Giới chức Israel ca ngợi ý tưởng của Tổng thống Trump về việc Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza, trong khi Hamas và nhiều bên chỉ trích gay gắt.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản và có thể điều quân đến Dải Gaza, khẳng định người Palestine "không có tương lai lâu dài" tại đây.
Quân đội Israel thông báo hạ ít nhất 50 tay súng, san phẳng hàng chục tòa nhà trong chiến dịch "Bức tường Sắt" kéo dài hai tuần tại Bờ Tây.
Tổng thống Ai Cập nói thế giới trông cậy vào ông Trump để có được "thỏa thuận hòa bình lịch sử" Israel - Palestine.
Nhiều nước Arab bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Trump về việc đưa người dân Palestine rời Gaza, tới tái định cư ở Ai Cập và Jordan.
Emily Damari, con tin vừa được Hamas thả, kể rằng đã bị giam hơn một năm trong cơ sở của UNRWA tại Gaza và không được chăm sóc y tế.
Con tin người Israel Moses đánh dấu cuộc đoàn tụ với con trai sau 15 tháng bằng cách cạo bộ râu người con đã nuôi trong lúc chờ cha trở về.
Tổng thống Trump tuyên bố Ai Cập và Jordan sẽ tiếp nhận người Palestine từ Dải Gaza, dù hai quốc gia này từng bác bỏ ý tưởng của ông.
Hamas xác nhận chỉ huy cánh vũ trang Mohammed Deif, người đứng sau chiến dịch tấn công Israel ngày 7/10/2023, đã thiệt mạng nhưng không nêu lý do cụ thể.
Hamas và nhóm vũ trang đồng minh ở Gaza thả thêm ba con tin Israel và 5 công dân Thái Lan, đổi lấy 110 tù nhân Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn.
Lãnh tụ tối cao Iran nói rằng Dải Gaza đã khiến Israel "phải chịu khuất phục", ám chỉ tới lệnh ngừng bắn gần đây giữa Hamas với Tel Aviv.
Chính phủ Israel cho biết 8 con tin ở Gaza, vốn có tên trong danh sách được trả tự do vào giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, đã thiệt mạng.
Hàng chục nghìn người quay trở về miền bắc Dải Gaza, sau hơn một năm phải di tản về miền nam để tránh chiến sự giữa Israel và Hamas.