-
12h30
Lãnh đạo Sở Giáo dục tạo hình trái tim bằng tay chào học sinh
Do mưa lớn kèm sét nên sáng nay nhiều trường ở Hà Nội chuyển từ học trực tiếp sang online. Tại Mầm non Trung Hòa, nước ngập gần đầu gối, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cùng đoàn công tác xắn quần lội nước vào trường. Ông Cương cho biết các trường được yêu cầu linh hoạt phương án dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương kiểm tra trường Mầm non Trung Hòa. Ảnh: Võ Hải
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi lời chào học sinh học online khi kiểm tra tại trường THPT Phan Huy Chú. Ảnh: Võ Hải
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trò chuyện với học sinh lớp 11A trường THPT Phan Huy Chú. Video: Võ Hải
-
12h10
Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra một số nơi ngập úng
Sáng nay, lãnh đạo Hà Nội và một số Sở ngành đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn. Kiểm tra thực địa tại Xuân Phương, trạm bơm Cầu Ngà và phường Tây Mỗ, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị vận hành tối đa công suất bơm, chủ động tiêu thoát nước, không để ngập kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra công tác thoát nước tại khu vực Cầu Ngà. Ảnh: Hoàng Phong
Trước khi bão đổ bộ, Sở Xây dựng Hà Nội đã đấu nối một số tuyến cống thoát nước để phân lưu dòng chảy từ lưu vực sông Nhuệ (qua trạm bơm Cổ Nhuế đang bị quá tải) về sông Tô Lịch qua cửa điều tiết Nghĩa Đô.
-
11h50
Mưa lớn trở lại
Sau hơn một giờ ngớt mưa, gần 12h, khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình và Thanh Xuân, Mỹ Đình... mưa lớn trở lại kèm sấm chớp liên hồi.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa giông cho Hà Nội đến trưa nay, từ chiều mưa giảm.
Nước cao quá bụng người trên phố Phan Văn Trường, nhiều tuyến phố tê liệt do ngập sâu. Ảnh: Tùng Đinh
Giao thông khu vực vành đai 3, trưa 7/10. Ảnh: Văn Ngọc
-
11h00
Nút Mai Dịch ùn tắc
Nút giao Mai Dịch lúc 11h, ùn tắc dài hướng Phạm Văn Đồng - Linh Đàm. Ảnh: Lộc Chung
Ảnh: Lộc Chung
-
10h45
Tiểu thương thiệt hại nặng vì nước dâng nhanh
Phố Phan Văn Trường đoạn qua chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), nước dâng cao hơn một mét khiến hầu hết các cửa hàng phải đóng cửa. Một số hộ dân khẩn trương di chuyển đồ đạc để tránh ngập.
Anh Bùi Văn Bình (29 tuổi) cho biết nước bắt đầu ngập từ 6h, chỉ nửa tiếng sau đã dâng cao hơn một mét. Anh đã kịp thời di chuyển giày dép và quần áo ra khỏi quán, tuy nhiên một số vẫn bị ngập ướt, phải đặt lên chỗ cao rồi chờ nước rút để phơi khô.
Tiểu thương chợ Nhà Xanh di chuyển đồ đạc trong nước ngập. Ảnh: Tùng Đinh
Tiểu thương Giàng Mí Phú (28 tuổi) ước tính tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Ảnh: Tùng Đinh
Nhóm tiểu thương dùng bạt làm "thuyền" vận chuyển hàng hóa trong nước ngập. Ảnh: Tùng Đinh
Chợ Nhà Xanh ngập rác. Ảnh: Tùng Đinh
Người dân đi lại trong nước sâu hơn một mét trên phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy. Video: Anh Phú
-
10h30
Còn 122 điểm ngập, 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông
Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội đến 10h còn 122 điểm ngập, trong đó 29 điểm ngập nặng không thể lưu thông, 93 điểm còn lại xe cộ vẫn có thể đi qua.
Tắc trên cao, ngập dưới thấp trên phố Phạm Hùng. Ảnh: Tùng Đinh
Khu vực trước bến xe Mỹ Đình trưa 7/10. Ảnh: Văn Ngọc
-
10h10
Người dân vật lộn trên đường với nước ngập ngang bụng
Dự báo Hà Nội mưa từ đêm qua song mưa lớn tập trung vào rạng sáng, nước dâng nhanh khiến nhiều tiểu thương chạy chợ và người đi làm không kịp trở tay.
Người dân dắt bộ xe trong cơn mưa rào trên phố Nguyễn Hoàng. Ảnh: Tùng Đinh
Cảnh tái ngập trước bến xe Mỹ Đình trong vòng một tuần. Ảnh: Tùng Đinh
Người dân xách đồ lội bộ trong nước trên phố Phạm Hùng về bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Tùng Đinh
Tiểu thương đẩy xe qua đoạn ngập trước làng Phú Mỹ. Ảnh: Tùng Đinh
Người dân bị sóng nước xô nghiêng trên đường phố. Video: Lộc Chung
-
10h05
Nước tràn vào xóm trọ thu nhập thấp
Tại một xóm trọ dành cho sinh viên và người thu nhập thấp ở đường Trần Quốc Vượng (phường Cầu Giấy), nước tràn vào tận phòng dù nền nhà đã được xây cao hơn mặt đường. Ảnh: Đinh Tùng
Sinh viên Nguyễn Mạnh kê hết đồ đạc lên giường vì biết nước sẽ tràn vào phòng. Ảnh: Đinh Tùng.
Nguyễn Mạnh (20 tuổi, sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông) cho biết nước bắt đầu ngập vào phòng từ 7h30 sáng. "Năm nay nước đã tràn vào phòng ba lần, lần nặng nhất là trong trận bão Buloi. Do có kinh nghiệm nên lần này tôi đã kê hết đồ đạc lên giường. Dự định trưa nay sẽ nấu mì tôm ăn tạm. Từ nãy đến giờ nước mới rút được khoảng 5 cm, chắc phải đến chiều mới rút hết", Mạnh nói.
-
9h50
Xe cứu hộ giúp xe máy qua đoạn ngập sâu trên đường Phùng Hưng
Anh Nguyễn Duy Khánh cùng các đồng nghiệp hỗ trợ miễn phí người xe máy đi qua đoạn đường ngập sâu trên đường Phùng Hưng, phường Hà Đông. Ảnh: Huy Mạnh
-
9h45
Người dân chặn bao cát trước cửa nhà chống ngập
Từ 4h sáng, nhiều hộ kinh doanh đã phải dậy sớm, căng bạt, be bờ để tránh nước tràn vào bên trong cửa hàng. Ảnh: Phạm Chiểu
Chủ cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Trãi dùng tấm gỗ chắn nước vào nhà. Ảnh: Phạm Chiểu
Trên phố Giang Văn Minh, mực nước ngập khoảng 50 cm, các hộ dân phải chặn bao cát để ngăn nước tràn vào. Ảnh: Hoàng Giang
Hầm nhà ở đường Lê Đức Thọ vẫn bị nước và dù đã che chắn, phải dùng máy bơm hút ra. Ảnh: Lộc Chung