"Chính phủ Cộng hòa Burundi hôm 9/6 thông báo trên Twitter rằng Tổng thống Pierre Nkurunziza, 55 tuổi, đột ngột qua đời sau khi lên cơn đau tim một ngày trước đó. Thông báo cho biết Nkurunziza được đưa vào bệnh viện Karusi từ cuối tuần trước, nhưng sức khỏe "đột ngột xấu đi" từ ngày 8/6.
Tuy nhiên, các nguồn tin đối lập và nhà báo sống lưu vong tuyên bố rằng ông Nkurunziza đã được điều trị Covid-19 tại bệnh viện ở tỉnh Karusi sau khi đổ bệnh. Vợ ông, bà Denise, được chuyển tới một bệnh viện tư ở thủ đô Nairobi của Kenya cuối tháng trước sau khi xuất hiện các triệu chứng tương tự, theo quan chức Kenya. Bà được các bác sĩ Kenya đưa tới Nairobi trên chuyến bay có buồng cách ly.
Một nguồn tin đối lập nói rằng một trong số ít máy thở của đất nước đã được trực thăng vận chuyển tới Karusi trong một nỗ lực tuyệt vọng để cứu Tổng thống Nkurunziza. "Nhưng máy thở đến quá muộn. Tình trạng của Tổng thống xấu đi rất nhanh", nguồn tin nói.
Toàn bộ khu nhà bệnh viện được sơ tán và cố tổng thống được chính Bộ trưởng Y tế Burundi Thadée Ndikumana chăm sóc riêng.
Nguồn tin cho biết ông Nkurunziza qua đời chiều 8/2, song thông tin về cái chết của ông được giữ kín trong hơn 24 giờ.
Chính phủ Burundi cho đến nay chỉ xác nhận 83 ca nhiễm và một ca tử vong do nCoV tại nước này. Dù phe đối lập luôn nghi ngờ, chính phủ ca ngợi tỷ lệ nhiễm thấp như một ví dụ về ân huệ từ đấng tối cao.
"Burundi là một ngoại lệ vì đây là quốc gia đặt Chúa lên hàng đầu", phát ngôn viên của Tổng thống Nkurunziza nói hồi cuối tháng 3.
Là một nhà truyền giáo tin rằng mình được Chúa chọn để lãnh đạo quốc gia, Nkurunziza lên nắm quyền vào năm 2005, sau khi được quốc hội nước này lựa chọn. Năm 2015, ông nỗ lực nắm quyền nhiệm kỳ ba, gây ra nhiều tranh cãi và đẩy Burundi vào một cuộc khủng hoảng.
Chính phủ của ông bị dư luận trong nước và quốc tế chỉ trích vì vẫn tổ chức bầu cử cuối tháng trước trong bối cảnh lo ngại virus lây lan nhanh. Burundi cũng phớt lờ khuyến cáo của các nhân viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và trục xuất quan chức hàng đầu của WHO tại nước này cũng như nhóm chuyên trách Covid-19.
Nkurunziza dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 8 nhưng vẫn giữ danh nghĩa "Người dẫn đường tối cao của lòng yêu nước", vị trí cho phép ông duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với các vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia. Evariste Ndayishimiye, ứng viên của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử tháng trước, giành được 68% số phiếu và sẽ là Tổng thống kế nhiệm Nkurunziza.
Huyền Lê (Theo Telegraph)