E-mail
Bản In
Doi thay doi khi ta thay doi
Tôi ủng hộ quan điểm của ban Dung. Cuộc sống là 1 sự vận động không ngừng và chúng ta phải chấp nhận nó như 1 sự tất yếu. Thay đổi 1 thói quen là rất khó nhất là thói quen đó ăn sâu từ bao đời nay.Nhưng chúng ta phải nhìn trên cái nhìn chung của cả xã hội đó là thực tế giao thông chung đã được cải thiện rất nhiều.Còn những khó khăn riêng của từng cá nhân thì hãy tìm giải pháp như bạn Dung nói.Buổi tối không ăn cơm chung lúc 6h thì 7h hay 8 giờ.Gia đình tôi từ trước đến giờ đi làm về muộn nên toàn ăn cơm 8h có sao đâu. Tôi chẳng bao giờ nghĩ đó là điều tồi tệ. Hãy nhìn mọi thứ lạc quan lên 1 chút
Lại than thở!
Tôi tự hỏi tại sao quyết định thay đổi giờ làm mới sang ngày thứ hai mà đã có nhiều bài phân tích kêu ca, than vãn nhằm loại bỏ nó. tôi mong rằng mọi người hãy biết chờ đợi trước bất kỳ thay đổi nào của nhà nước! Bớt đi sự ích kỷ và hãy viết về lợi ích khi thay đổi giờ làm nhé. Ở Việt Nam, mọi người đặc biệt chỉ thích kêu ca mà không thay vì bỏ thời gian ngồi kêu ca mà nghĩ giải pháp.
Bài viết hay
Tác giả viết thật hay. Việc đổi giờ làm không những làm mâm cơm một số gia đình Việt trở nên nguội ngắt. Vậy mà quy hoạch không chỉ Hà Nội mà các đô thị khác trên cả nước cũng vậy.
tôi mong về ... ngày xưa
Tôi hoàn toàn nhất trí với bài viết. Ngay từ khi nghe nói đến giờ tan học của học sinh THPT là 19h, tôi đã nghĩ đến việc bữa cơm tối sum họp gia đình Việt bị phá vỡ. Cảm ơn tác giả đã viết hộ lòng tôi. Tôi luôn đau đáu điều này và cảm thấy buồn...
- Sao lại thay đổi giờ học chúng cháu? (02/02)
- Giao thông Hà Nội qua chuyện cái chung cư (02/02)
- Dở khóc dở mếu vì đổi giờ ở Hà Nội (01/02)
- Cần áp dụng giờ làm việc linh hoạt (01/02)
- Tan học 19h, con phải ăn tối một mình? (01/02)
- Bất cập khi đổi giờ học (31/01)
- Thay đổi giờ học làm khổ con trẻ (31/01)
- Thu phí giao thông hà khắc nhưng phải hợp lý (31/01)
- Tết xưa (28/01)
- Tết nhớ má (27/01)
- Gửi Tết cho người yêu là lính (26/01)
- Ấm tình xuân nơi xa xứ (25/01)
- Hương vị Tết (25/01)
- Xuân nhớ Hà Nội (25/01)
- Giá như ngày nào cũng là Tết (24/01)
| Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn, và không có nhuận bút. |
| Muôn kiểu giao thông Việt Nam |
![]() Ảnh: Hà Ngọc Sang |
| Chia sẻ ảnh giao thông do bạn chụp được tại đây |





| Cuộc sống qua ống kính độc giả | |||
Chia sẻ ảnh do bạn chụp được tại đây |














.jpg)


VnExpress tuyển dụng
Gửi bạn Dung
Tôi đồng ý với bạn mọi người từ từ cảm nhận sự thay đổi giờ làm , giờ học để đánh giá và nên có ý kiến giải pháp thay vì chỉ trích. Tuy nhiên qua vài dòng ý kiến của bạn tôi thấy bạn cũng đang chỉ trích những ý kiến của người khác mà cũng không nêu ra được điều gì hay ho để chỉ cho những người đang bị tác động trực tiếp (có thể bạn chỉ bị gián tiếp mà chưa cảm nhận được) phương án nào tốt nhất để gia đình họ không bị (hoặc bị ít xáo trộn nhất, gia đình cuối ngày vẫn đầm ấm nhất là những ngày đông giá rét này???). Với bản thân mình sự thay đổi này tôi có lợi rất nhiều đó là đi làm (đưa con đi học muộn hơn), chiều về 5h cũng bình thường như mọi lần, tuy nhiên nhìn những ông bố, bà mẹ có con học cấp 3 thì tôi nghĩ có phải ai cũng có điều kiện như ai có người đưa đón con hộ (hoặc có tiền thuê người đưa đón con, lo cơm nước gia đình) để yên tâm sau 7h tối về cũng được vì lúc đó đường vắng? Một vài ý kiến, rất mong sau một thời gian thử nghiệm sẽ có kết quả lợi hại và lúc đó sẽ có quyết sách chính thức.