phủ VN nên đề là thành luật nghiêm khắc CẤM hôn nhân qua môi giới với người nước ngoài: Hàn Quốc, Đài Loan để tránh những bi kịch không đáng có gần đây.

Còn việc kết hôn của bạn xuất phát từ tình yêu, từ sự tìm hiểu, hiểu biết rõ về nhau cũng như mọi hôn nhân khác nên không có gì đáng bàn cả.

Hành động đúng

Chị Thu Giang,

Xã hội cần nhiều những người như chị. Nhưng rất tiếc tại thời điểm này khá hiếm vậy.

@ Hoàng Nguyễn, đọc comment của anh tôi thấy không ổn chút nào. Lẽ ra khi anh thấy những hình ảnh người phụ nữ VN sau khi lấy chồng được bảo lảnh qua Mỹ một thời gian. Sau đó sẳn sàng ly dị chồng như anh nói. Thì anh phải thấy ra những điểm tốt đẹp và chưa tốt sau đây:

- Xã hội Mỹ quá công bằng, bình đẳng cho giới phụ nữ. Cho nên họ mới dám "vùng lên" như anh nói.

- Những người đàn ông sau khi bảo lảnh qua US và bị phụ nữ ly dị thì cần nên xem lại chính mình có đóng vai trò tốt chưa trong gia đình của chính họ? Hoặc cũng có thể vì tính "trèo cao" của chính bản thân họ đã khiến họ không giữ được người phụ nữ, bằng cách thực hiện điều "năm anh hai mươi em mới sinh ra đời....." hoặc "anh Lọ Lem mà thích lấy cô Công Chúa...". Thì việc bị ly hôn là chuyện tất yếu phải xãy ra thôi.

- Tại sao không có óc nhận xét người tốt, người xấu khi lấy một phụ nữ và bảo lảnh họ sang nước ngoài Thế thì những người đó phải tự trách bản thân mình trước đã.

Đừng tự hào nữa

Gửi các bạn,

Chị Thu Giang đã thực hiện đúng với những điều cần làm cho đất nước ta. Xã hội cần nhiều hơn nữa những người này. Nhân tiện cũng xin nói lên ý nghĩ của tôi rằng: Tính tự hào về dân tộc là rất đáng quý và cần thiết. Nhưng xin quý vị phải có cái nhìn khách quan hơn. Vì thế đừng tự hào về dân tộc mình quá lố, để không nhìn thấy cái thiếu sót của ta. Từ đó chẳng muốn chia sẻ, cố gắng hay học hỏi.

Tại sao đại đa số người dân các quốc gia khác lại không xem trọng người, đất nước VN? Chẳng phải vì người ta kém thông tin, hoặc vì họ không biết rỏ. Mà trái lại mình phải hiểu rằng, đúng là mình còn yếu kém. Thế thôi. Nên nhớ rằng cho dù mình thiếu quãng bá về đất nước mình cho người ngoại quốc hiểu đi chăng nữa, thì: "Hữu xạ tự nhiên hương..." mà thôi. Một nghịch lý là tôi thấy nếu người ta đánh giá mình chưa cao, là hầu như nhiều người lại nghĩ rằng, tại họ không thấy, không biết. Chứ không phải vì mình yếu kém. Tự hào kiểu đó có nên chăng? Tự hào

Troi oi la troi !

Những người giàu có như chị thì quá dể rồi! Còn những người nghèo như chúng tui lấy gì chứng minh đây, làm công nhân bao nhiêu tiền chứ! Lấy đại chồng hàn quốc đẻ có cơ hội đổi đời. Có chồng giàu thì cứ nhào vô thôi!

Người Việt Nam cố lên!

Đọc xong bài viết của chị thật là hết sức cảm phục chị, một người phụ nữ tài năng,đầy lòng vị tha và tính tự tôn dân tộc rất cao. Em là một du học sinh ở nước ngoài và rất đồng ý với chị, rằng ở nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển, người dân họ nghĩ về VIệt Nam mình thật tệ.

Em chúc cho chị sẽ mãi hạnh phúc bên gia đình của mình và ngày càng thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình, chứng minh cho nhiều người Hàn Quốc và bạn bè quốc tế rằng: Việt Nam mình là một nước có đang trên đường phát triển, rằng chúng ta rồi sẽ không thua kém bất cứ một nước nào trên thế giới, chúng ta có một lớp thanh niên đang sôi sục nhiệt huyết làm giàu, điều đó có thể thấy trên khắp các diễn đàn xã hội ở VIệt Nam.

Chúng ta có 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước, truyền thống văn hoá và đạo đức con người chúng ta không thua kém bất cứ một nước nào trên thế giới. Hi vọng tất cả những người Việt Nam chúng ta có cơ hội tiếp xúc với ngưòi nước ngoài sẽ làm được như chị và hơn thế nữa,để cả thế giới sẽ có một cái nhìn đúng đắn nhất về Việt Nam chúng ta_con rồng cháu tiên!

Lấy chồng ngoại

Thực ra mấy chú Hàn quốc lấy vợ Việt Nam đại đa số là không có khả năng lấy vợ bản xứ. Điều này là có thật. Trường hợp của tác giả là một trong các trường hợp "hiếm" (gia đình môn đăng hộ đối) và quả thực tôi thấy mừng cho tác giả bài viết. Chúc tác giả ngày càng chứng tỏ được giá trị của mình trong gia đình họ nói riêng và cho phụ nữ Việt Nam nói chung.

Quá chuẩn của người con dâu

Rất cám ơn bạn đã làm tất cả vì tổ quốc vì vinh hạnh của người con gái, nhưng thật tình mà nói dân ta còn nghèo khổ quá không tin bạn cứ xuống mấy tỉnh miền tây mà xem, với lại có phải người con gái nào cũng được ăn học như bạn đâu mà có đủ kiến thức xã hội cách đối nhân xử thế có đâu.

Thiết nghĩ chị em nên nhìn nhận việc có hạnh phúc bằng mọi giá là không tốt cư nhắm mắt làm liều cứ đi tuyển chồng ngoại qua môi giới thật hết chỗ nói quá nguy hiểm vì trình độ không có và tư tưởng cứ nghĩ lấy trồng ngoại là sướng nhưng họ cũng không ngờ là con trai hàn thì cũng như con trai các nước châu á thôi àh nhưng thôi dù hoàn cảnh nào thì cũng mong chị em cố gắng làm tròn bổn phận và cố làm dạnh danh non sông đừng để bạn bè Quốc tế nghĩ sai lệch về người Việt

Tự hào là người Việt Nam

Bài viết của Thu Giang làm cho tôi cảm thấy rất tự hào, và tôi nghĩ bạn không hề thiếu khiêm tốn. Tôi cũng là một phụ nữ Việt Nam làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với người nước ngoài và tất nhiên do thiếu thông tin và thiếu những người tự tin và có lòng tự hào dân tộc như Thu Giang khiến nhiều người nước ngoài chưa có cái nhìn đúng về phụ nữ Việt Nam.

Không ít lần khi làm việc với đối tác, họ đều nói là tôi không phải là người Việt Nam do bề ngoài và khả năng ngoại ngữ của tôi (do có thời gian tôi làm việc ở nước ngoài), tuy nhiên tôi rất tự hào và trả lời họ rằng tôi là người Việt Nam 100%, và đất nước tôi là một nước đang phát triển, họ có thể gặp hàng vạn người Việt Nam còn giỏi hơn tôi rất nhiều.

Tôi mong là các bạn trẻ Việt Nam nên suy nghĩ như Thu Giang, hơn là học đòi ăn mặc cho giống người nứoc nào đó mà quên đi nguồn gốc của mình. Cảm ơn Thu Giang, chúc em và gia đình vạn sự như ý.

Cảm ơn bạn Thu Giang

Nỗi buồn về tình trạng một số cô gái Việt cố làm dâu ngoại tuy làm cho ta tủi nhục nhưng còn có góc nhìn thông cảm. Nhưng cái tình trạng không biết Việt Nam là nơi có nhiều trái cây, nhiều gạo... mà người Hàn cần thì không chỉ buồn mà còn làm ta bức xúc. Mong quan chức có trách nhiệm của Bộ ngoại giao, Bộ công thương và đặc biệt là Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đọc được bài này. Cảm ơn bạn Thu Giang. Lòng bạn thật là sáng!

Chuc mung chi

Chị là mẫu người làm dâu mà sống trong gia đình người chồng ở bất cứ nơi đâu đều thành công. Chúc mừng chị

Bạn là trường hợp đặc biệt của cô dâu Việt lấy chông Hàn

Những điều bạn nói đều có khả năng làm được/xảy ra nếu các cô dâu Việt Nam đều có điều kiện như bạn. Thật tiếc là phần đông cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn đều có trình độ văn hoá hoặc nhận thức thấp nên khó có thể thay đổi cách nhìn của người Hàn đối với cô dâu Việt Nam. Dẫu sao cũng chúc mừng hạnh phúc và những nỗ lực của bạn!

Còn gì bằng !

Khi đọc bài viết của bạn mình rất bất ngờ về suy nghĩ của người nước ngoài về người việt Nam chúng ta.thật không biết nói gì, nhưng tôi vô cùng tự hào về bạn, một cô dâu chuẩn. Tôi hy vọng bạn sẻ làm tốt việc làm thay đổi suy nghĩ của người nước ngoài về con người củng như đất nước Việt Nam chúng ta. Đồng thời mình củng nói vơí ban khác củng sống và làm việc ở đât Hàn nói riêng củng như ở các nước khác nói chung hay x sống tốt và làm cho họ hiểu rỏ hơn về chúng ta. Rất mong bạn sống hạnh phúc trong cuộc sống!!!!!!!!

Suy ngẫm!!!!!!!!!!

Tôi cảm ơn bạn vì bài viết này, thật ra tôi cũng từng làm việc cho hàn Quốc và trước đây thì tôi rất thích nhưng sau một thời gian làm việc thì tôi có suy nghĩ khác hẳn về người Hàn. Cảm ơn bạn vì đã góp phần cho những con người Hàn Quốc kia biết về người Việt Nam, nhưng cũng như reply của anh Cường Bạn nên khiêm tốn chút nữa thì có lẽ bài viết này sẽ hay hơn nhiều đấy, như vậy thì Hàn Quốc sẽ thấy thêm một đức tính nữa con người Việt Nam. Hihi.Thanks

Thật là hay !

Em thấy rất kính phục chị, chị là tấm gương cho các cô dâu Hàn Quốc, em mong rằng có thật nhiều cô gái Việt Nam có ý nghĩ như chị thì gái Việt Nam sẽ không còn bị coi rẽ như hiện tại, chúc chị và gia đình hạnh phúc!

Thật là hay !

Em thấy rất kính phục chị, chị là tấm gương cho các cô dâu Hàn Quốc, em mong rằng có thật nhiều cô gái Việt Nam có ý nghĩ như chị, chúc chị và gia đình hạnh phúc !

Bài viết hay quá!!!!

Bài viết của bạn hay quá!!!! Bạn đã cho tôi thấy một phần nào đó thực tế việc lấy chồng ngoại và những suy nghĩ của người HQ vế Việt Nam.

Right

Đúng vậy- người VN không có tệ - Đất nước VN có nhiều tài sản... nhưng cần có những cái đầu chiến lược và khoa học với chủa trương rõ ràng và kiên quyết trong phát triển kinh tế đất nước. Đừng để người nước ngoài xem thường chúng. .tuy nhiên tôi tin rằng người VN có tính hiếu khách rất cao va luôn quý mến người nước ngoài. Cứ thấy người nước ngoài là ...

Thế giới là anh em - là bạn- không xem thường ai và cũng không để ai xem thường mình - tinh thần dân tộc phải được biểu hiện qua sự đồng lòng - cộng tác - bảo vệ giống nòi

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Kinh nghiệm bạn đọc
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
 
Immigration
Góc ảnh bạn đọc

Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh.

 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao