Hạ Canada, Morocco trở thành đội châu Phi thành công nhất ở World Cup
MỹMorocco đè bẹp đồng chủ nhà Canada 3-0 ở vòng 1/8, trở thành đại diện châu Phi đầu tiên hai lần vào tứ kết World Cup.
Canada từng thăng tiến đáng kinh ngạc, vươn từ thứ 120 FIFA năm 2017 lên thứ 30 trước ngày khởi tranh World Cup 2026. Việc vào vòng 1/8 đã mang lại cảm giác vô cùng hứng khởi cho người hâm mộ Canada, sau hai lần tham dự trước đó đều dừng bước ở vòng bảng. Nhưng khoảng cách trình độ với Morocco – đội châu Phi duy nhất nằm trong top 10 FIFA, đã được phơi bày trên sân Houston, Mỹ ngày 4/7 dù Canada đã trải qua hiệp một đầy lạc quan.
Cầu thủ Morocco ăn mừng sau trận thắng Canada 3-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Houston, Mỹ ngày 4/7/2026. Ảnh: AP
Đội đồng chủ nhà chơi bình tĩnh khác hẳn sự khẩn trương mà HLV Jesse Marsch vốn đề cao. Trong 10 phút đầu, Jonathan David tung cú sút ở góc hẹp, rồi đến cơ hội vàng của Tani Oluwaseyi trong vòng cấm nhưng đều bị thủ thành Yassine Bounou cản phá. Đến giữa hiệp, đối thủ còn chịu tổn thất khi trụ cột trên hàng công Ismael Saibari phải rời sân vì chấn thương.
Việc thiếu Saibari khiến các đợt tấn công của Morocco trở nên thiếu sắc bén. Sự ổn định trong nhịp độ phòng ngự và phản công của Canada càng khiến đại diện châu Phi thêm bực bội, đẩy sự quyết liệt lên cao trong ngày trọng tài người Anh Michael Oliver tỏ ra cứng rắn. 6 thẻ vàng được rút ra, với 4 thuộc về Morocco.
Tuy nhiên, giờ nghỉ giữa hai hiệp là lúc Morocco xốc lại tinh thần. Họ trở lại với tính cách truyền thống đã thể hiện từ kỳ giải trước, là sự kiên cường, bền bỉ cùng sự sáng tạo của các cầu thủ chủ chốt được dồn cả vào khả năng tấn công chớp nhoáng.
Phút 50, Morcco kiếm về quả phạt gần đáy biên phải. Hầu hết các cầu thủ đều tập trung sát khung thành. Khi tất cả đều nghĩ về một quả treo bóng, Achraf Hakimi đã chuyền ra rìa vòng cấm để Azzedine Onuahi sút chìm bằng chân phải vào cột gần mở tỷ số, kết thúc pha dàn dựng hoàn hảo. Vài phút trước đó, Onuahi thoát thẻ vàng thứ hai sau pha kéo áo với Ali Ahmed.
Morocco mở tỷ số.
Bước ngoặt đã xảy ra. Canada buộc phải dồn lên. Nhưng Morocco, tự tin và giàu kinh nghiệm, đã dập tắt sự hung hăng của đối thủ một cách từ từ trước khi giáng đón nặng vào phút 82. Một pha phản công nhanh được triển khai với Brahim Diaz đón bóng trong vòng cấm. Tiền vệ của Real Madrid ngoặt bóng chuyền ngang đúng tầm vung chân của Onuahi làm tung lưới Maxime Crepeau lần hai.
"Tôi nghĩ trận đấu đã kết thúc rồi", cựu tiền đạo đội tuyển Anh Chris Sutton nói với BBC. "Đó là một kết thúc tàn nhẫn với Canada, nhưng họ đã để Morocco tìm ra cách hóa giải".
Morocco nhân đôi cách biệt.
Bàn thứ ba ở phút bù thứ 8 của Soufiane Rahimi là lẽ tất yếu của thế trận. Nó chỉ còn làm đẹp hơn chiến thắng, khi giúp Morocco trở thành đội châu Phi đầu tiên ghi ba bàn ở vòng knock-out. Họ làm được điều này chỉ sau 5 pha dứt điểm, để đạt tỷ lệ chuyển đổi thành bàn 60% - cao nhất lịch sử World Cup, kể từ khi có thống kê năm 1966. Trong khi đó, Diaz trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên có bốn kiến tạo tại World Cup.
Morocco trở thành đội châu Phi đầu tiên hai lần liền vào tứ kết, sau khi là đội đầu tiên vào bán kết năm 2022. Họ thắng bốn trận ở vòng knock-out, bằng một nửa của cả châu Phi. Trước đó, châu lục này chỉ có Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010) vào tứ kết. Trong khi đó, Canada trở thành đồng chủ nhà duy nhất tại kỳ giải này phải về nước.
Đối thủ của Morocco sẽ là đội thắng trong cặp Pháp đấu Paraguay. Bốn năm trước, Morocco từng thua Pháp 0-2 tại bán kết.
Hakimi và các đồng đội đã chứng tỏ sự ổn định suốt 5 năm qua, dù cũng có lúc biến động. Họ chia tay HLV thành công nhất lịch sử Walid Rerragui vào tháng 2, với nỗi đau tuột chức vô địch châu Phi (AFCON) sau khi thua Senegal ở chung kết trên sân nhà. Mohamed Ouahbi, người giúp Morocco vô địch U20 World Cup 2025, được đưa lên thay, với một lối tấn công hấp dẫn hơn nhiều người tiền nhiệm.
Morocco ấn định chiến thắng 3-0.
Hiếu Lương