Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm 14/6, rạng sáng 15/6 thông báo không quân nước này tiếp tục chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", tấn công hơn 150 mục tiêu tại Iran, bao gồm các cơ sở quân sự, chiến lược và hạt nhân cùng các quan chức cấp cao của nước này.
Chiến đấu cơ Israel đã không kích tòa nhà Bộ Quốc phòng Iran gây thiệt hại nhẹ, cũng như ném bom kho dầu Shahran và mỏ khí đốt mỏ South Pars ở tỉnh miền nam Bushehr, khiến hỏa hoạn lớn bùng phát tại hai cơ sở dầu khí này.

Đám cháy tại kho dầu Shahran của Iran ngày 15/6. Ảnh: AFP
Iran cùng lúc đó phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, khiến còi báo động không kích vang lên tại Jerusalem và Tel Aviv. Phòng không Israel đánh chặn được nhiều tên lửa, song bỏ lọt một số quả đạn khác. Theo giới chức Israel, ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hạ tầng năng lượng, cơ sở cung cấp nhiên liệu cho tiêm kích Israel. IRGC cảnh báo "sẽ tấn công dữ dội và rộng hơn nếu Israel tiếp tục các hành động thù địch".
Iran cũng cảnh báo các đồng minh của Israel rằng căn cứ của họ tại Trung Đông sẽ bị tấn công nếu họ giúp Israel bắn hạ tên lửa.
Theo giới chức Iran, 78 người thiệt mạng trong ngày 13/6 khi Israel bắt đầu chiến dịch và 60 người thiệt mạng ngày 14/6, khi một chung cư 14 tầng ở Tehran bị tên lửa đánh sập.
Phòng không Israel tại Tel Aviv, Jerusalem đánh chặn tên lửa Iran ngày 15/6. Video: Reuters
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về những điều tồi tệ hơn sắp xảy ra, đồng thời cho biết chưa quá muộn để Israel dừng chiến dịch quân sự nếu Iran chấp nhận hạ cấp đáng kể chương trình hạt nhân.
Vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, dự kiến tại Oman diễn ra ngày 15/6, đã bị hủy bỏ. Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết các cuộc thảo luận không thể diễn ra trong lúc Iran bị Israel tấn công.
Mô phỏng các mục tiêu bị Israel tập kích ở Iran. Video: IDF