Số người chết do trận động đất ở Myanmar đã tăng lên 3.354 người, trong khi 4.850 người bị thương và 220 người mất tích, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin ngày 5/4.
Động đất xảy ra ngày 28/3 với tâm chấn gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar, đã khiến nhiều tòa nhà đổ sụp hoặc hư hỏng nghiêm trọng, đẩy hàng nghìn người vào cảnh mất nhà cửa.
Tom Fletcher, người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc, ngày 4/4 đến thăm Mandalay, ca ngợi các nhóm nhân đạo và cộng đồng vì công tác ứng phó với hậu quả trận động đất, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Myanmar.
"Mức độ tàn phá thật kinh hoàng. Thế giới phải đoàn kết hỗ trợ người dân Myanmar", ông viết trong bài đăng trên X.

Máy múc dọn dẹp đống đổ nát sau động đất ở Mandalay ngày 5/4. Ảnh: AFP
Ko Zeyar, nhân viên xã hội, cho hay nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. "Mùi xác chết tràn ngập khu vực", anh nói.
Nhiều người dân địa phương mô tả người chết vì động đất được chôn cất vội vã trong các ngôi mộ tập thể.
Trong khi đó, những người sống sót phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Mỗi ngày, họ phải xếp hàng nhận thức ăn và nước uống cứu trợ, ngủ ngoài trời giữa cái nóng 37 độ C và khi những cơn dư chấn tiếp tục đe dọa khu vực.
"Gần như tất cả người dân sống và ngủ trên đường, sân ga hoặc sân bóng đá. Tôi cũng không dám ở trong nhà, mà ngủ ngay lối ra vào để có thể dễ dàng chạy nếu có chuyện", Ko Zeyar nói.
Thiệt hại lớn của trận động đất đã gây ra cuộc khủng hoảng mới cho quốc gia Đông Nam Á, nơi gần 20 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo sau 4 năm nội chiến.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Myanmar đang bị quá tải, trong khi nguồn cung thực phẩm, nước và thuốc men dần cạn kiệt. Chính quyền Myanmar thông báo sẽ ngừng bắn với các nhóm phiến quân từ 2/4 đến 22/4 để tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực cứu trợ sau động đất.
Thùy Lâm (Theo Reuters, CNN, AFP)