Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 19/2 cho biết họ đã có tên của 4 con tin mà Hamas sẽ trao trả thi thể và đã cập nhật thông tin cho các gia đình nạn nhân.
"Ngày mai sẽ rất khó khăn đối với đất nước Israel, một ngày đau thương và xót xa. Chúng tôi sẽ đưa 4 con tin yêu quý trở về nhà, những người hùng đã ngã xuống", Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay.
Theo nhóm vận động Diễn đàn Con tin và Gia đình người mất tích, 3 người trong số này là Shiri Bibas cùng hai con trai là Kfir và Ariel, người còn lại là Oded Lifshitz. Yarden Bibas, chồng của Shiri, cũng bị bắt trong cuộc đột kích của Hamas và được thả trong cuộc trao đổi ngày 1/2.
Vào thời điểm bị bắt, Kfir mới 9 tháng tuổi và Ariel hơn 4 tuổi, là hai con tin nhỏ tuổi nhất bị Hamas đưa về Dải Gaza sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023.
Hamas nói rằng mẹ con Shiri thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hồi đầu chiến sự. Israel chưa bao giờ xác nhận thông tin này và gia đình Bibas đã hy vọng họ vẫn còn sống. "Chúng tôi đã nuôi hy vọng suốt 16 tháng qua và đến giờ vẫn không từ bỏ", cô của các cậu bé, Ofri Bibas, đăng trên Facebook ngày 18/2.
Người biểu tình cầm ảnh các thành viên gia đình Bibas trước trụ sở Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv ngày 19/2. Ảnh: AFP
Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, đóng vai trò trung gian trong các cuộc trao đổi, đã kêu gọi trao trả thi thể con tin một cách trang nghiêm, tôn trọng.
Hamas sẽ trả tự do cho 6 con tin còn sống vào ngày 22/2, cũng như đồng ý trao trả thêm thi thể 4 con tin vào tuần tới.
Israel và Hamas đang trong quá trình thực hiện giai đoạn một của lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 19/1. Đến nay 19 con tin người Israel đã được thả để đổi lấy hơn 1.100 tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel.
Hamas và đồng minh đã bắt 251 người làm con tin trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023. Hiện 70 người được cho là vẫn ở Gaza, trong đó có 35 người mà quân đội Israel xác định đã thiệt mạng. Sau khi giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn kết thúc, 58 con tin sẽ vẫn ở Gaza.
Thành viên cấp cao của Hamas Taher al-Nunu hôm 19/2 bày tỏ sẵn sàng thả toàn bộ con tin còn lại trong một lần trao đổi duy nhất ở giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn. Nunu cho biết bước đi này nhằm "khẳng định sự nghiêm túc của chúng tôi" và "tiếp tục các bước hướng tới củng cố lệnh ngừng bắn và đạt lệnh ngừng bắn lâu dài".
Ngoại trưởng Israel cho biết các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu trong tuần này.
Huyền Lê (Theo AFP)