Tôi và chồng quen nhau sau hai năm thì kết hôn; ngày trước, mối quan hệ giữa nhà chồng và tôi đều rất tốt, không phát sinh mâu thuẫn gì.
Tôi 32 tuổi, chồng 30 tuổi, mới cưới và tôi đang có bầu bé đầu, thu nhập khá; có điều tôi không đồng tình với cách sống của bố chồng.
Vợ chồng tôi 33 tuổi, cưới nhau gần năm năm, có một bé hơn ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng ở quê.
Tôi về nhà chồng khi mẹ chồng đã mất 23 năm, bố chồng ở vậy nuôi các con khôn lớn.
Tôi 37 tuổi, chồng 36, có hai con, một trai, một gái, công việc ổn định, có nhiều khoản đầu tư có thể để dành.
Tôi là tác giả bài: "Nhiều lúc uất ức khi nghĩ đến chuyện nhà chồng", tôi đã mạnh dạn ngồi nói chuyện rõ ràng với bố mẹ chồng.
Trung QuốcBị bắt vì bỏ thuốc diệt chuột vào đồ ăn của bố mẹ chồng, Vương Tiểu Quân gây sốc khi tiết lộ gây án vì muốn trả thù bố chồng cưỡng hiếp cô.
Bắc KạnÔng Nguyễn Đình Thắng, 62 tuổi, ở xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, dùng súng bắn con dâu tử vong và sau đó cũng tự sát, chiều 26/2.
Tôi làm dâu được chín năm, có nhiều mâu thuẫn với bố mẹ chồng nhưng vì con nên tôi nín nhịn, cho qua.
Tối qua, tôi bị bố chồng chửi mắng như thể bản thân là đứa con vô giáo dục chỉ vì đi làm về dựng xe, cởi mũ, khẩu trang rồi mới chào ông.
Hà TĩnhÔng Hoàng Trần Cổn đổ lỗi cho rượu khi truy sát con dâu và hai cháu, song không trả lời được câu hỏi "tại sao say vẫn viết được thư tuyệt mệnh".
Tôi rất sốc khi bố nói về vấn đề đó, không biết tâm sự với ai, cũng không biết sau này phải đối mặt với ông thế nào vì có chút sợ.
Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Mẹ chồng chịu thương chịu khó, giỏi giang, việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà làm và quyết định hết. Ngược lại, bố chồng từ thời trẻ đã ham chơi, trăng hoa, cờ bạc và bây giờ 60 tuổi, ông vẫn vậy.
Vợ chồng tôi cưới được 8 năm. Giữa tôi với mẹ chồng không có vấn đề gì, thi thoảng tôi mâu thuẫn với bố chồng vì những điểm trái ngược trong quan điểm sống và suy nghĩ.
Cưới xong cô ấy không muốn vợ chồng sống chung với bố tôi. Cô ấy muốn có tự do, thoải mái ăn mặc khi ở nhà mà không sợ có mặt người lớn, còn lo ngại thiên hạ dị nghị bố chồng nàng dâu vì tôi phải đi làm tối ngày, lúc đi sớm lúc về khuya.
Hai cha con cự cãi, xô xát xảy ra khiến người cha mất mạng, cô con dâu bị thương nặng chỉ vì những lời đồn đoán nàng dâu lăng nhăng với bố chồng.
Lần thứ nhất, nếu muốn lên nhà mẹ đẻ để sinh con thì bố mẹ mình phải gọi điện xin phép bố chồng hẳn hoi mới cho đi. Mình thấy vô lý nên không đồng ý, bố chồng có vẻ giận. Giờ sinh cháu thứ hai, mình chưa biết tính như nào.
Ra ở riêng rồi, em vẫn bị bố chồng hỏi xin tiền. Em đã nói chuyện với bố rất nhiều lần rằng con đang đi học, chúng con không có tiền, ăn cơm cũng chỉ có rau luộc.
Trong khi bà Xuân xin giảm hình phạt, bố và em chồng kháng cáo đề nghị tăng án với con dâu.
Tấn công lại sau khi bị bố và các em chồng đánh, bà Xuân gây thương tích 3% cho một người và họ không muốn nàng dâu này được án tù treo.