Ông Wilson hôm 5/3 lên tàu du lịch Coral Princess cùng vợ, bà Toyling Maa, từ Chile, chuẩn bị cho chuyến đi hai tuần vòng quanh Nam Mỹ. Chuyến đi dự kiến kết thúc vào ngày 19/3 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.
Nhưng vào thời điểm con tàu đến Argentina, 1.020 hành khách và 878 thành viên thủy thủ đoàn được "chào đón" bởi một tình huống trớ trêu: Nhiều quốc gia Nam Mỹ đóng biên nhằm ngăn Covid-19 lây lan. "Hành khách không được phép rời tàu và những người dự định bay từ Buenos Aires về quê nhà không thể đáp chuyến bay", Chien kể.
Không có nhiều lựa chọn, thuyền trưởng Coral Princess quyết định đưa con tàu tới Fort Lauderdale, Florida. Chien cho hay vào thời điểm đó, gia đình không mấy chú ý vì con tàu vẫn chưa báo cáo bất kỳ ca nhiễm nCoV nào. Nhưng tuần trước, bố vợ anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng bệnh, cũng là lúc Tuần duyên Mỹ từ chối cho phép tàu cập cảng Fort Lauderdale.
Lúc đầu, các thành viên trong gia đình nghĩ rằng các triệu chứng của ông Maa là do say sóng, Chien nói. Nhưng ông Maa sau đó bị sốt. Đầu tuần trước, ông xét nghiệm dương tính với nCoV, là một trong 7 hành khách và 5 thành viên thủy thủ đoàn nhiễm bệnh.
Chien cho hay những người khoẻ mạnh được dồn lên phía trên trong những ngày tàu tự cách ly. Những người nhiễm bệnh như bố vợ anh phải ở trong cabin riêng.
Khi tàu đến Florida, con gái ông bà Maa, Nancy Maa Chien và em gái Julie Maa, "điên đầu" nghĩ cách đưa bố mẹ rời tàu. Nhưng ông Maa vẫn phải ở lại tàu, sau 4 ngày xuất hiện các triệu chứng giống cúm, gia đình cho hay. Coral Princess vẫn không được phép cập cảng cho đến hôm 4/4.
Nhưng đến tối 4/4, Wilson rơi vào tình trạng nguy kịch do nhiễm nCoV. Ông được đưa đến một bệnh viện ở California, nhưng trút hơi thở cuối cùng chỉ 5 phút trước khi đồng hồ điểm ngày mới.
Ngày 5/4, trong khi gia đình Maa vừa đau khổ đón nhận tin về cái chết của ông, vừa loay hoay tìm cách giúp bà Toyling, 64 tuổi, người có nguy cơ nhiễm nCoV, được hỗ trợ y tế và trở về quê nhà.
"Sau những điều kinh hoàng xảy ra với bố, chúng tôi không thể để điều đó lặp lại", Jason Chien, con rể của ông bà Maa nói, vài giờ trước khi bà Toyling được đưa đi kiểm tra sức khỏe.
Chien nói bố vợ anh lẽ ra cần được dùng máy thở và nhập viện trước đó, song nhân viên trên tàu chỉ có thể dùng máy thở thủ công để hỗ trợ ông. Gia đình Maa nóng lòng chờ đợi suốt 4 giờ hôm 4/4, nhưng vẫn không có xe cứu thương hay giường bệnh được bố trí cho ông Maa, cho đến họ khi gọi 911.
Cuối cùng, Maa cũng được vận chuyển bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Cộng đồng Larkin ở Florida lúc 10h tối 4/4, nhưng ông chết hai giờ sau đó. "Bệnh tình của bố vợ tôi xấu đi rất nhanh", Chien nói. "Bởi vậy, việc điều xe cứu thương chậm 4 giờ thật đáng trách. Đó là lý do chúng tôi rất lo cho mẹ vợ tôi".
Chien chiều 5/4 cho hay bà Toyling Maa đang có các triệu chứng giống cúm và gia đình nghĩ bà có thể đã nhiễm nCoV. "Chúng tôi đang ráo riết dõi theo mẹ vợ để đảm bảo bà nhận được những chăm sóc cần thiết", Chien nói, đồng thời cho hay gia đình rất thất vọng vì không ai chịu trách nhiệm trong việc đưa mẹ vợ anh rời tàu.
Con gái bà Maa, Julie Maa đã cầu xin sự giúp đỡ hôm 5/4 trên Twitter. "Tôi cần ai đó có thể giúp đưa mẹ tôi đến bệnh viện được không?", cô viết. Nhưng một tiếng sau khi cô đăng lời cầu cứu, mẹ cô vẫn ở trên tàu.
Myriam Marquez, người phát ngôn của người đứng đầu hạt Miami-Dade, Carlos Gimenez, cho biết hôm 6/4 rằng ít nhất 7 hành khách từ con tàu đã được các nhân viên y tế đánh giá sức khoẻ. Cô cho biết bà Toyling Maa trong diện được theo dõi xem có cần đưa đến bệnh viện gần đó hay không.
Đại diện tàu Coral Princess cùng ngày tuyên bố rằng hàng nghìn hành khách cần được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ kiểm tra trước khi rời tàu. "Thật không may, điều này sẽ làm chậm trễ hơn nữa việc lên xuống, đi lại cho các hành khách, bởi chúng tôi phải làm việc này trong một tình huống phức tạp, đầy thách thức và đáng tiếc", tuyên bố cho hay.
Trong lúc rối bời, Nancy Maa Chien và các thành viên gia đình bày tỏ lòng tiếc thương ông Maa, người đã qua đời vì Covid-19. "Không có lời nào cho nỗi đau đớn mà chúng tôi phải trải qua, nhưng chúng tôi sẽ mãi khắc ghi những kỷ niệm chung với bố", cô viết trên Facebook.
Chien cho hay bố vợ anh là một kỹ sư thành công ở quê nhà California sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa bang California. Ông lớn lên trong một gia đình sở hữu doanh nghiệp giặt khô ở San Francisco. "Ông luôn thích mày mò, một 'người sửa chữa' chính hiệu", Chien kể. Bố mẹ vợ anh rất thích đưa các cháu đi học nhạc và Taekwondo.
Chien nói điều khó khăn là bố mẹ vợ anh đã lên du thuyền Coral Princess trước khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu và không ngờ dịch bệnh lan tràn nhanh đến vậy. Anh nói bố vợ mình xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất. "Nếu ông được làm lễ truy điệu như bình thường, hàng trăm người sẽ đến vĩnh biệt", Chien nói về việc tổ chức tang lễ cho bố vợ mình.
Mai Lâm (Theo Mercury News)