Sea Games 32
Chủ nhật, 7/5/2023, 22:16 (GMT+7)

Cú nước rút ngoạn mục giúp Việt Nam bảo vệ HC vàng 4x200m

PhilippinesKhởi đầu không tốt, nhưng cú nước rút ngoạn mục của Trần Hưng Nguyên ở lượt cuối giúp đội bơi Việt Nam bảo vệ HC vàng 4x200m tự do tiếp sức nam SEA Games.

Tối 7/5, đội tiếp sức Việt Nam thi đấu theo thứ tự lần lượt là Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước rồi Trần Hưng Nguyên. Trong đó, Huy Hoàng và Hưng Nguyên được đánh giá bơi nhanh nhất.

Năm đối thủ còn lại gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Campuchia.

Ở lượt đầu, Kim Sơn bơi 50 mét đầu không tốt khiến Việt Nam xếp thứ năm tại mốc này. Tuy nhiên, anh dần bứt lên để vươn lên top ba. Kim Sơn hoàn thành 200 mét của anh với thời gian 1 phút 51 giây 25, kém Singapore - 1 phút 49 giây 66 và Malaysia - 1 phút 48 giây 84.

Kết quả này nằm trong dự đoán của ban huấn luyện đội bơi Việt Nam, vì Singapore và Malaysia lần lượt tung hai VĐV tốt nhất là Jonathan Tan và Khiew Hoe Yean bơi lượt đầu.

Đến lượt hai, Huy Hoàng bơi tốt hơn Kim Sơn gần hai giây, nhưng khoảng cách với hai đội xếp trên chưa thu hẹp nhiều do Glen Jun Wei và Lim Yin Chun vẫn bơi tốt dưới 1 phút 50 giây.

Hết 400m, Việt Nam vẫn xếp thứ ba với thời gian 3 phút 40 giây 63. Singapore vươn lên dẫn đầu với 3 phút 38 giây 23, còn Malaysia xếp thứ nhì với 3 phút 38 giây 76.

Đến lượt thứ ba, kình ngư kỳ cựu Hoàng Quý Phước xuất trận. Tuổi tác của kình ngư sinh năm 1993 được xem là rào cản, nhưng VĐV người Đà Nẵng lại bất ngờ bơi tốt hơn hai đàn em.

Quý Phước hoàn thành phần thi của anh trong 1 phút 49 giây 29. Trong khi đó, Ardi Zulhilmi của Singapore mất 1 phút 50 giây 79. Arvin Shaun Singh của Malaysia mất 1 phút 50 giây 13.

Sau 600m, Việt Nam thu hẹp khoảng cách với 5 phút 29 giây 92. Singapore tụt xuống thứ hai với 5 phút 29 giây 02, còn Malaysia lên dẫn đầu với 5 phút 28 giây 89.

Đến lượt cuối, đương kim HC vàng 200m hỗn hợp Trần Hưng Nguyên xuất trận. Anh xuất phát tốt khi chỉ mất 25 giây 03 để hoàn thành 50m đầu tiên và 52 giây 61 cho 100m.

Tới khi chạm tay vào thành bể, thông số của Hưng Nguyên là 1 phút 48 giây 59, tốt nhất đội Việt Nam và chỉ kém Glen Jun Wei của Singapore ở lượt hai 2% giây.

Thành tích này không thua kém nhiều so với kỷ lục quốc gia bơi 200m tự do nam 1 phút 48 giây 07 thuộc về Hoàng Quý Phước.

Kim Sơn, Huy Hoàng và Quý Phước (từ trái sang) cổ vũ cuồng nhiệt khi chứng kiến đồng đội bứt lên rồi chạm đích đầu tiên.

Hưng Nguyên hướng lên khán đài và hét lên chung vui với các thành viên ban huấn luyện. Anh giúp Việt Nam cán đích với thời gian 7 phút 18 giây 51. Bốn kình ngư bảo vệ thành công tấm HC vàng giành được tại SEA Games 31 với thành tích phá kỷ lục đại hội 7 phút 16 giây 31.

Singapore giành HC bạc với 7 phút 21 giây 50, còn Malaysia xếp thứ ba với 7 phút 21 giây 55.

Việt Nam giành HC vàng tiếp sức 4x200m nam SEA Games 32
 
 

Đội Việt Nam giành HC vàng tiếp sức nam 4x200m SEA Games 32.

Bốn kình ngư Việt Nam ôm lấy nhau vui mừng. Huy Hoàng cho biết đây là thành quả của chiến thuật tốt cùng quá trình tập huấn tập luyện và chuẩn bị chu đáo.

"Tấm huy chương này đáng tự hào vì chúng tôi đã sát cánh bên nhau", Quý Phước nói. "Chúng tôi đã cùng nhau chiến thắng một lần nữa".

Bốn kình ngư giúp bơi Việt Nam giành HC vàng SEA Games 32 thứ ba sau hai ngày thi đấu. Trước đó, Trần Hưng Nguyên giành HC vàng 200m hỗn hợp cá nhân, còn Phạm Thanh Bảo giành HC vàng 100m ếch cùng kỷ lục SEA Games.

Sau chiến công, Hoàng Quý Phước tiết lộ đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của anh. "Có lẽ đã đến lúc để các bạn trẻ tiến lên và cống hiến cho Tổ quốc", kình ngư 30 tuổi nói.

VĐV người Đà Nẵng từng được coi là thần đồng bơi lội Việt Nam, là niềm hy vọng tại các giải đấu trước khi Nguyễn Thị Ánh Viên xuất hiện. Tham dự từ SEA Games 2009 tại Lào, Quý Phước đã trải qua tám kỳ SEA Games, giành bốn HC vàng và năm HC đồng cá nhân.

Hiếu Lương (từ Phnom Penh)