Những người chứng kiến đã vỗ tay khi Phyu Lay Khaing, 30 tuổi, được nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa chung cư Sky Villa Condominium ở Mandalay hôm 29/3. Phyu Lay Khaing đã mắc kẹt suốt 30 giờ trước khi được giải cứu.
Ye Aung, chồng của cô, chạy tới ôm lấy Khaing khi lực lượng cứu hộ đưa cô ra ngoài. "Lúc đầu tôi không dám tin cô ấy còn sống. Tôi rất vui khi nghe được tin tốt lành", anh nói. Ye Aung ngồi bên cạnh vợ và nắm chặt tay cô trên đường tới bệnh viện.
Cặp vợ chồng đã có hai con trai, William 8 tuổi và Ethan 5 tuổi.

Vợ chồng Ye Aung và Phyu Lay Khaing ôm nhau bên ngoài đống đổ nát của tòa chung cư ở Mandalay ngày 29/3. Ảnh: AFP
Một quan chức Hội Chữ thập Đỏ trước đó cho biết hơn 90 người có thể đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà chung cư này.
Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở miền trung Myanmar hôm 28/3, sau đó vài phút xuất hiện dư chấn 6,7 độ, đã phá hủy các tòa nhà, làm sập cầu và hư hại đường sá trên khắp nước này. Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar và là nơi sinh sống của 1,7 triệu dân, chịu thiệt hại nặng nề.
Đến đêm 29/3, nhiều người dân vẫn dựng lều ngủ trên phố vì không dám về nhà. "Chúng tôi sợ một số tòa nhà kết cấu yếu có thể bị sập", Ko Ko, cư dân ở Mandalay, cho hay.
Ko Ko đang lái xe khi mặt đất rung chuyển lần thứ hai hôm 28/3. "Chúng tôi dừng lại ở góc đường vì rung lắc. Ngay lúc đó, một bệnh viện sập ngay trước mắt tôi và đám bụi lớn xuất hiện như trong phim", anh nói.
Chính quyền Myanmar đêm 29/3 cập nhật số người chết do động đất là 1.644, số người bị thương là 3.408. Ngoài ra, giới chức Myanmar ghi nhận ít nhất 139 trường hợp mất tích.
Con số thương vong dự kiến còn tăng mạnh trong thời gian tới. Các chuyên gia nhận định quy mô thiệt hại về người và tài sản giờ đây mới dần hiện rõ, khi số liệu từ các khu vực bị cô lập được báo cáo cụ thể hơn.
Giám đốc Ủy ban Cứu hộ Quốc tế tại Myanmar Mohamed Riyas nói có thể mất nhiều tuần mới đánh giá được đầy đủ mức độ tàn phá của trận động đất, song cho rằng tác động "rất nghiêm trọng".
Huyền Lê (Theo AFP, Guardian)