Thời sự
Thứ ba, 10/9/2024, 13:00 (GMT+7)

Chạy lụt ven sông Hồng

Hà NộiNước sông Hồng dâng cao nhất 16 năm qua, người dân Thủ đô hối hả sơ tán người, tài sản từ đêm tới trưa 10/9.

Lúc 11h, mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, đoạn qua cầu Chương Dương và cầu Long Biên. Nước tràn qua khu vực bãi bồi, uy hiếp khu dân cư ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 9,5 m, ở mức báo động 1. Trong 12-24 giờ tới, mực nước sông tiếp tục lên nhanh, ở mức báo động 2 (10,5 m).

Nước lũ dâng cao trên sông Hồng
 
 

Nước chảy cuồn cuộn qua cầu Chương Dương và cầu Long Biên. Video: Anh Phú

Khu vực từ ngõ 114 Hàm Tử Quan đến bến Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, nước sông dâng cao đã nhấn chìm bãi xe và sân chơi vườn rừng. 46 hộ dân tại đây chủ động di dời đến nơi an toàn. Hiện chính quyền đã đặt barie cấm người vào bến.

Người dân dùng thuyền đưa tài sản, hàng hoá ra khỏi khu vực ngập ở phố Chương Dương Độ.

Quân đội, công an có mặt tại bến hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản lên bờ.

Kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với lũ tại bến Chương Dương Độ, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết lũ trên sông Hồng ở mức cao nhất tính từ năm 2008 đến nay. Ông khuyến cáo người dân không nên chủ quan vì diễn biến mưa bão cực đoan bất thường.

Cách khu vực Chương Dương Độ hơn 2 km, khu nhà trọ ở bãi giữa Phúc Xá (quận Ba Đình) cũng ngập lênh láng, rác thải trôi nổi tràn vào dãy trọ.

Công an phường Phúc Xá được điều động để giúp người dân ở khu trọ sơ tán đến nơi an toàn.

Người dân ở khu nhà trọ bãi giữa Phúc Xá chủ động di dời tài sản tránh ngập.

Tại bãi giữa sông Hồng, mực nước dâng tới ngọn cây, nhấn chìm công viên ngoài trời tại đây.

Nước dâng cao đến ngọn cây khiến khu vực phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) chỉ có một đường duy nhất là đi thuyền theo đường dân sinh sẽ tiếp cận được những hộ dân bên trong.

Chính quyền phường Yên Phụ dùng thuyền sơ tán người, tài sản khỏi khu vực ngập.

Bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó chủ tịch UBND phường Yên Phụ, cho biết nước sông dâng đã làm ngăn cách khu vực bãi giữa, đường dân sinh có chỗ ngập đến 7 m, đa số người dân đã được di dời an toàn.

"Nhà cửa, đồ đạc, hoa màu đều ngập hết. Chị còn 12 con chó mà chỉ cứu được 5 con, còn lại đưa lên mái nhà. Mong nước không lên nữa", chị Pha Thị Tuyết nói trong lúc đi thuyền vào bờ.

Rạng sáng nay, nhiều hộ dân ở sâu trong ngõ 176 Nghi Tàm (quận Tây Hồ) phải di tản vì nước dâng cao tới nửa người.

Hà Nội là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng khi bão Yagi quét qua. Từ 6/9 đến ngày 8/9, thành phố ghi nhận 3 người chết, 10 người bị thương; 13 ôtô và 6 xe máy hư hại; 9 nhà dân bị tốc mái; hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị đổ, ngập nước, hơn 17.000 cây xanh gãy đổ.

Bão lũ cũng gây ngập, sạt lở đất, cô lập nhiều địa phương ở Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Quảng Ninh... Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, xe khách bị đất đá chôn vùi, cầu sập... Đến tối qua, 98 người chết và mất tích do mưa bão.

Giang Huy - Văn Phú - Phạm Ngọc

VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết cuộc sống. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.