Từ 17h, phố Nguyễn Thái Học kín đặc người dân ngồi hai bên vỉa hè, kiên nhẫn đợi đoàn diễu binh đi qua, trong buổi hợp luyện đầu tiên chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không khí đặc biệt này khiến các du khách nước ngoài không biết trước về sự kiện dừng chân tìm hiểu.
"Tôi không biết các bạn đang chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh nhưng không khí ở đây thật phi thường", Michael, du khách người Anh, cho biết. Anh nói sẽ quay lại xem lễ diễu binh vào buổi tối để cảm nhận trọn vẹn hơn.
Người dân xếp hàng hai bên đường Nguyễn Thái Học từ chiều 21/8. Ảnh: Tú Nguyễn
Không tìm được taxi về khách sạn, vợ chồng Marta và Rodrigo đến từ Mexico, phải đi bộ trên phố Nguyễn Thái Học và cũng "choáng ngợp" trước bầu không khí và lượng lớn người dân tập trung dọc theo tuyến đường. Marta không hiểu người dân đang nói chuyện gì với nhau nhưng cô cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt mỗi người.
"Thời tiết hiện nóng nhưng họ vẫn sẵn sàng chờ 3-4 tiếng cho buổi lễ, tôi dám chắc tình yêu nước của người Việt Nam rất tuyệt vời", cô nói.
Rodrigo nói thêm không khí ở Hà Nội "rất khác" so với nơi anh sống. Khắp các con phố treo cờ đỏ sao vàng - điều anh chưa từng thấy. Và quy mô sự kiện thu hút nhiều người như ở Hà Nội "thật sự ngoài sức tưởng tượng".
"Tôi thật may mắn khi ở đây vào đúng dịp này", Pietro, du khách Italy vừa đặt chân đến Hà Nội ba tiếng trước, nói. Anh đã đi xuyên Việt từ phía Nam trong 20 ngày nhưng thấy chưa nơi nào có bầu không khí náo nhiệt, đặc biệt như Hà Nội lúc này.
Claudia và Pietro chụp ảnh với cảnh người Việt xếp hàng chờ xem duyệt binh. Ảnh: Tú Nguyễn
Anh cho biết ở Italy cũng có buổi diễu binh và người dân tập trung xem cũng đông không kém. Nhưng anh ấn tượng với lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người Việt, có thể dễ dàng nhận ra với những đoàn người chung một sắc áo đỏ, trên các con phố rợp lá quốc kỳ. Theo anh, Quốc khánh là dịp để người dân ở bên nhau, tưởng nhớ những hy sinh trong quá khứ để đổi lấy hòa bình hiện tại.
"Rất tuyệt khi được nhìn thấy cảnh này ở Việt Nam nhưng thật tiếc tôi không ở lại Hà Nội đủ lâu để đón ngày Quốc khánh của các bạn", anh nói.
Không khí náo nhiệt của đoàn người chờ đón đoàn diễu binh lần đầu hợp luyện vào tối 21/8 trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Võ Hải
Hà Nội tiếp tục cấm đường phục vụ tổng hợp luyện lần hai từ 20h ngày 24/8; sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8.
Lễ diễu binh năm nay có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh khoảng 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.
Đặc biệt sau 40 năm kể từ Quốc khánh 2/9/1985, lần đầu tiên trong đội hình diễu binh có sự xuất hiện của khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.
Đoàn xe bánh xích trên đường tiến vào Quảng trường Ba Đình trong buổi hợp luyện lần đầu tối 21/8. Video: Thanh Hằng
Tú Nguyễn