Thứ ba, 20/12/2022, 13:23 (GMT+7)

Tết với tôi là dịp sum họp cả gia đình

Với tôi, Tết luôn vui vì có con cháu quây quần, cả nhà cùng gói bánh chưng, đi chơi, hưởng không khí trước Tết.

Đây là cháu nội của tôi. Trước Tết, cả nhà tôi thường tới chợ hoa Hà Đông để ngắm và tìm mua những chậu hoa đẹp về chưng vào ngày Tết.

Ngoài chợ hoa, tôi còn cùng các con cháu tới các trung tâm thương mại như Royal, Aeon Mall... để ngắm nhìn, tận hưởng không khí Tết sắp về trên mọi ngóc ngách, con phố.

Tôi thích chụp ảnh và thường tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu, tình cảm bên con cháu.

Giáp Tết, ông xã tôi thường rủ cả nhà gói bánh chưng vừa vui, lại vừa lưu lại được nét đẹp truyền thống của quê hương - đó là ngày Tết không thể thiếu nồi bánh chưng.

Thời gian ngồi luộc bánh là lúc vui nhất. Các con và cháu tôi sẽ thường cho khoai hoặc sắn vào nướng để cả nhà cùng thưởng thức.

Đêm giao thừa, cả gia đình sẽ cùng tụ họp lại để thắp hương cho ông bà, tổ tiên, cầu mong một năm mới bình an, mạnh khỏe.

Nguyễn Thị Hiền Lương

Bài dự thi khác

Xem thêm