Thế giới
Thứ bảy, 24/2/2024, 08:05 (GMT+7)

Ukraine đổ nát sau hai năm chiến sự

Từ một đất nước thanh bình, Ukraine trở nên đổ nát với các trung tâm thương mại, trường học, khách sạn, nhà cửa bị phá hủy, gần 3,7 triệu người sơ tán sau hai năm chiến sự.

Viện Đo lường thuộc Trung tâm Khoa học Quốc gia ở Kharkov, đông bắc Ukraine, vào tháng 6/2015 (trái) và sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Nga ngày 31/12/2023 (phải). Đây là một trong số công trình dân sự bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công.

Kharkov Palace, khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố Kharkov, tháng 6/2015 và sau cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 30/12/2023.

Sau cuộc tập kích của Nga, khách sạn đã ngừng đón khách để tu sửa.

Các căn hộ trên đường 50-76B phố Stryiska ở Lviv, miền tây Ukraine, vào tháng 6/2015 và sau cuộc tập kích tên lửa ngày 6/7/2023. 4 người thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Một tòa chung cư ở Dnipro, miền trung Ukraine, trước và sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ngày 16/1/2023.

Trường học số 8 ở thành phố Druzhkivka, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine hồi tháng 5/2020 và sau cuộc pháo kích ngày 30/8/2022.

Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, cho biết trường học số 8 đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ảnh vệ tinh một trung tâm mua sắm ở thành phố Chernihiv, miền bắc Ukraine, ngày 28/2/2022 và sau vụ tấn công bằng tên lửa ngày 10/3/2022.

Ảnh bên trái là nhà hát kịch Mariupol, đông nam Ukraine trước khi bị không kích ngày 16/3/2022. Phía trước và sau nhà hát có từ "trẻ em" được sơn bằng tiếng Nga trên mặt đất. Ukraine cho biết nhà hát này được sử dụng làm nơi ẩn náu cho dân thường khi lực lượng Nga tấn công thành phố.

Ở ảnh bên phải, nhà hát chỉ còn là đống đổ nát sau khi trúng bom. Giới chức Ukraine cho hay khoảng 600 người đã thiệt mạng tại địa điểm này. Ukraine cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công nhà hát, song Moskva bác bỏ.

Ảnh: AFP, AP, Google Earth, Maxar