VNExpress

VnExpress Thể thao
Seagames 31
  • Tin tức
    Việt Nam Các nước khác
  • Ảnh
  • Video
  • Bóng đá
    Bảng điểm bóng đá nam
  • Các môn khác
  • Hậu Trường
  • Lịch thi đấu
    Lịch thi đấu đoàn Việt Nam Bóng đá nam Bảng tổng sắp huy chương Thành tích
  • Cuộc thi ảnh
  • Thể thao
  • Tường thuật
Chủ nhật, 15/5/2022, 15:46 (GMT+7)

Indonesia vào bán kết SEA Games

Phú ThọThắng dễ Myanmar 3-1 trên sân Việt Trì chiều 15/5, Indonesia giành một trong hai tấm vé ở bảng A SEA Games 31, cùng Việt Nam.

Chi tiết Tổng thuật
Ba bàn thắng trong hiệp một giúp Indonesia giành ba điểm dễ dàng trước Myanmar trên sân Việt Trì chiều 15/5. Ảnh: Lâm Thỏa

Ba bàn thắng trong hiệp một giúp Indonesia giành ba điểm dễ dàng trước Myanmar trên sân Việt Trì chiều 15/5. Ảnh: Lâm Thỏa

*Ghi bàn: Egy 6', Witan 10', Marselino 45+2 - Niang Thu 66'.

Sau khi thua Việt Nam ở lượt cuối, Myanmar buộc phải giành một chiến thắng để đảm bảo suất đi tiếp. Tuy nhiên, họ nhập cuộc từ tốn. HLV Popov có lẽ không muốn chơi đôi công bởi các học trò đang bất lợi về thể lực vì phải đá ba trận liên tiếp trong sáu ngày.

Nhưng Indonesia đá đánh sập ý đồ của Myanmar. HLV Shin Tae-yong tung vào sân những cầu thủ tấn công chất lượng và quyết định đánh phủ đầu. Cùng với sự đồng hành của may mắn, kế hoạch của Indonesia thành công mỹ mãn. Chỉ trong 10 phút, họ đã ghi hai bàn. Đầu tiên là pha ập vào đá bồi của Egy, và tiếp theo là cú sút cận chân của Witan trong cấm địa. Cả hai lần, bóng đều đập trúng cầu thủ Myanmar đổi hướng.

Indonesia (đỏ) càng đá càng tỏ ra nguy hiểm ở SEA Games 31. Ảnh: Lâm Thỏa

Indonesia (đỏ) càng đá càng tỏ ra nguy hiểm ở SEA Games 31. Ảnh: Lâm Thỏa

Trong thế không còn gì để mất, Myanmar quyết định chơi tất tay. Phút 16, HLV Popov thay hậu vệ bằng tiền đạo MG MG Lwin. Tuy nhiên, cách biệt hai bàn khiến các học trò của ông ít nhiều bị tâm lý. Cơn mưa đổ xuống sân Việt Trì lúc đó cũng khiến các đường lên bóng cũng khó khăn hơn.

Mãi đến gần cuối hiệp một, Myanmar mới tạo được những cơ hội đáng kể. Tuy nhiên, may mắn không song hành với họ, khiến những cú sút ở vị trí thuận lợi của Htet Phyof Wai cùng hai đồng đội khác đều ra ngoài. Thậm chí, ngay trước khi vào giờ nghỉ, lưới của Myanmar lại tung lên. Từ cú sút của Marselino, bóng đập chân một cái bóng áo trắng đổi hướng rồi đánh bại thủ thành Phyo Thu.

Egy (số 10) chung vui với Marselino - người nâng tỷ số lên 3-0 cho Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa

Egy (số 10) chung vui với Marselino - người nâng tỷ số lên 3-0 cho Indonesia. Ảnh: Lâm Thỏa

Sau giờ nghỉ, HLV Popov tiếp tục tăng cường cho hàng công, với hai điều chỉnh nhân sự. Nhưng Indonesia lúc này chủ động chơi thấp để giữ sức và bảo toàn lợi thế. Sau rất nhiều nỗ lực, Myanmar cũng chỉ một lần chọc thủng lưới thủ thành Santosa, với cú sút có phần may mắn của Niang Thu.

Với sáu điểm qua bốn trận, Myanmar hết cơ hội. Trái lại, Indonesia (9 điểm) và Việt Nam (7 điểm) dắt tay nhau vào bán kết. Hai vị trí nhất - nhì ở bảng A sẽ được phân định sau khi chủ nhà đấu Timor Leste ở trận đấu muộn trên sân Việt Trì.

Myanmar 1-3 Indonesia
 
 
Myanmar 1-3 Indonesia

Quang Dũng

Xem diễn biến chính
  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao
Chia sẻ Copy link thành công
×

VNExpress ® 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc về VnExpress

RSS Theo dõi VnExpress trên