Bellingham giúp Anh thắng ngược Na Uy ở tứ kết World Cup
MỹTiền vệ Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp, giúp Anh thắng ngược Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026.
Cũng như tại thánh đường Azteca khi loại Mexico vòng 1/8, Bellingham mang lại đột biến. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid gỡ hòa cho Anh sau bàn mở tỷ số đẹp mắt ở góc hẹp của Andreas Schjelderup, trước khi tung đòn kết liễu ở phút 93 từ một pha băng vào đá bồi thính nhạy trong vùng cấm. Thắng lợi nhọc nhằn này đưa thầy trò Thomas Tuchel vào chơi ở bán kết, chờ đợi đối thủ trong cặp Argentina - Thụy Sĩ.
Tiền vệ tuyển Anh Jude Bellingham mừng sau khi ghi bàn trong trận thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 trên sân Miami, Miami Gardens ngày 11/7/2026. Ảnh: AFP
Trong một buổi chiều oi ả tại sân Hard Rock, Miami, cuộc đấu Anh - Na Uy khởi đầu theo cách thận trọng. Anh nắm quyền kiểm soát bóng áp đảo trong 30 phút đầu tiên trong một cấu trúc tấn công 3-2-5, với Ezri Konsa trong vai trò hậu vệ phải ở lại cùng hai trung vệ, trong khi Nico O’Reilly được đẩy lên cao. Những bài đánh chuyển hướng chéo sân đến các tiền đạo cánh liên tục được các học trò Tuchel áp dụng, trước hệ thống phòng ngự khu vực 4-5-1 của Na Uy.
Dẫu vậy, phải đến phút 29, pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu mới đến. Kane sau một quãng thời gian làm khán giả bất đắc dĩ, nhìn bóng được luân chuyển liên tục nhưng quá an toàn từ các đồng đội, đã quyết định thử vận may với cú sút xa đi vọt xà. Đó là kỷ lục về thời gian chờ đợi trong một trận đấu ở kỳ World Cup này.
Ở phần sân đối diện, Haaland cũng đơn độc. Các đồng đội Alexander Sorloth và Schjelderup đều lùi sâu hỗ trợ cho bộ ba tiền vệ Sander Berge, Patrick Berg và Martin Odegaard, thay vì chơi như những tiền đạo cánh thực thụ. Việc chất đông quân số ở giai đoạn triển khai bóng từ tuyến dưới của Na Uy được đáp lại bằng việc Tuchel không chỉ đạo các học trò pressing tầm cao quá rát. Có lẽ, nhà cầm quân người Đức hiểu rằng nếu tiếp cận theo lối một-kèm-một, rủi ro là quá lớn khi ở trên cao, Na Uy có Haaland đang chờ sẵn.
Tiền đạo Erling Haaland dứt điểm trong trận Na Uy thua Anh 1-2 ở tứ kết World Cup 2026 trên sân Miami, Miami Garden ngày 11/7/2026. Ảnh: AFP
Kane mất 29 phút để có pha dứt điểm đầu tiên, thì Haaland cũng mất 35 phút để làm điều tương tự, với một cú đánh đầu ở gần chấm 11 mét, nhưng không làm khó được Jordan Pickford.
Giữa một thế trận có thể khiến không ít người cảm thấy dễ dàng chìm vào giấc ngủ đó, bàn thắng tới theo cách không ngờ. Phút 36, Schjelderup đi bóng cắt vào trong từ cánh trái, dù không rõ ý định của anh là tạt bóng hướng đến vị trí của Haaland hay tự tin dứt điểm, nhưng một đường cong tuyệt mỹ được vẽ nên. Bóng đi lượn rồi đập trúng mép trong cột dọc, ghim góc chữ A trước sự bất lực của Pickford và ngỡ ngàng của tất cả.
Bàn mở tỷ số của Schjelderup.
Cái tát đau đớn này khiến "Tam Sư" choáng váng trong vài phút và suýt đánh mất hoàn toàn thế trận. Sorloth dứt điểm vọt xà sau tình huống phát bóng dài của thủ thành Orjan Nyland, trong khi Odegaard thì buộc Pickford phải đổ người hết cỡ cản phá dứt điểm sát cột dọc. Cũng chính Sorloth sau đó đã bỏ lỡ một pha phản công chớp nhoáng trong thế hai đánh một, khi Haaland ở vị trí trống trải nhưng đường chuyền quyết định lại không bao giờ đến, thay vào đó là một nỗ lực loay hoay tìm góc sút của người đồng đội.
Đúng vào lúc khó khăn, Bellingham lại lên tiếng. Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, anh nhận đường chuyền sệt từ Anthony Gordon ngay trước vùng cấm, đỡ bước một định hướng tinh tế, thoát khỏi sự đeo bám của Torbjorn Heggem. Cú sút chéo góc vào bên phải khung thành Nyland của tiền vệ 23 tuổi đưa trận đấu về vạch xuất phát. Một lần nữa, phẩm chất di chuyển tấn công vùng cấm của Bellingham được phát huy, đáp lại lòng tin từ đầu giải của Tuchel.
Bàn gỡ hòa 1-1 của Jude Bellingham.
Phía Na Uy phản ứng dữ dội vì cho rằng trước đó, trong tình huống phát bóng dài của Pickford, bóng đã chạm vào dây cáp camera treo trên sân. Theo luật, trận đấu đáng lẽ phải dừng lại, nhưng cả trọng tài chính lẫn phòng VAR đều ngó lơ. FIFA sau đó thông báo các cảm biến trong quả bóng không ghi nhận bất kỳ va chạm nào, dù những băng hình thì cho thấy một sự thật khác.
Chỉ hai phút sau, lại là Bellingham với pha làm tường tinh tế ở đường bán nguyệt trước vùng cấm, tạo điều kiện cho Kane bấm bóng kỹ thuật hạ Nyland. Song bàn thắng không được công nhận vì tiền đạo này đã việt vị nửa thân người.
Bước vào hiệp hai, Tuchel muốn đập tan lối đá bế tắc bằng việc tung Bukayo Saka và Eberechi Eze vào sân thay Noni Madueke và Declan Rice. Nhưng những thay đổi này cũng không giúp "Tam Sư" thoát khỏi vòng lặp dễ đoán như hiệp một.
Ngược lại, Na Uy mới là đội chơi khởi sắc hơn nhờ sự xuất hiện của hai nhân tố khuấy đảo là Antonio Nusa và Oscar Bobb. Haaland có pha lắc đầu tinh tế trong một tư thế khó, buộc Pickford phải cản phá chịu phạt góc.
Thủ môn Jordan Pickford cản phá một pha bóng bổng trong trận Anh thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 trên sân Miami, Miami Garden ngày 11/7/2026. Ảnh: AFP
Sóng gió lại đến từ chính quả phạt góc này khi Na Uy đưa được bóng vào lưới. Berg trong nỗ lực rướn người có cú dứt điểm cận thành bị cản phá ngay trên vạch vôi, và Heggem lập tức đá bồi tung nóc lưới Anh. Dù vậy, VAR vào cuộc và xác định Haaland đã có lỗi đẩy người đối với Elliot Anderson trước đó, khiến bàn thắng không được công nhận và Na Uy phải thực hiện lại phạt góc.
Na Uy tiếp tục khai thác triệt để các tình huống cố định. Fredrik Aursnes sút bóng đập đất, tạo điều kiện cho Kristoffer Ajer đánh đầu nối đưa bóng đi cầu âu trúng xà ngang.
Đại diện Bắc Âu rõ ràng chơi hay hơn trong hiệp hai trước một "Tam Sư" thiếu ý tưởng. Nhưng thầy trò Tuchel chủ động tăng tốc ở hiệp phụ. Kane buộc Nyland phải trổ tài cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu cầu vồng ở cột xa. Và rồi, Bellingham lại lên tiếng đúng lúc. Anh có mặt đúng vị trí để đá bồi gọn gàng sau khi thủ thành Na Uy đấm bóng ra từ cú sút của Anderson trước vùng cấm.
Bàn ấn định kết quả 2-1 của Bellingham.
Đó đã là pha lập công thứ sáu của anh ở World Cup 2026 này. Bellingham còn trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ hai bàn trở lên trong hai trận liên tiếp ở vòng loại trực tiếp World Cup kể từ thời Diego Maradona (1986), và là cầu thủ trẻ nhất làm được điều này ở tuổi 23 và 12 ngày từ sau kỷ lục của Pele năm 1958 (17 tuổi 249 ngày).
Không lâu sau, đoàn quân Tuchel bị VAR khước từ một quả phạt đền. Bên kia chiến tuyến, HLV Stale Solbakken gây ngỡ ngàng khi quyết định rút ngôi sao số một Haaland ra nghỉ ngay sau hiệp phụ thứ nhất. Mạch ghi bàn liên tiếp đã kéo dài từ tận tháng 10/2024 trong các trận đấu chính thức cấp đội tuyển của Haaland vì thế cũng chấm dứt.
Trong những phút còn lại, Anh tiếp tục kiếm thêm bàn thắng. Nyland cản phá không tốt cú sút xa của Djed Spence, nhưng anh kịp sửa sai để chặn đứng cú đá bồi từ Saka. Cách biệt một bàn cuối cùng đưa "Tam Sư" vào bán kết. Hành trình đẹp của Haaland và các đồng đội tại Bắc Mỹ hè này cũng đóng lại.
Hoàng Thông
Xem diễn biến chính