
Tại bệnh viện thứ tư của Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Đội cứu thương 120, đại diện nhân viên y tế ở tuyến đầu của cuộc chiến chống virus đã làm việc không ngừng nghỉ để cứu mạng sống của những bệnh nhân bị nhiễm mới.
Tại bệnh viện thứ tư của Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Đội cứu thương 120, đại diện nhân viên y tế ở tuyến đầu của cuộc chiến chống virus đã làm việc không ngừng nghỉ để cứu mạng sống của những bệnh nhân bị nhiễm mới.

Nữ y tá Zhang Jing nói chuyện với một bệnh nhân đang trên đường đi đến bệnh viện Vũ Hán. Cô còn liên lạc với các đồng nghiệp của mình để sắp xếp cho bệnh nhân trên đường phố ở Vũ Hán, khoảng 300 cuộc gọi mỗi ngày. Hai điện thoại di động của cô luôn sạc điện sau cả ngày làm việc và hầu như không có thời gian để trả lời tin nhắn từ con gái vì quá bận rộn.
Nữ y tá Zhang Jing nói chuyện với một bệnh nhân đang trên đường đi đến bệnh viện Vũ Hán. Cô còn liên lạc với các đồng nghiệp của mình để sắp xếp cho bệnh nhân trên đường phố ở Vũ Hán, khoảng 300 cuộc gọi mỗi ngày. Hai điện thoại di động của cô luôn sạc điện sau cả ngày làm việc và hầu như không có thời gian để trả lời tin nhắn từ con gái vì quá bận rộn.

Zhang Jing sử dụng găng tay dùng một lần để che điện thoại của mình khi liên lạc với đồng nghiệp và bệnh nhân nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng.
Zhang Jing sử dụng găng tay dùng một lần để che điện thoại của mình khi liên lạc với đồng nghiệp và bệnh nhân nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng.
Một thành viên của Đội sơ cứu 120 đeo kính bảo hộ để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Do nguồn cung cấp y tế hạn chế, anh Hu, tài xế đội sơ cứu 120 yêu cầu đồng nghiệp của mình khử trùng kính bảo hộ bằng cồn y tế để anh ta có thể tái sử dụng ở những lần sau.
Do nguồn cung cấp y tế hạn chế, anh Hu, tài xế đội sơ cứu 120 yêu cầu đồng nghiệp của mình khử trùng kính bảo hộ bằng cồn y tế để anh ta có thể tái sử dụng ở những lần sau.
Với sự giúp đỡ của nhân viên y tế và người thân, một bệnh nhân được đưa đến bệnh viện ở Vũ Hán.

Zhang Jing và tài xế tranh thủ thời gian ăn cơm sau ngày làm việc bận rộn. Họ đã làm việc 12 giờ không nghỉ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 26/1. Bất cứ khi nào điện thoại reo, đội sẽ nhanh chóng đến nhà bệnh nhân để sơ cứu tại chỗ trước khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
Zhang Jing và tài xế tranh thủ thời gian ăn cơm sau ngày làm việc bận rộn. Họ đã làm việc 12 giờ không nghỉ từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 26/1. Bất cứ khi nào điện thoại reo, đội sẽ nhanh chóng đến nhà bệnh nhân để sơ cứu tại chỗ trước khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
Sau ngày làm việc, các thành viên đội cứu thương 120 sẽ khử trùng xe cứu thương và nhân viên y tế.
Toàn bộ thiết bị bảo vệ đã sử dụng trong ngày đều bị vứt bỏ để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm.

Sau đó, họ lại vội vã lên đường, tiếp tục hành trình cứu chữa những người bị nhiễm coronavirus mới ở Vũ Hán.
Sau đó, họ lại vội vã lên đường, tiếp tục hành trình cứu chữa những người bị nhiễm coronavirus mới ở Vũ Hán.
Thùy An ( Theo China Daily )