Tết 2020 là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời vì tôi phải ở lại Mỹ đón năm mới trong tình hình dịch Covid-19 căng thẳng. Năm ấy, tôi là sinh viên năm 3 Đại học Seattle, Washington D.C. Tình hình lúc này ở Mỹ đang dần ổn định lại sau những diễn biến chính trị căng thẳng và đại dịch Covid-19. Bang tôi sinh sống vẫn còn những lệnh cấm, hạn chế tụ tập do sự ảnh hưởng của Covid-19. Mọi người vẫn được lệnh hạn chế đi lại, chỉ làm và di chuyển khi có những việc cần thiết.
Tuy nhiên, lúc đó, tại một số thành phố lớn vẫn có những cuộc biểu tình nổ ra, điển hình là cuộc biểu tình, tấn công vào toà nhà Quốc Hội Mỹ khiến nhiều người lo lắng sẽ có nhiều cuộc biểu tình tiếp theo nổ ra sau lễ nhận chức của Tổng thống Joe Biden. Thủ đô Washington luôn nâng cao cảnh giác cho những cuộc biểu tình này.
Trong khi đó, tình hình vận chuyển hàng hoá giữa hai đầu Việt Nam và Mỹ vẫn diễn ra khá tấp lập và thuận lợi. Do đã là năm thứ 5 đón Tết xa nhà nên tôi cũng khá quen với việc không đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tiểu bang Washington cũng có số lượng người Việt khá đông đảo, xấp xỉ gần 75.000 người nên thực phẩm đặc trưng của Tết như bánh chưng, bánh tét, mứt... được bán rộng rãi tại các siêu thị của người Việt. Tôi không nhờ bố mẹ gửi đồ Tết sang cho mình vì giá cước gửi đồ sang Mỹ rất cao và hải quan Mỹ rất cẩn trọng trong việc nhận đồ từ nước khác vào, đặc biệt là thực phẩm.
Năm đó, các hoạt động hội nhóm du học sinh Việt Nam tại Mỹ không được tổ chức như mọi năm. Chị chủ nhà trọ của tôi là người Việt nên tôi đã cùng chị nấu những món đặc trưng trong dịp Tết của người Việt để có không khí khi xa nhà.
Xa nhà 5 cái Tết, tuy đã khá quen với cảnh không đón Tết nhưng lúc đó, tôi vẫn muốn được về Việt Nam đón năm mới cùng gia đình và người thân. Tôi rất nhớ gia đình và bạn bè, nhớ Việt Nam và đặc biệt là đồ ăn Việt. Đó là khoảng thời gian có chút buồn pha lẫn chút vui vì được trải nghiệm đón Tết tại Mỹ cùng những người đồng hương, bạn bè của tôi.
Năm nay được đón Tết ở quê hương, không gì vui hơn là được cùng mẹ sửa soạn mâm cỗ, cùng bố đi chợ chọn cây đào đón Tết.
Tết 2020 là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời vì tôi phải ở lại Mỹ đón năm mới trong tình hình dịch Covid-19 căng thẳng. Năm ấy, tôi là sinh viên năm 3 Đại học Seattle, Washington D.C. Tình hình lúc này ở Mỹ đang dần ổn định lại sau những diễn biến chính trị căng thẳng và đại dịch Covid-19. Bang tôi sinh sống vẫn còn những lệnh cấm, hạn chế tụ tập do sự ảnh hưởng của Covid-19. Mọi người vẫn được lệnh hạn chế đi lại, chỉ làm và di chuyển khi có những việc cần thiết.
Tuy nhiên, lúc đó, tại một số thành phố lớn vẫn có những cuộc biểu tình nổ ra, điển hình là cuộc biểu tình, tấn công vào toà nhà Quốc Hội Mỹ khiến nhiều người lo lắng sẽ có nhiều cuộc biểu tình tiếp theo nổ ra sau lễ nhận chức của Tổng thống Joe Biden. Thủ đô Washington luôn nâng cao cảnh giác cho những cuộc biểu tình này.
Trong khi đó, tình hình vận chuyển hàng hoá giữa hai đầu Việt Nam và Mỹ vẫn diễn ra khá tấp lập và thuận lợi. Do đã là năm thứ 5 đón Tết xa nhà nên tôi cũng khá quen với việc không đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tiểu bang Washington cũng có số lượng người Việt khá đông đảo, xấp xỉ gần 75.000 người nên thực phẩm đặc trưng của Tết như bánh chưng, bánh tét, mứt... được bán rộng rãi tại các siêu thị của người Việt. Tôi không nhờ bố mẹ gửi đồ Tết sang cho mình vì giá cước gửi đồ sang Mỹ rất cao và hải quan Mỹ rất cẩn trọng trong việc nhận đồ từ nước khác vào, đặc biệt là thực phẩm.
Năm đó, các hoạt động hội nhóm du học sinh Việt Nam tại Mỹ không được tổ chức như mọi năm. Chị chủ nhà trọ của tôi là người Việt nên tôi đã cùng chị nấu những món đặc trưng trong dịp Tết của người Việt để có không khí khi xa nhà.
Xa nhà 5 cái Tết, tuy đã khá quen với cảnh không đón Tết nhưng lúc đó, tôi vẫn muốn được về Việt Nam đón năm mới cùng gia đình và người thân. Tôi rất nhớ gia đình và bạn bè, nhớ Việt Nam và đặc biệt là đồ ăn Việt. Đó là khoảng thời gian có chút buồn pha lẫn chút vui vì được trải nghiệm đón Tết tại Mỹ cùng những người đồng hương, bạn bè của tôi.
Năm nay được đón Tết ở quê hương, không gì vui hơn là được cùng mẹ sửa soạn mâm cỗ, cùng bố đi chợ chọn cây đào đón Tết.
Phương Liên