Thứ tư, 11/1/2023, 15:35 (GMT+7)

Nhớ về Tết xưa

Ngày đó bố tôi công tác xa nhà, tôi cùng em gái và mẹ về quê với ông bà đón Tết.

Ông bà háo hức đón các cháu về nhà ăn Tết. Thời đó, dù khó khăn thiếu thốn hàng hóa, không phong phú như bây giờ nhưng Tết quê nội của tôi không thể thiếu bánh chưng, xôi gấc, đào và quất... Không khí thật ấm cúng, thiêng liêng khi cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng xanh, bếp lửa hồng.

Cả nhà chuẩn bị đồ để gói bánh chưng. Tết nay thật khác Tết xưa nhưng hương vị của Tết vẫn còn đó. Tết đang đến thật gần!.

Tết là dịp để con cháu vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.

Ngạc nhiên xem bà chuẩn bị đồ xôi gấc.

Ông bà nội hướng dẫn các cháu gói bánh chưng.

Không khí ấm áp, thân thương của cả nhà bên nồi bánh chưng.

Trong lúc đợi bánh, ông và cháu đốt gốc đào cho ngày Tết.

Mẹ và em đi chúc Tết.

Chúc Tết ông bà trở thành truyền thống của nhiều gia đình Việt.

Bùi Quang Quý

Bài dự thi khác

Xem thêm