Văn phòng truyền thông của Hamas ngày 1/11 cho biết khoảng 120 người vẫn mất tích dưới đống đổ nát và ít nhất 777 người bị thương sau các đòn không kích của Israel vào Jabaliya, khu trại tị nạn lớn nhất ở Gaza. Hamas trước đó cũng thông báo 7 con tin, trong đó có ba người mang hộ chiếu nước ngoài, thiệt mạng trong cuộc tấn công này.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành các cuộc tập kích và "đánh sập đường hầm" của Tiểu đoàn Trung tâm Jabaliya thuộc Hamas trong hai ngày 31/10 và 1/11, khiến nhiều tay súng thiệt mạng, trong đó có hai chỉ huy.
Israel cho rằng tiểu đoàn này xây dựng các sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng bên dưới, xung quanh và bên trong các tòa nhà dân sự ở Jabaliya, cố tình gây nguy hiểm cho dân thường Gaza.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát ở trại tị nạn Jabaliya để tìm kiếm người sống sót hôm 1/11. Video: AFP
IDF từ chối tiết lộ về loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tập kích trại Jabaliya, nhưng các chuyên gia cho rằng dựa vào hố bom tại hiện trường, nhiều khả năng bom dẫn đường JDAM đã được ném xuống đây.
Chris Cobb-Smith, cựu thanh sát viên vũ khí của Liên Hợp Quốc, cho biết các hố bom tại trại Jabaliya cho thấy khu vực này đã bị trúng bom JDAM GBU-31 hoặc bom phá hầm ngầm GBU-56, đều có trọng lượng khoảng 900 kg.
Trại tị nạn Jabaliya được thành lập ở phía bắc Dải Gaza từ năm 1948 để tiếp nhận những người Palestine phải rời bỏ nhà cửa sau khi Israel lập quốc. Đây là một trong những nơi đông đúc nhất ở Gaza, với hơn 110.000 người sinh sống trên diện tích khoảng 1,4 km2, theo LHQ.
Người dân tại khu trại này hôm 1/11 tiếp tục đào bới đống đổ nát sau các trận không kích để tìm kiếm những nạn nhân mắc kẹt. "Đó là vụ thảm sát", một nhân chứng nói.
Các quan chức nhân quyền của LHQ mô tả vụ tấn công vào trại tị nạn có thể là tội ác chiến tranh.
"Với số lượng dân thường thương vong cao và quy mô tàn phá sau các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabaliya, chúng tôi thực sự lo ngại rằng những cuộc tấn công không cân xứng thế này có thể cấu thành tội ác chiến tranh", Cao ủy Nhân quyền LHQ đăng trên mạng xã hội X ngày 1/11.
Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới kêu gọi các bên ngừng bắn vì mục đích nhân đạo, điều kiện sống của dân thường ở Dải Gaza ngày càng trở nên tuyệt vọng dưới các cuộc tấn công và phong tỏa của Israel. Thực phẩm, nhiên liệu, nước uống và thuốc men của hơn hai triệu dân ở đây đều cạn kiệt.

Trại tị nạn Jabaliya thành đống hoang tàn hôm 1/11 sau cuộc tập kích của Israel. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Fathi Abu al-Hassan, người mang hộ chiếu Mỹ đang chờ nhập cảnh vào Ai Cập qua cửa khẩu Rafah hôm 1/11, mô tả tình trạng "như địa ngục" ở Gaza, khi người dân không có nước, thức ăn hoặc nơi trú ẩn.
"Mở mắt ra chúng tôi đã thấy người chết. Nhắm mắt lại trong tâm trí chúng tôi cũng chỉ toàn hình ảnh người chết", ông cho hay.
Cơ quan y tế ở Gaza cho biết ít nhất 8.796 người Palestine, trong đó có 3.648 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7/10.

Vị trí trại tị nạn Jabaliya. Đồ họa: AFP
Huyền Lê (Theo Reuters)