Thứ ba, 20/12/2022, 11:53 (GMT+7)

Du lịch ngày Tết

Từ khi lập gia đình, thay vì ở nhà vào những ngày Tết cổ truyền, tôi thường đưa vợ con, cha mẹ đi du lịch đó đây.

Khác với cha mẹ mình ngày xưa, tôi - một người trẻ, thích đưa gia đình đi du lịch vào dịp Tết đến, xuân về. Nhà tôi thường khởi đầu chuyến hành trình vào ngày mùng 1 hoặc mùng 2 Tết. Trước đó, cả nhà sẽ tập trung dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ Tết, làm mâm cơm Tất niên thắp hương ông bà.

Địa điểm chúng tôi lựa chọn thường là các khu nghỉ dưỡng như Vinpearl - Phú Quốc. Cảm giác được đi tắm biển vào đầu xuân thật sự rất thú vị. Không khí Tết ở miền trong thực sự rất khác với miền Bắc, họ đi chơi nhiều và Tết với họ là lúc để nghỉ ngơi, vui chơi. Đây dường như là dịp quây quần gia đình tốt nhất.

Tôi quan niệm cả một năm tất bật công việc, mẹ và vợ cũng suốt ngày nấu nướng, cơm nước, vậy ngày Tết chính là dịp nghỉ ngơi tốt nhất. Thay vì phải cặm cụi bếp núc thì chúng ta nên đi nghỉ, du lịch đó đây để tận hưởng sau một năm bận rộn.

Con trai tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác, cháu thích biển, thích nghịch cát. Khu nghỉ dưỡng tại Vinpearl lại tụ hội đầy đủ các yếu tố: có biển, có nắng, có khu vui chơi... nên rất thích hợp cho trẻ nhỏ.

Với tôi, đi nghỉ dưỡng là dịp tái tạo năng lượng cực tốt để tiếp tục hành trình làm việc hăng say cho năm tới.

Trịnh Công Hải

Bài dự thi khác

Xem thêm