Ảnh vệ tinh thương mại được công ty Maxar có trụ sở tại Mỹ công bố hôm nay cho thấy nhiều khu vực dân cư, tôn giáo ở thành phố Mandalay lớn thứ hai Myanmar chỉ còn là đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,7 độ và dư chấn 6,7 độ xảy ra hôm 28/3.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là trận động đất có sức tàn phá lớn nhất xảy ra ở Myanmar trong hơn 100 năm qua. USGS sử dụng mô hình ước tính có 35% khả năng số người thiệt mạng là 10.000-100.000 và 36% là từ 100.000 trở lên, tổn thất kinh tế có thể vượt cả GDP của Myanmar.
Chính quyền Myanmar hôm nay cho biết trận động đất đã khiến ít nhất 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương và 300 người mất tích, cảnh báo con số này còn gia tăng.
Myanmar trước đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 vùng bị ảnh hưởng nặng nhất gồm Sagaing, Mandalay, Magway, đông bắc bang Shan, Naypyidaw và Bago. Naypyidaw kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo giúp khắc phục hậu quả.
Hàng loạt quốc gia và tổ chức trên thế giới đã cam kết hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng ở Myanmar, cử lực lượng tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu nạn của nước này.
Văn phòng Liên Hợp Quốc về điều phối viện trợ nhân đạo (OCHA) cho biết hạ tầng và các tháp liên lạc ở Myanmar bị hư hại nặng, mạng di động, Internet không ổn định, nhiều khu vực mất điện và nước, đường sá hư hại khiến khó tiếp cận vùng chịu thiệt hại.
Alexander Matheou, giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC), cảnh báo rằng Myanmar đang đối mặt khủng hoảng nhân đạo.
Hội Chữ thập Đỏ Myanmar cho biết các tình nguyện viên đang hỗ trợ sơ cứu và phân phát đồ dùng như chăn, bạt, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân. "Quy mô tàn phá rất lớn, nhu cầu nhận hỗ trợ nhân đạo tăng từng giờ. Nhiệt độ đang tăng, mùa mưa sẽ đến trong vài tuần nữa, những cộng đồng bị ảnh hưởng phải sớm ổn định trước khi các cuộc khủng hoảng thứ cấp phát sinh", cơ quan này cho hay.
"Nhiều tòa nhà đổ sập. Chúng tôi chưa nhận được hỗ trợ, chưa có nhân viên cứu nạn nào xuất hiện", Han Zin, người dân tại thành phố Sagaing gần tâm chấn, mô tả. Hầu hết thành phố mất điện và không còn nước sạch.
Tại Thái Lan, động đất cũng gây rung chấn ở nhiều khu vực và khiến tòa nhà đang thi công ở thủ đô Bangkok bị sập. Giới chức Thái Lan cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 76 người còn mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà. Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm người sống sót, sử dụng thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ hỗ trợ.
Sĩ quan cảnh sát Teerasak Thongmo nói rằng nhóm tìm kiếm của ông đang chạy đua để cứu người trong khung "thời gian vàng" 72 giờ sau thảm họa. Thân nhân người mất tích cũng tập trung bên ngoài khu vực tìm kiếm để chờ thông tin. Một số người đã suy sụp.
"Ploy, Ploy, Ploy, con gái ơi, mẹ đang ở đây với con! Ploy, con có nghe mẹ gọi con không?", một phụ nữ khóc tại hiện trường.
Như Tâm (Theo AFP, Reuters, CNN)