"Thật đáng buồn khi chúng ta mất thêm 229 đồng bào vì Covid-19 trong 24 giờ qua", phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari hôm nay cho biết, nói thêm rằng tổng số ca tử vong vì đại dịch ở nước này đã tăng lên 14.634, trong khi số ca nhiễm là 278.827, bao gồm 2.625 ca nhiễm mới.
Nhân viên sân bay kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran, Iran, hôm 17/7. Ảnh: AFP.
Iran phát hiện những ca nhiễm nCoV đầu tiên tại thành phố Qom hồi tháng 2. Virus sau đó lây lan nhanh chóng, biến nước này thành vùng dịch lớn nhất Trung Đông, đồng thời nằm trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới.
Nhằm kiềm chế nCoV, chính phủ Iran hồi tháng 3 ra lệnh đóng cửa trường học, hủy các sự kiện nơi công cộng và cấm di chuyển giữa các tỉnh thành, nhưng dần nới lỏng hạn chế từ tháng 4 trong bối cảnh nền kinh tế chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Sau khoảng thời gian có dấu hiệu hạ nhiệt, tới đầu tháng 5, các số liệu Covid-19 tại Iran lại có xu hướng đi lên, khiến chính phủ ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian công cộng kín, đồng thời cho phép những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề tái áp đặt các biện pháp hạn chế, bao gồm thủ đô Tehran.
Hôm 14/7, giới chức quyết định tái đóng cửa một số doanh nghiệp tại Tehran để phòng chống đại dịch. Biện pháp này dự kiến kéo dài một tuần, với các phòng gym, bể bơi, sở thú và quán cà phê phải ngừng hoạt động.
Ánh Ngọc (Theo AFP)