VnExpress Thể thao
  • Trang chủ
  • Lịch thi đấu
  • Tin tức
  • Phân tích
  • Dự đoán
  • Đội tuyển
  • Bảng xếp hạng
ĐẾM NGƯỢC TỚI GIẢI ĐẤU
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • Trở lại Đời sống
  • Đời sống
  • Nhịp sống
Thứ sáu, 3/7/2026, 11:56 (GMT+7)

Ronaldo tưởng nhớ đồng đội sau chiến thắng của Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo đã khoác chiếc áo số 21 của Diogo Jota để tưởng nhớ người đồng đội quá cố sau chiến thắng trước Croatia tại World Cup 2026.

Sự việc diễn ra đúng dịp tròn một năm ngày Jota và em trai André Silva qua đời trong một vụ tai nạn ôtô ở miền tây Tây Ban Nha. "Chúng tôi đều biết ý nghĩa của ngày hôm nay", Ronaldo nói sau trận đấu. "Cả đội vẫn luôn nhắc đến sự trùng hợp này".

Thay vì ăn mừng, Ronaldo tiến về khu vực kỹ thuật, lấy chiếc áo đấu số 21 của Jota khoác lên mình và chỉ tay lên trời. Tại World Cup năm nay, các cầu thủ Bồ Đào Nha đều đeo chiếc vòng tay do Thủ tướng Luis Montenegro tặng, trên đó khắc tên toàn đội và cố tiền đạo Jota.

"Chúng tôi biết Jota luôn ở cạnh mình. Giành chiến thắng là cách phù hợp nhất để tưởng nhớ anh ấy", Ronaldo cho biết.

Cristiano Ronaldo mặc chiếc áo của cựu cầu thủ Diogo Jota, khi Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng 16 đội World Cup. Ảnh: Kevin Sousa/Reuters

Cristiano Ronaldo mặc chiếc áo của cựu cầu thủ Diogo Jota, khi Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng 16 đội World Cup. Ảnh: Kevin Sousa/Reuters

Trên sân, Croatia mở tỷ số nhờ công của Ivan Perisic. Ronaldo gỡ hòa ở phút 68 từ chấm phạt đền. Ở mốc 41 tuổi 147 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Phút bù giờ thứ tư, Gonçalo Ramos ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

"Jota mang đến sức mạnh cho toàn đội. Chúng tôi nói về cậu ấy mỗi ngày", Ramos nói.

Ronaldo hơn Jota 11 tuổi nhưng cả hai có nhiều năm sát cánh ở đội tuyển. Họ cùng ra sân 32 trận, trực tiếp góp công vào 7 bàn thắng và từng nâng cúp UEFA Nations League 2024-2025 vào ngày 9/6/2025, một tháng trước bi kịch.

Cristiano Ronaldo cùng Bernardo Silva và các đồng đội tưởng nhớ cựu cầu thủ Bồ Đào Nha Diogo Jota sau trận đấu.  Ảnh: Kevin Sousa/Reuters

Cristiano Ronaldo cùng Bernardo Silva và các đồng đội tưởng nhớ cựu cầu thủ Bồ Đào Nha Diogo Jota sau trận đấu. Ảnh: Kevin Sousa/Reuters

Khi Jota tử nạn vào ngày 3/7/2025, Ronaldo là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội nhưng không xuất hiện tại lễ tang. Theo Mirror, Ronaldo lo ngại sự có mặt của anh sẽ thu hút truyền thông, làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của buổi lễ.

Báo Record cho biết tiền đạo này đã chủ động liên lạc giải thích lý do vắng mặt với gia đình Jota và khẳng định sẽ luôn hỗ trợ họ.

Nhật Minh (Theo Fox, Mirror)

  Trở lại Đời sốngTrở lại Đời sống
google Thêm VnExpress trên Google Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Copy link thành công

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.

×
World Cup 2026
Lịch thi đấu Tin tức Phân tích Dự đoán Đội tuyển Bảng xếp hạng
Trở lại VnExpress
Chia sẻ: Copy link thành công Nhận góp ý

Báo điện tử VnExpress

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

 

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

Chia sẻ:
Nhận góp ý

© 1997-2026.
Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Điều khoản sử dụng