Thứ ba, 27/12/2022, 17:19 (GMT+7)

Năm nay, mình không đón Tết ở nhà

Trải nghiệm đón Tết ở một nơi xa cùng bạn bè để hiểu biết thêm về văn hóa, tập tục nhiều địa phương.

Khái niệm vi vu du lịch ngày Tết chắc không còn xa lạ với nhiều người nhưng đối với mình thì đây có lẽ là một trải nghiệm đáng nhớ hơn cả với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê khám phá. Năm nay, mình không đón Tết ở nhà!.

Tất nhiên, như bao người, mình cũng vô cùng thích không khí đón Tết bên gia đình. Nhà mình ở là một khu ngoại thành, người dân ở đây đón Tết không quá sôi động đèn phố nhưng sự náo nhiệt rộn ràng ngày chuyển vần của năm mới cũng rất ấm áp và đủ đầy. Gia đình mình cũng vậy, ngửi thấy hương lá mùi già mẹ đun, cây đào bố đem về hay mùi nem rán thơm phức là mình biết Tết đã rất cận kề với gia đình mình rồi. Cả nhà chuẩn bị cho đêm Giao thừa, cùng xem Táo Quân, ngắm xem pháo hoa, dâng hương hoa lên bàn thờ gia tiên, được nhận lì xì, chúc nhau những lời ý nghĩa cho một năm mới hạnh phúc, an khang.

Năm nay, sau 2 năm sống cùng dịch bệnh, mình khao khát muốn trải nghiệm nhiều hơn, khá phá nhiều vùng đất hơn tại Việt Nam. Mình dành cho mình một chuyến đi đến những vùng miền mới và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc cùng nhóm bạn thân. Nhóm chúng mình gồm 4 người với hành trình sẽ bắt đầu vào ngày 28 Tết và trở về với gia đình vào ngày Mùng 1. Sau khi cân nhắc đắn đo tranh cãi ý kiến, mảnh đất “vinh dự” được chúng mình gọi tên chính là thành phố biển Đà Nẵng.

Dù đi du lịch khá nhiều nhưng đây là cảm giác thật lạ lẫm với tất cả chúng mình. Không khí Tết ở Đà Nẵng thật khác với Hà Nội. Thay vì trang trí cây đào trong nhà, đa phần người dân nơi đây chọn trang trí những cành mai vàng. Các khu vực như Quảng trường 2/9 hay đường Bạch Đằng đều trở thành những chợ hoa Đà Nẵng cũng được trang trí khoe sắc nở rộ để đón chào ngày Tết. Món ăn được ăn nhiều nhất là bánh tét và gà bóp rau răm. Thời tiết không se lạnh như Hà Nội mà mát mẻ dễ chịu nắng gió chiều long người lắm.

Không chọn đến những địa điểm nổi tiếng về du lịch như Bà Nà Hill, bán đảo Sơn Trà... Chúng mình chọn đón Tết như những người bản địa ở đây. Bắt nhịp cùng bà con rộn ràng đón Tết, ai ai cũng nhiệt tình chào đón, giúp đỡ tụi mình. Như những đứa trẻ 3 tuổi đón Tết mới, vừa quen thuộc vừa khác lạ, vừa thích thú mà cũng thật nhớ nhà. Đêm giao thừa chuyến du xuân này, chúng mình ngắm pháo hoa trên cầu Rồng, ngồi trên bãi biển cùng nói về những điều năm cũ đã qua và những ước mơ hoài bão cho năm mới. Trong cuộc trò chuyện, có những niềm vui, sự hứng khởi về trải nghiệm mới xen lẫn là nỗi bâng khuâng xa nhà ngày Tết.

Những câu chúc mừng năm mới cho ông bà bố mẹ năm nay được gửi qua những hình thức khác: gọi điện, nhắn tin, facetime… Tin mình đi, nó thật sự bồi hồi!. Thật may mắn cho chúng mình khi bố mẹ ở nhà luôn động viên và ủng hộ những ý kiến và sự lựa chọn, khuyến khích các con còn trẻ khỏe hãy tận dụng để mang về cho mình nhiều kiến thức hơn, biết thêm về lối chơi Tết, ăn Tết độc đáo của các vùng miền trên đất nước.

Thật ra Tết qua bao năm vẫn vậy, vẫn là cây đào cây mai, câu đối đỏ, là phong bao lì xì, nhưng có lẽ vì một năm quá dài, những thủ tục khiến người ta dần không còn hứng thú, tận hưởng trọn vẹn thời khắc chuyển giao năm mới. Những chuyến đi du lịch Tết như vậy cũng là cách để làm mới bản thân, làm mới suy nghĩ để có một bản thân thật mới, trân trọng quá khứ và tràn đầy năng lượng khát vọng cho năm mới sang. Điều quan trọng hơn cả là trong trái tim của mỗi chúng ta luôn có gia đình, bạn bè yêu thương. Chỉ cần bên nhau, thì Tết luôn bên chúng ta.

Mai Anh

Bài dự thi khác

Xem thêm