Thứ hai, 26/12/2022, 15:03 (GMT+7)

Tết sum vầy trên quê hương

Mẹ tôi thường đứng ở cây cầu đầu làng ngóng con cháu từ xa về quê ăn Tết.

Tôi lấy chồng xa nên rất hiểu cảnh bố mẹ trông mong con cháu về đón Tết đến nhường nào. Chỉ cần báo chúng con đang trên đường về thôi là mẹ tôi lại canh giờ con cháu về để đứng ở cây cầu đầu làng đợi.

Từ xa, bọn trẻ thấy hình dáng bà ngoại là chúng đã reo hò rồi ùa vào lòng bà ríu rít như đàn chim non. Những nếp nhăn trên trán mẹ cũng đã nhiều, nay như được giãn ra đôi chút khi thấy những đứa cháu.

Tết sắp đến rồi, con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, bình an...

Nguyễn Thị Soan

Bài dự thi khác

Xem thêm