Tôi 31 tuổi, đang làm giáo viên; chồng 36 tuổi, trong mắt tôi, anh là người tạm chấp nhận được, vợ chồng có hai con đủ nếp tẻ.
Gần năm nay, tính chồng trở nên rất khó chịu, sẵn sàng văng tục chửi bậy trước cả mặt con, xưng mày - tao với tôi khi không vừa ý.
Anh hay chửi tôi, nói tôi là vô tích sự, chỉ biết ăn bám và không chịu lo cho gia đình này.
Tôi ở quê miền Trung, 30 tuổi, lấy chồng người gốc Sài Gòn được hai năm, có một bé, đang ở nhà chồng.
Chồng tôi rất gia trưởng, kiểu ép người khác phải theo suy nghĩ của mình, nếu không anh sẽ nói hoài một việc năm này qua năm khác.
Tôi 27 tuổi, chồng 34 tuổi, kết hôn gần hai năm, có một bé trai, vợ chồng tính cách trái ngược nhau.
Tôi và chồng lấy nhau khoảng bốn năm, có cô con gái ba tuổi, tôi tính ly hôn nhiều lần nhưng lại nghĩ đến con.
Tôi đang nuôi con nhỏ, chưa đi làm lại, ở nhà làm bao việc nhưng luôn bị chồng nhận xét là để nhà cửa bẩn thỉu.
Tôi 52 tuổi, chồng 55 tuổi, có hai con trai và gái. Tầm 10 năm tôi là ôsin trong gia đình đúng nghĩa, không lương, còn anh là ông chủ khắc nghiệt.
Trước giờ bên ngoại giúp vợ chồng tôi không ít, từ công việc đến chỗ ở, con cái. Vậy mà chỉ cần không vừa ý chuyện gì là chồng lại dùng từ thô tục với tôi và nhà vợ.
Tôi là người phụ nữ hướng nội, đa phần thời gian ở nhà xoay quanh gian bếp, sống thẳng thắn và có lập trường.
Tôi là tác giả bài: “Chồng kêu khổ khi tôi và bố mẹ ăn bám”. 8 năm qua tôi vẫn đi làm đến khi nghỉ sinh bé thứ hai.
Tôi tích cực trong suy nghĩ, luôn vui vẻ, hòa đồng, nhưng hình như tôi đang đánh mất nụ cười khi ở bên anh.
Tôi không được mặc váy, quần ngắn quá đầu gối, không được làm móng tay, làm tóc...
Tôi cảm giác chồng như đứa trẻ chưa lớn, lúc nào cũng được sự bao bọc của mẹ, từ chuyện nhỏ nhất.
Mỗi khi tôi nói đến chuyện tìm việc, chồng tôi lại gạt đi với quan điểm “có chết đâu mà lo”.
Một năm vợ chồng tôi ngủ với nhau không đến 10 lần, anh nói giờ chỉ sống vì con thôi chứ rất chán rồi.
Con trai tôi đang gửi nhà ngoại mà chồng không hỏi thăm một cuộc, cũng chẳng được lời cảm ơn ông bà.
Giờ anh nói chúng tôi không hợp nhau, trước khi cưới anh không biết tôi ghê gớm như vậy, còn tôi cũng chẳng biết anh khó tính đến mức này.
Tôi năm nay 46 tuổi, đã kết hôn lần thứ hai. Vợ tôi kém tôi 15 tuổi. Mỗi bên đều có một con riêng.