Mẹ cặp với rất nhiều người nhưng thương nhất là người bảo vệ nhỏ hơn mẹ 7 tuổi, gần công ty.
Mọi cơn đau của ông tôi đều mặc kệ, chỉ đứng sau quan sát. Tôi sợ má khổ nên kiên quyết giữ lập trường này, mặc người ta gièm pha.
Tôi hơi nóng nảy nên đã tát cô ta mấy cái rồi khuyên mấy câu và yêu cầu cô ta chấm dứt với chồng tôi.
Những gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 sẽ được đoàn tụ từ 20-26/8 ở núi Geumgang.
Được giải thích cố gắng học tập, lao động chẳng ích gì vì cuối cùng cũng chết, Tuấn không còn tha thiết với cuộc sống hiện tại.
Mọi người xem lá số tử vi thì bênh vực chồng tôi, nói tôi hung dữ nên chồng chán.
Em cố gặp tôi lần cuối nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi thất hứa việc sẽ bên em trong khoảnh khắc ấy để rồi ân hận cả đời.
Con trai lớn không chuyên tâm học hành, vùi đầu vào game, quán net. Con bé em móng tay xanh đỏ, lấy son của mẹ ra tô vẽ.
Nhiều gia đình ở Qatar đang đối mặt với nguy cơ "tan đàn xẻ nghé" khi nước này bị một loạt quốc gia vùng Vịnh cô lập.
Anh xin cho vợ về nhà đẻ ở hẳn vì chị không thích sống ở đây, không thể làm dâu được, dẫu anh có bị người đời nói như thế nào cũng chấp nhận bởi đã quá yêu vợ.
Có lúc bố chửi nhiều quá tôi không chịu được đã láo với ông. Tôi xúc phạm ông, sau rồi hối hận vì ông là bố tôi, hơn chục năm còng lưng đèo tôi đi học trên xe đạp cũ.
Một mình sống giữa nơi đất khách tôi thấy cay đắng và day dứt, hàng đêm nhớ con không tài nào ngủ nổi.
Ngày tôi phát hiện anh chia sẻ với cô nàng golfer kia, tôi như chết lặng. Họ cùng tự cho mình là sành điệu, tôi không có chỗ trong thế giới đó.
Mỗi khi có hàng xóm sang Pháp, bà Hương đều viết thư nhờ họ cầm đi với hy vọng được đăng trên rao vặt của một tờ báo Pháp, để cha và chị ruột có thể đọc được.
Với đồng lương mà anh có, anh không thể nào tìm được một cuộc sống thoải mái sung sướng. Nhưng khi đến tuổi ngoài 60 rồi, anh thấy không còn gì hưởng thụ nơi vợ con nữa, nên anh đi tìm nơi khác.
Tôi chủ động kết thúc với người đàn ông đó, nhưng người đó không cho tôi cơ hội và ngày ngày nhắn tin đe dọa giết chồng tôi, hoặc dọa tự tử. Tôi quá căng thẳng, áp lực nên đã nói tất cả và nhận lỗi với chồng.
> Mất chồng vì lỡ ngoại tình