-
Cảm xúc lẫn lộn
Trận đấu nhiều cảm xúc với cơn mưa bàn thắng và thẻ phạt ở cuối trận. Cầu thủ Iran ăn mừng như vô địch, trong khi những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt CĐV Xứ Wales.
Cầu thủ Iran mừng chiến thắng ở những phút cuối. Ảnh: Reuters.
Nỗi buồn của Xứ Wales. Ảnh: Reuters.
-
-
Agbonlahor "chê" Argentina
Cựu cầu thủ Aston Villa, Gabriel Agbonlahor cho rằng chỉ ba cầu thủ Argentina đủ khả năng vào đội hình chính của tuyển Anh, là thủ môn Emiliano Martinez, hậu vệ Lisandro Martinez và tiền đạo Lionel Messi. "Mọi người nói Argentina là ứng viên vô địch, nhưng tôi thấy họ không có cửa", Agbonlahor nói.
Messi ở trận thua Saudi Arabia 1-2 tại lượt đầu vòng bảng. Ảnh: AP.
-
Xứ Wales 0-2 Iran
Đến phút bù giờ thứ bảy, trong tổng số chín phút, tỷ số vẫn là 0-0. Nhưng khoảnh khắc loé sáng của Rouzbeh Cheshmi đã làm thay đổi tất cả. Từ ngoài vòng cấm, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai của Iran tung cú sút chân phải sệt, đưa bóng vào góc thấp khung thành Xứ Wales.
Sau những giây phút ăn mừng phấn khích, Iran trở lại thi đấu và tiếp tục... ghi bàn. Từ pha tấn công bên cánh trái, bóng lại qua chân Cheshmi rồi tìm đến Ramin Rezaeian. Sau khi thoát vào cấm địa, cầu thủ chạy cánh của Iran bấm bóng qua đầu thủ môn Xứ Wales, ấn định chiến thắng 2-0.
Cheshmi ghi bàn rồi chung vui cùng các đồng đội trong trận đấu Xứ Wales. Ảnh: Reuters
Trận này, Iran có nhiều cơ hội hơn hẳn. Trong đó, VAR một lần huỷ bàn của họ phút 16. Roberts chuyền ngang bất cẩn, tạo điều kiện cho Iran phản công. Gholizadeh đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài sau khi tham khảo VAR không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Liên tục ở phút 51, Iran có hai cơ hội nhưng đều trúng cột. Đầu tiên là cú cứa lòng chân trái của Azmoun dội cột trái. Vài chục giây sau, Gholizadeh thoát xuống sút căng chân phải trúng cột phải.
Phút 85, Xứ Wales phải chơi thiếu người, do thủ môn Wayne Hennessey phải nhận thẻ đỏ vì lao ra ngoài cấm địa phạm lỗi với tiền đạo Iran.
-
Bale đi vào lịch sử Xứ Wales
Đá chính trận gặp Iran, Bale trở thành cầu thủ có nhiều lần khoác áo tuyển Xứ Wales nhất lịch sử (110 lần).
-
Anh - Mỹ: Khó có bất ngờ ở World Cup 2022
QatarSau khi đè bẹp Iran, Anh đang tràn đầy khí thế hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Mỹ để sớm giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022.
-
Đội hình xuất phát Xứ Wales
Bale vẫn đeo băng đội trưởng. Anh sẽ đá cao nhất trên hàng công cùng với Kiefer Moore, cầu thủ chơi hay ở trận hòa Mỹ 1-1. Sự thiếu vắng đáng chú ý trong đội hình xuất phát của Xứ Wales là Daniel James, tiền vệ đang khoác áo Leeds.
-
Lực lượng Xứ Wales - Iran
Xứ Wales: Ethan Ampadu dính vấn đề về mắt cá chân trong trận hòa 1-1 với Mỹ, trong khi Kieffer Moore dự kiến sẽ đá chính sau màn trình diễn ấn tượng khi vào sân từ băng ghế dự bị hồi đầu tuần. HLV Rob Page cũng xác nhận Joe Allen đã sẵn sàng ra sân sau khi bình phục chấn thương gân kheo.
Iran: Thủ môn số một Alireza Beiranvand không thể góp mặt do chấn thương đầu sau pha va chạm trong trận gặp Anh. Hossein Hosseini, người vào thay anh, dự kiến sẽ bắt chính lúc 17h hôm nay.
Gareth Bale (giữa) cùng các đồng đội sẵn sàng cho trận gặp Iran. Ảnh: Reuters.
Ở lượt trận đầu tiên, Gareth Bale ghi bàn từ quả penalty để giúp Xứ Wales hòa 1-1 trước Mỹ. Dù chỉ xếp trên đối thủ Iran một bậc trên bảng điểm FIFA, Xứ Wales có lực lượng và kinh nghiệm nhỉnh hơn. Bale và các đồng đội quyết tâm vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958. Đó cũng là lần gần nhất Xứ Wales tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Iran bắt đầu World Cup 2022 bằng trận thua 2-6 trước đội tuyển Anh. Tâm lý đội bóng châu Á có nhiều bất ổn ngoài hậu trường. Trận đấu tiếp theo sẽ là thử thách lớn vì Iran đã để thua tới 7 trong 9 trận gặp các đội bóng châu Âu, thủng lưới 20 bàn.
-
Cầu thủ Xứ Wales có mặt trên sân Ahmad bin Ali để chuẩn bị cho trận gặp Iran. Ảnh: Reuters.
-
Đội hình xuất phát Iran
Iran đón chào sự trở lại của Sardar Azmoun, tiền đạo đang khoác áo Bayer Leverkusen. Sát cánh cùng anh là Gholizadeh và Mehdi Taremi, người lập cú đúp ở trận thua Anh 2-6. Ở vị trí gác đền, Hosseini bắt thay Beiranvand - thủ môn dính chấn thương nặng ở trận mở màn.