Nằm cách thủ đô Quito hơn 400 km về phía nam, Guayaquil, thành phố lớn nhất và là cảng chính của Ecuador, đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Ecuador hiện ghi nhận hơn 4.400 ca nhiễm và 242 ca tử vong, trong đó gần 70% ca nhiễm ở tỉnh Guayas, nơi có thành phố Guayaquil.
Báo chí quốc tế tuần qua đăng hình ảnh gây sốc cho thấy nhiều thi thể phủ chăn bị bỏ lại trên đường phố Guayaquil, khi các nhà xác quá tải và nghĩa trang không còn chỗ chôn cất. Tuy nhiên, nhân viên y tế tuyến đầu ở Ecuador không được khuyến khích nói lên thực trạng này.
"Chúng tôi nhận thấy tình trạng thiếu hụt trong tất cả hiệu thuốc tư nhân và nhà nước. Những bệnh viện không đủ giường, không có máy thở, thiết bị rất cần thiết để cứu mạng bệnh nhân", một bác sĩ, người yêu cầu giấu tên vì lo ngại bị sa thải, nói về thảm họa Covid-19 ở Ecuador.
![Người dân đứng chờ cạnh các quan tài để chôn cất người thân bên ngoài một nghĩa trang ở thành phố Guayaquyil, Ecuador hôm 6/4. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/09/ecuador-4160-1586435314.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XG94FqyPbe_y7c6mu5eS_Q)
Người dân đứng chờ cạnh các quan tài bên ngoài một nghĩa trang ở thành phố Guayaquyil, Ecuador hôm 6/4. Ảnh: AFP.
Tình trạng thiếu nguồn vật tư, giường bệnh viện cũng như thiết bị bảo hộ cần thiết đồng nghĩa các bác sĩ phải bất lực nhìn bệnh nhân nguy kịch qua đời. "Thật đau buồn khi tôi phải nói rằng trong nhiều trường hợp, chúng tôi phải chờ đến khi một bệnh nhân qua đời để người khác có giường và máy thở", ông cho hay.
Cuộc chiến chống Covid-19 cũng gây tổn thất nặng nề về chuyên gia y tế, những người phải mạo hiểm tính mạng để tiếp tục điều trị bệnh nhân bởi không được bảo vệ đầy đủ. Theo báo cáo gần đây của Đại học Điều dưỡng Guayas, 7 y tá đã tử vong, trong khi 147 người dương tính nCoV. Bác sĩ giấu tên nói rằng những con số này chưa phản ánh đầy đủ thực tế.
"Hơn 40 nhân viên y tế đã chết trong đại dịch, gồm bác sĩ và y tá. Những số liệu này đã bị che giấu với công chúng. Cần phải hiểu rằng nhân viên y tế không thể làm việc trong những điều kiện như vậy", bác sĩ nói.
Tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ nghiêm trọng đến mức một bệnh viện trong thành phố buộc phải đóng cửa. Bác sĩ giấu tên cảnh báo tình hình sẽ ngày càng xấu đi và càng tồi tệ hơn khi hàng loạt thi thể bắt đầu phân hủy trên đường phố, gây ra các bệnh khác.
Chính phủ của Tổng thống Lenin Moreno đang thúc đẩy tiến độ xây dựng nghĩa trang khẩn cấp và lưu trữ thi thể trong những xe đông lạnh cỡ lớn.
Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 1,5 triệu người nhiễm nCoV, hơn 88.000 người chết và gần 333.000 người đã hồi phục.
Huyền Lê (Theo RT)