Chủ nhật, 29/1/2023, 11:17 (GMT+7)

Dọn muộn phiền đón bình an

Tết với tôi là ngày gắn liền với mâm cỗ, các món ăn truyền thống và với tục thờ cúng tổ tiên.

Mỗi khi trở về nhà vào dịp Tết, giúp mẹ bê chậu hoa cúc đẹp nhất để trước nhà trang trí, tôi càng hiểu hơn giá trị của ngày đoàn viên. Đây là dịp để cả gia đình du xuân, đi lễ chùa, du ngoạn, thưởng thức vẻ đẹp cuộc sống. Tết cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của mọi người sau một năm làm việc vất vả. Với mình, Tết đơn giản là đoàn viên, là được trở về nhà bên những người thân yêu và được chuẩn bị dọn dẹp, trang trí lại không gian sống thật “Tết”.

Pha một ấm trà nóng cho ba, bày một huũ hạt dưa đầy ắp cho mẹ, cùng nhau ngồi xuống để lên kế hoạch chúc Tết ông bà, người thân.

Tôi thích Tết đơn giản vì nó đánh dấu mốc kết thúc một năm cũ và đón chào một năm mới, một khởi đầu mới.

Tết cũng là nơi mọi sự cũ, buồn phiền trong cuộc sống sẽ bị gạt qua một bên, mọi người trong gia đình sẽ lại được cùng nhau đón năm mới sang.

Đào Hửu Nhơn

Bài dự thi khác

Xem thêm