Giới chức Mỹ ngày 22/6 xác nhận tàu lặn Titan đã bị nghiền nát ở độ sâu gần 4.000 m dưới đáy Đại Tây Dương, khiến toàn bộ 5 người trong khoang thiệt mạng.
Với bạn bè và gia đình của Paul-Henri Nargeolet, nhà hải dương học quốc tịch Pháp 77 tuổi, người có biệt danh "Ngài Titanic", việc ông quyết định thực hiện chuyến tham quan bằng tàu lặn Titan không có gì lạ. Ông từng lặn xuống thám hiểm xác tàu Titanic hơn 35 lần và làm việc cho RMS Titanic, công ty sở hữu quyền trục vớt con tàu.
Do đó, khi con gái ông là Sidone Nargeolet biết tin cha mình nằm trong số 5 người trên tàu lặn mất tích, cô cảm thấy "căng thẳng, nhiều cảm xúc trái ngược". Trước khi giới chức Mỹ xác nhận con tàu đã vỡ tan khi lặn xuống đáy biển, Sidone cho hay bố mình "thích nhất là được ở trong tàu ngầm gần Titanic".
Cô từng tin rằng bố mình "biết rõ cách phản ứng với các rắc rối" trong tàu lặn và ông sẽ xử lý vấn đề một cách tốt đẹp. Khi thông tin tàu Titan bị vỡ nát được xác nhận, Sidone cho hay đó là nơi bố mình "thực sự yêu thích". "Tôi muốn ông được yên nghỉ ở nơi ông cảm thấy hạnh phúc", cô nói.
Matt Tulloch, người từng gặp Nargeolet khi làm việc cho RMS Titanic những năm 1990, cho hay ông là "một chuyên gia xuất sắc và là huyền thoại trong ngành thám hiểm".
"Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè của những người trên tàu lặn. Chúng tôi cũng bày tỏ tiếc thương tới sự ra đi của đồng nghiệp lâu năm Nargeolet", công ty RMS Titan bày tỏ trong thông cáo ngày 22/6. "Giới hàng hải đã mất đi một lãnh đạo truyền cảm hứng cho lĩnh vực thám hiểm biển sâu. Chúng tôi cũng mất đi một người bạn thân thương và đáng quý".
Câu lạc bộ Người yêu thám hiểm, nơi tỷ phú và nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, 58 tuổi, là thành viên, cũng bày tỏ tiếc thương trước tin tức bi thảm. Con trai riêng của vợ ông Harding cho hay "đã mất ngủ nhiều ngày" vì lo lắng cho mẹ và cha dượng, trước khi giới chức Mỹ xác nhận tàu lặn đã vỡ nát.
Denise Reiss, người từng tham gia vài chuyến thám hiểm cùng ông Stockton Rush, 61 tuổi, người sáng lập và giám đốc điều hành OceanGate, công ty vận hành tàu lặn Titan, bày tỏ lòng kính trọng với ông. Trong nhiều bài đăng trên Facebook, bà cho hay ông là người "cẩn thận, thông minh, đương đầu với mọi giới hạn".
"Chúng tôi đau buồn vì ông đã tử vong trên đường xuống tham quan Titanic", bà nói.
Mohad Malik, bạn của doanh nhân người Anh gốc Pakistan Shahzada Dawood,48 tuổi, vài ngày qua đã cảm thấy thấp thỏm về điều xấu nhất kể từ khi tàu Titan mất tích.
Shahzada sinh ra ở Pakistan nhưng mang cả quốc tịch Anh và đang sống tại đây với vợ Christine, con trai Suleman và con gái Alina.
Các thành viên trong nhà miêu tả Shahzada là người cha luôn yêu thương gia đình, có sở thích nhiếp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh động vật hoang dã và khám phá các môi trường sống tự nhiên khác nhau.
Shahzada cũng quan tâm đến việc khám phá không gian và là thành viên của Viện Tìm kiếm Trí tuệ Ngoài Trái đất (SETI) có trụ sở tại California, nơi tìm kiếm bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh.
Malik, 30 tuổi, cho hay người thân của hai cha con Dawood đã tràn đầy hy vọng khi hay tin đội tìm kiếm phát hiện tiếng động lớn mỗi 30 phút một lần vào đêm 20 và sáng 21/6. Nhưng niềm tin đó "vỡ vụn" khi giới chức Mỹ ngày 22/6 xác nhận tiếng động không phải phát ra gần nơi Titan được tìm thấy và không liên quan tới con tàu.
"Tôi gần như đã chấp nhận việc xấu nhất đã tới. Tôi không lạc quan", anh nói. "Tôi nhận định công tác tìm kiếm sẽ trở thành nhiệm vụ trục vớt, không phải giải cứu".
Azmeh Dawood, em gái ông Shahzada, cho hay cháu trai Suleman, 19 tuổi, vừa kết thúc năm nhất Đại học Kinh doanh Strathclyde ở Glasgow, Scotland và là người thích bóng chuyền, có niềm đam mê lớn với khoa học viễn tưởng cùng những điều mới lạ.
Cậu đã rất "sợ hãi và không thích lắm" khi biết bố định rủ mình lên tàu Titan thám hiểm đại dương. Cậu đã thổ lộ điều này với một thành viên trong gia đình, nhưng vẫn quyết định chiều theo ý bố, người cả đời luôn đau đáu ý định ngắm tàu Titanic.
"Có cho tôi một triệu USD, tôi cũng không bao giờ bước vào tàu Titan", Azmeh Dawood nói.
Hồng Hạnh (Theo Daily Beast)