"Chúng tôi sẽ hành động quyết liệt để đưa Shiri về nhà cùng với toàn bộ con tin, cả những người còn sống và đã khuất, và đảm bảo Hamas sẽ phải trả giá đầy đủ vì vi phạm thỏa thuận một cách tàn bạo và ác độc", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 21/2.
Tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra sau pháp y Israel cho biết một trong 4 thi thể mà nhóm vũ trang Hamas trao trả hôm 20/2 là người phụ nữ chưa rõ danh tính, không phải con tin Shiri Bibas. Ba thi thể còn lại là hai con của Bibas, Kfir và Ariel, cùng con tin 85 tuổi Oded Lifshitz.
Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Hamas đã có hành động "tàn nhẫn không thể thốt lên lời" khi đặt thi thể một phụ nữ Gaza vào quan tài để trao trả cho Israel thay vì Bibas, người bị bắt cùng hai con và chồng trong cuộc tập kích của nhóm vũ trang vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023.
"Chúng tôi vô cùng kinh hoàng và đau buồn trước tin Shiri chưa thể trở về, bất chấp thỏa thuận đã đạt được và những hy vọng trong cơn tuyệt vọng của chúng tôi", nhóm vận động Diễn đàn Con tin và Gia đình người mất tích cho biết.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại Jerusalem hôm 16/2. Ảnh: Reuters
Ismail Al-Thawabta, giám đốc văn phòng truyền thông do Hamas điều hành tại Gaza, cho biết thi thể của Bibas dường như đã bị lẫn với thi thể của những người đã bị chôn vùi trong đống đổ nát sau vụ không kích của Israel.
"Ông Netanyahu đã trực tiếp ra lệnh tiến hành vụ ném bom tàn bạo và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái chết của cô ấy cùng các con", quan chức này nói.
Hamas trước đó cho biết gia đình Bibas đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza cuối năm 2023. Giới chức Israel hôm 21/2 nói kết quả khám nghiệm tử thi và thông tin tình báo cho thấy Kfir và Airel đã bị Hamas sát hại.
Bibas và hai con được coi là biểu tượng về cuộc khủng hoảng con tin trong xung đột Israel - Hamas. Nhóm vũ trang đã quay phim và công bố toàn bộ quá trình lực lượng này bắt gia đình Bibas từ nhà của họ ở gần biên giới với Dải Gaza.
Vào thời điểm bị bắt, Kfir mới 9 tháng tuổi và Ariel hơn 4 tuổi, là hai con tin nhỏ tuổi nhất bị Hamas đưa về Dải Gaza. Yarden Bibas, cha của Kfir và Airel, đã được thả hồi đầu tháng.
Trao trả 4 thi thể trên là một hoạt động trong giai đoạn đầu kéo dài 6 tuần của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 19/1 giữa Israel và Hamas.
Hamas đã thông báo sẽ trao trả 6 con tin còn sống vào ngày 22/2. Chưa rõ cáo buộc của Israel có gây ảnh hưởng tới kế hoạch này hay làm gián đoạn tiến trình đàm phán về giai đoạn hai của thỏa thuận, vốn dự kiến bắt đầu trong vài ngày tới, hay không.
Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)