-
9h10
Lực lượng đi qua nhiều tuyến đường, giao lưu với người dân
Sau khi diễu binh qua lễ đài, các lực lượng chia làm 4 hướng để tới nơi tập kết ở bến Bạch Đằng, công viên Tao Đàn, sân vận động Hoa Lư và công viên Lê Văn Tám. Việc phân chia này nhằm giảm sự ùn tắc, các lực lượng khi diễu hành có thể giao lưu nhiều hơn với người dân hai bên đường.
Sau cuộc tổng duyệt này, các lực lượng sẽ có diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 30/4.
Hướng đi qua chợ Bến Thành để tập kết ở công viên Tao Đàn
Chiến sĩ Hải quân diễu hành trên đường Nguyễn Huệ đoạn qua trụ sở UBND TP HCM để tới bến Bạch Đằng
Cán bộ của đoàn Quân đội Lào bắt tay, giao lưu với người dân trên đường tới nơi tập kết
Các chiến sĩ được người dân chăm sóc sau khi kết thúc diễu hành ở bến Bạch Đằng
Người dân tập trung ở đường Tôn Đức Thắng chia tay các cán bộ, chiến sĩ
-
8h50
Các khối diễu hành qua đường Nguyễn Huệ
Lực lượng diễu hành trên đường Nguyễn Huệ. Video: Hoàng Thanh
-
8h45
Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia tiến vào lễ đài
Hơn 100 quân nhân Trung Quốc tiến vào lễ đài. Ảnh: Quỳnh Trần
Đáng chú ý, sau khi hoàn thành phần diễu binh ở đường Lê Duẩn, khi di chuyển trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tới vị trí tập kết, các chiến sĩ Trung Quốc đồng thanh hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Họ lặp lại nhiều lần điệp khúc Việt Nam Hồ Chí Minh. Việc các quân nhân nước bạn hát bài quen thuộc làm nhiều người dân thích thú, lấy điện thoại ra quay.
Các chiến sĩ Trung Quốc hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Video: Người dân cung cấp
Quân đội Campuchia tiến vào lễ đài. Ảnh: Quỳnh Trần
Quân đội Lào đi qua khán đài. Ảnh: Quỳnh Trần
-
8h40
Lực lượng diễu binh Việt Nam trên đường Lê Duẩn
Toàn cảnh lực lượng diễu binh trên đường Lê Duẩn nhìn từ Dinh Độc Lập. Ảnh: Minh Bằng
Đi đầu là xe chỉ huy. Ảnh: Thanh Tùng
Các khối diễu binh lần lượt tiến vào khu vực lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng
Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối nữ sĩ quan thông tin. Ảnh: Thanh Tùng
Chiến sĩ thuộc khối tác chiến không gian mạng. Ảnh: Thanh Tùng
Khối nữ chiến sĩ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Thanh Tùng
Các chiến sĩ thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: Thanh Tùng
Khối Binh chủng đặc công. Ảnh: Thanh Tùng
Khối nữ Biệt động Sài Gòn. Ảnh: Thanh Tùng
-
8h35
Các khối diễu binh trên đường Lê Duẩn
Lực lượng quân đội, công an diễu binh. Video: Tuấn Việt - Minh Trịnh
-
8h30
Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt
Màn trình diễn được chờ đợi nhất là 7 Su-30MK2 từ Biên Hòa bay lên TP HCM. Sau khi lượn qua khu vực trung tâm thành phố, nơi diễu binh trên đường Lê Duẩn, Dinh Thống Nhất, dàn tiêm kích vòng ra dọc sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm. Khi đến tòa nhà Bitexco 68 tầng cao thứ 2 thành phố (sau tòa Landmark 81), 3 chiếc tách nhóm chao lượn tung bẫy nhiệt. Việc thả bẫy nhiệt ở vị trí này đã được Quân chủng Phòng không - Không quân tính toán kỹ vì nơi đây cách Dinh Độc Lập chừng một km, gần sông đảm bảo an toàn và nhiều người có thể chiêm ngưỡng.
Mồi bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ chủ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa phòng không sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Thiết kế này gắn ở đuôi tiêm kích Su-30MK2.
Ba tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP HCM. Ảnh: Đình Văn
Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên không trung. Ảnh: Hoàng Việt
-
8h20
Khoảnh khắc Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP HCM
Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời thành phố. Video: Tuấn Việt - Hoàng Khang - Tuấn Thanh
-
8h15
Người dân thích thú ghi hình trực thăng, tiêm kích
Lúc 8h05, 7 tiêm kích Su-30MK2, 10 trực thăng bay theo từng biên đội từ Biên Hòa tới TP HCM. Hàng nghìn người dân ở công viên Bến Bạch Đằng đồng loạt hướng ánh mắt, giơ điện thoại ghi cảnh tiêm kích, trực thăng bay trên bầu trời.
Người dân trên đường Tôn Đức Thắng - bến Bạch Đằng ghi hình trực thăng tới TP HCM. Ảnh: Đình Văn
Trực thăng bay qua các tòa nhà cao tầng ở TP HCM. Ảnh: Đình Văn
-
7h45
Các lực lượng sẵn sàng tổng duyệt
Lực lượng diễu binh, diễu hành tập trung tại lễ đài. Ảnh: Quỳnh Trần
Ảnh: Quỳnh Trần
Nữ quân nhạc tại lễ đài. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quần chúng tại lễ đài. Ảnh: Quỳnh Trần
-
7h40
Người dân đội nắng chờ xem diễu binh
Lúc 7h30, thời tiết tại TP HCM bắt đầu nắng gắt song nhiều người vẫn vui vẻ chờ đợi. Chị Hương, cho biết đã tới đây chờ từ 4h để ngồi vị trí thoáng tầm nhìn. "Tôi có xem bữa sơ duyệt diễu binh, thấy thú vị nên hôm nay tiếp tục dậy sớm để xem", chị Hương nói.
Người dân mang ô, áo chống nắng ngồi chờ tại vòng xoay Mê Linh - tượng đài Trần Hưng Đạo. Ảnh: Đình Văn
Dòng người che ô chống nắng trên góc đường Lê Lợi. Ảnh: Hoàng Thanh