Quân đội Israel ngày 29/3 thông báo các đơn vị tác chiến ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza, đã nổ súng vào xe cứu thương và xe chữa cháy ở khu Tal al-Sultan cuối tuần trước, sau khi đội xe tiếp cận địa điểm lính Israel vừa đấu súng với các thành viên Hamas.
"Một vài chiếc xe đã tiếp cận lính của chúng tôi. Họ nổ súng theo phản xạ vào các phương tiện đáng ngờ, tiêu diệt một số thành viên Hamas và tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ). Sau điều tra sơ bộ, chúng tôi xác nhận một số phương tiện đáng ngờ là xe cứu thương và xe chữa cháy", quân đội Israel cho biết.
Thông cáo nhận định vụ bắn nhầm bắt nguồn từ tình trạng Hamas và các tổ chức vũ trang ở Dải Gaza "liên tục sử dụng xe cứu thương" cho các hoạt động quân sự.

Thi thể Anwar Abdel Hamid al-Attar, trưởng nhóm cứu hộ bị mất tích tại Rafah, được đưa về nghĩa trang ở Khan Younis ngày 28/3. Ảnh: AFP
Quân đội Israel đưa bộ binh vào Rafah ngày 20/3, hai ngày sau khi nối lại không kích trên khắp Dải Gaza và chấm dứt gần hai tháng thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Vụ đụng độ ở Tal al-Sultan xảy ra vào ngày 23/3, một ngày trước khi chính quyền dân sự Gaza thông báo mất liên lạc với một nhóm nhân viên cứu hộ trong cùng khu vực.
Ngày 28/3, giới chức Gaza thông báo tìm thấy thi thể trưởng nhóm cứu hộ và đội xe, gồm một xe cứu thương và một xe chữa cháy. Đội tìm kiếm còn phát hiện một xe thuộc Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine (PRCS) đã bị phá hủy chỉ còn "đống sắt vụn".
Các thành viên PRCS đến hiện trường tường thuật rằng thi thể trưởng nhóm cứu hộ không còn nguyên vẹn. Hai xe cứu thương và xe chữa cháy bị phá hủy và chôn vùi. Còn ít nhất 13 nhân viên y tế và cứu hộ chưa rõ tung tích.
"Chúng tôi tìm thấy các thiết bị bảo hộ bị xé rách, thuộc về thành viên đội cứu hộ. Lính Israel đã cố tình nhắm vào đội cứu hộ, sau đó thay đổi hiện trạng khu vực và dùng máy xúc cùng thiết bị hạng nặng để che giấu thi thể ", PRCS đăng tuyên bố.

Vị trí Rafah và các đô thị Dải Gaza. Đồ họa: BBC
Tuyên bố của quân đội Israel không đề cập đơn vị tại Rafah xử lý hiện trường như thế nào, hay trình báo và thông tin cho các bên ra sao, sau khi nổ súng nhầm vào xe cứu thương ngày 23/3.
Basem Naim, thành viên cấp cao trong cánh chính trị của Hamas, cáo buộc Israel "chủ đích sát hại tàn bạo" nhắm vào lực lượng cứu hộ và PRCS tại thành phố Rafah. "Cố ý giết hại nhân viên cứu hộ là vi phạm trắng trợn Công ước Geneva, là hành vi tội ác chiến tranh", ông nói.
921 người đã thiệt mạng tại kể từ khi Israel nối lại các cuộc không kích quy mô lớn, nâng tổng số người chết kể từ khi chiến sự bắt đầu lên hơn 50.200 người, theo thống kê từ cơ quan y tế Dải Gaza vào ngày 29/3.
Tom Fletcher, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), chỉ trích Israel đang nhắm vào những khu vực đông dân cư, dẫn đến thương vong trẻ em và dân thường. Ông cũng quan ngại tình trạng xe cứu thương, nhân viên cứu hộ và bệnh nhân bị tấn công.
Thanh Danh (Theo AFP, Al Jazeera)