Người đàn ông này vừa từ Vũ Hán về đến thành phố Xiaogan thì bắt đầu bị sốt. Anh tới Bệnh viện Trung ương Xiaogan điều trị không hạ sốt, tiếp tục tới Bệnh viện Nhi đồng và Phụ nữ kiểm tra lại hôm 27/1.
Hình ảnh nam bệnh nhân (áo đen) nổi giận trước mặt hai nhân viên y tế trước khi ho vào mặt họ. Ảnh từ camera.
Hình ảnh từ camera bệnh viện ghi lại, nhân viên y tế giải thích người đàn ông này đã sốt 39 độ C liên tục trong 4 ngày, sau đó họ kê đơn thuốc. Khi biết bệnh viện đã hết các thuốc trong đơn, anh này liền nổi giận, đòi lại tiền khám, sau đó kéo khẩu trang ra, cố tình ho vào mặt hai nhân viên y tế khiến hai nhân viên ngay lập tức đứng lên, bỏ chạy.
"Bệnh nhân này chỉ bị cảm lạnh và sốt thông thường", đại diện Bệnh viện Nhi đồng và Phụ nữ chia sẻ.
Sau khi người này rời đi, bệnh viện nhanh chóng khử trùng khu vực xảy ra sự việc, đồng thời báo cáo với cảnh sát. Hiện, danh tính người đàn ông đã được chính quyền địa phương đã xác minh, anh ta đồng ý hợp tác điều tra.
"Vụ việc khiến rất nhiều nhân viên của chúng tôi tức giận", giám đốc bệnh viện nói. "Nhưng chúng tôi có thể hiểu bệnh nhân đó nghĩ gì khi ấy. Chúng tôi cũng không muốn anh ta gặp rắc rối".
Lê Hằng (Theo Paper)