VnExpress Thời sự

this

Cuộc thi Vietnam Vibes By Vietravel
  • Dòng sự kiện
  • Đường đến độc lập
  • Hành trình 80 năm
  • Khát vọng Việt Nam
  • Video
  • Ảnh
  • Trở lại Đời sống
  • Đời sống
  • Nhịp sống
Thứ sáu, 29/8/2025, 16:21 (GMT+7)

Cắm trại 30 tiếng chờ xem tổng duyệt diễu binh

Hà NộiBà Phạm Lan, 55 tuổi, cùng hai người bạn từ Nghệ An ra đến Hà Nội lúc nửa đêm 28/8, đi thẳng ra đường Nguyễn Thái Học giữ chỗ.

Đây là lần đầu tiên ba người ra thủ đô xem diễu binh. Họ chuẩn bị cơm nắm, muối vừng, bánh mì, lương khô làm thức ăn cho hơn 30 giờ chờ đợi. Cả nhóm mua thêm tấm xốp giá 100.000 đồng để làm chỗ ngả lưng. "Chúng tôi sẽ thay nhau chợp mắt tại chỗ, vừa để giữ sức, vừa để trông đồ", bà Lan nói.

Chuyến đi của ba người được gia đình ủng hộ. Các con chỉ dặn mẹ tìm chỗ tránh mưa nắng, giữ gìn sức khỏe. "Hơn 50 năm cuộc đời mới được xem diễu binh, mưa nắng cũng không thấy mệt", bà Lan nói.

Buổi tổng duyệt cấp nhà nước của chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Việt Nam sẽ bắt đầu vào 6h30 ngày 30/8 tại quảng trường Ba Đình. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an. Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo nhiều hướng qua các tuyến phố của thủ đô như Hùng Vương, Tràng Thi, Tràng Tiền, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông.

Nhóm của bà Lan dự định ở lại Hà Nội đến 2/9 xem buổi diễu binh chính thức. Lần tới, họ dự định cắm trại trên vỉa hè từ tối 31/8, tức 36 tiếng trước lễ.

Bà Bùi Yến, Phạm Loan và Kim Phi từ Nghệ An ra đường Nguyễn Thái Học cắm trại chờ xem diễu binh từ đêm 28/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Bà Bùi Yến, Phạm Loan và Kim Phi từ Nghệ An ra đường Nguyễn Thái Học "cắm trại" chờ xem diễu binh từ đêm 28/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Trên vỉa hè đường Trần Phú, vợ chồng bà Phạm Thị Ngoan, 66 tuổi và ông Phan Văn Quân, 68 tuổi, tìm được một chỗ sát hàng rào. Họ đi từ xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, có mặt tại Hà Nội từ rạng sáng để giữ chỗ. Ông Quân là cựu chiến binh nên mong mỏi được một lần chứng kiến đoàn quân đi qua quảng trường.

"Giờ còn sức khỏe nên muốn hòa mình vào những niềm vui của dân tộc", bà Ngoan chia sẻ.

Kế hoạch của ông bà là ăn, ngủ tại chỗ. Ban ngày ngồi dưới tán cây, đêm đến tựa vào gốc cây chợp mắt. Việc vệ sinh cá nhân sẽ được giải quyết nhờ vào bệnh viện Xanh Pôn gần đó.

Sau lễ tổng duyệt, vợ chồng bà Ngoan sẽ thuê trọ gần Quảng trường Ba Đình và chờ xếp hàng cho buổi chính lễ 2/9 tới.

Bà Phạm Thị Ngoan, 66 tuổi và ông Phan Văn Quân, 68 tuổi xếp hàng trên đường Trần Phú, trưa 29/8. Ảnh: Nga Thanh

Bà Phạm Thị Ngoan, 66 tuổi và ông Phan Văn Quân, 68 tuổi xếp hàng trên đường Trần Phú, trưa 29/8. Ảnh: Nga Thanh

Nhóm 20 người của bà Nguyễn Thắng, 70 tuổi, từ Hoài Đức có mặt gần Quảng trường Ba Đình từ 3h sáng 29/8. Bà Thắng từng đi các buổi hợp luyện trước đó nên biết giữ được một chỗ xem diễu binh khó khăn thế nào. Lần tổng duyệt này bà quyết định đi sớm một ngày.

Thức ăn cho 4 bữa trong thời gian chờ đợi của họ là xôi, gà, ruốc, bánh kẹo và nước uống. Cả nhóm mang theo bạt trải, thuốc men phòng say nắng, đau bụng.

"Chuyến này chẳng khác gì một buổi dã ngoại, chỉ thiếu mỗi cái lều", bà Thắng nói. Theo bà, việc "cắm trại" trên vỉa hè có niềm vui riêng. Mọi người có cơ hội làm quen, trò chuyện với những người xa lạ, cùng nhau chia sẻ đồ ăn, thức uống.

"Những dịp thế này người dân xích lại gần nhau, kết giao thêm nhiều bạn mới nên dù nắng mưa chúng tôi không nản lòng", bà Thắng chia sẻ.

Người dân dựng bạt trên đường Hùng Vương giao Trần Phú để tránh mưa chờ xem tổng duyệt diễu binh, trưa 29/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Người dân dựng bạt trên đường Hùng Vương giao Trần Phú để tránh mưa chờ xem tổng duyệt diễu binh, trưa 29/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Từ đêm 28/8, vỉa hè các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Trần Phú đã biến thành "trại dã chiến" của hàng nghìn người. Họ đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành, có cả người già, trẻ nhỏ và các cựu chiến binh. Ngoài đồ ăn thức uống, nhiều gia đình mang theo bạt lớn, tấm xốp và quạt mini để người già, trẻ em có chỗ ngả lưng.

Đến 14h ngày 29/8, hầu hết các vị trí đẹp dọc tuyến đường diễu binh đã kín chỗ. Không khí háo hức lan tỏa khắp các con phố, xua tan đi sự mệt mỏi của việc chờ đợi.

Quỳnh Nga

  Trở lại Đời sốngTrở lại Đời sống
Copy link thành công
×
  • Dòng sự kiện
  • Đường đến độc lập
  • Hành trình 80 năm
  • Khát vọng Việt Nam
  • Video
  • Ảnh

this

Điều khoản sử dụng Chia sẻ: Copy link thành công
Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch,
phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

© 1997-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress