Thứ tư, 21/12/2022, 16:30 (GMT+7)

Tết hiện diện qua những góc nhỏ trong nhà

Là người thích bày biện, yêu cái đẹp, Tết năm nào tôi cũng tự lựa đồ trang trí từ sớm, trang hoàng nhà cửa.

Tết luôn là một dịp đặc biệt nên tôi luôn cố gắng dành thời gian tự tay chăm chút cho ngôi nhà từ những điều nhỏ nhặt với mong ước mọi thứ thật trọn vẹn.

Tôi thường lên ý tưởng cụ thể cho từng góc trong ngôi nhà trước khi tìm mua các đồ trang trí phù hợp. Đôi câu đối, cặp bánh chưng, bánh tét cùng một lọ đào đông đỏ… đưa không khí Tết về nhà.

Tôi thích kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nên thường bày biện tỉ mỉ để ngôi nhà có nét riêng. Màu đỏ luôn được ưu tiên vì nổi bật lại mang cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà.

Cây và hoa luôn hiện diện ở bất kỳ góc nào, vừa mang đến hơi thở xuân tươi mới, vừa tạo cảm giác hòa mình vào thiên nhiên.

Chậu mai đỏ bung nở báo hiệu một năm mới đủ đầy. Ngay bên cạnh là chậu sen đá cỡ lớn.

Bưởi cảnh là điểm nhấn tại phòng khách với những quả bưởi tròn, mọng mang hàm ý may mắn, thịnh vượng. Điều khiến tôi thích hơn cả là mùi hương bưởi chín thoang thoảng khắp căn phòng, gợi nhớ hương vị Tết xưa.

Cành đào tỏa lộc ngay chân cầu thang. Góc nào trong nhà cũng có những chậu cây bé xinh mát mắt.

Bàn tiếp khách là bộ mặt của gia đình nên tôi lựa những món trang trí tạo cảm giác sang trọng.

Hiên nhà cũng được chấm phá những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, chùm pháo giấy.

Ngày Tết của tôi luôn bắt đầu từ việc tự tay khoác áo mới cho ngôi nhà như vậy.

Quỳnh Bé

Bài dự thi khác

Xem thêm