Australia thắng trận ra quân World Cup sau 20 năm
CanadaAustralia hạ Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 dù bị ép sân nghẹt thở ở lượt ra quân bảng D World Cup 2026 trên sân BC Place ở Vancouver.
Cuộc đấu trên sân BC Place ở Vancouver là giữa hai tập thể trái ngược nhau, từ kinh nghiệm dự World Cup đến lối chơi.
Đây là kỳ giải thứ 7 của Australia, hơn Thổ Nhĩ Kỳ 4 lần, đồng thời là lần thứ 6 liên tiếp kể từ World Cup 2006. Trong khi đó, lần gần nhất Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh là năm 2002, nơi họ giành HC đồng với thế hệ vàng có Hakan Sukur, Rustu Recber hay Alpay Ozalan.
Tiền vệ Australia Aiden O'Neill (số 13) tranh bóng với Arda Guler (số 8) và Yunus Akgun (số 19) trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở lượt ra quân bảng D World Cup 2026, trên sân BC Place ở Vancouver ngày 13/6/2026. Ảnh: AP
24 năm sau, một thế hệ vàng khác ra mắt, gồm Arda Guler, Orkun Kokcu, Calhanoglu và Kenan Yildiz. Kỳ vọng của người Thổ Nhĩ Kỳ đang dâng cao và HLV Vincenzo Motella tự tin triết lý tấn công sẽ có thể tỏa sáng trên đất Canada. Trong khi đó, Australia đang được thiết lập bằng phòng ngự kỷ luật và chặt chẽ bởi một cựu hậu vệ như Tony Popovic.
Diễn biến trên sân phản ánh đúng việc Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao hơn, nhờ chất lượng kỹ thuật của từng cá nhân. Nhưng họ gục ngã trước những toan tính và màn trình diễn tập thể xuất sắc ngoài sức tưởng tượng của Australia.
Thổ Nhĩ Kỳ tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất, và chỉ thiếu Kenan Yildiz - ngôi sao thuộc biên chế Juventus chưa đạt thể trạng tốt nhất. Trong khi đó, Australia cất nhiều cựu binh như Matthew Ryan, Jackson Irvine, Matt Leckie. Không ai trong đội hình xuất phát có hơn 38 lần khoác áo ĐTQG, với bảy cầu thủ dưới 24 tuổi.
Thủ môn Patrick Beach (số 18) có 8 phá cứu thua giúp Australia thắng Thổ Nhĩ 2-0. Ảnh: Canadian Press
Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát bóng vượt trội với 72%, cùng 30 pha dứt điểm. Nhưng họ không thể làm tổn thương một đối thủ phòng ngự quá tốt. Báo Anh Guardian gọi màn trình diễn của Australia là "phi thường" khi không mắc bất kỳ sai lầm nào trong 90 phút chính thức và 10 phút bù với khối lượng công việc khổng lồ.
Bức tường vững chắc được tạo nên bởi khả năng bọc lót và hỗ trợ chính xác suốt trận. Móng tường là bộ ba trung vệ có chiều cao trung bình 1,94 m, gồm Alessandro Circati, Harry Souttar và Cameron Burgess, và đặc biệt là thủ thành Patrick Beach.
Trên nhiều trang chấm điểm uy tín, thủ môn sinh năm 2003 nhận điểm cao nhất, sau 8 pha cứu thua. Phút 30, anh dùng những đầu ngón tay cản bóng dội cột sau cú vô-lê chân trái từ khoảng 25 m của Bardakci. Sang hiệp hai, anh tiếp tục từ chối hai cú sút phạt của Arda Guler và Calhanoglu, hay cú đá cận thành của Akturkoglu từ cự ly 6 m. Màn trình diễn của Beach là lời giải thích đủ sức nặng cho lý do vì sao HLV Popovic chọn thủ môn chơi trong nước cho Melbourne, thay vì hai đàn anh đang thi đấu ở châu Âu.
Tiền đạo Australia Irankunda (17) mừng bàn mở tỷ số trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt ra quân bảng D World Cup 2026, trên sân BC Place ở Vancouver, ngày 13/6/2026. Ảnh: AP
HLV Popovic còn lập sẵn bài phản công. Ông đặt hai cầu thủ trẻ, khỏe và tốc độ là Mohamed Toure và Nestory Irankunda ở hai cánh, để rồi thu về thành quả ở phút 27. Từ sân nhà, Okon-Englstler phất được bóng dài ra sau lưng hàng thủ đối phương, để Irankunda đón bóng, ngoặt vào trong loại trung vệ kỳ cựu Medih Demiral. Anh cố giữ thăng bằng trong vòng cấm rồi dứt điểm chân phải đưa bóng đi sát cột trái mở tỷ số.
Pha phản công mẫu mực đem đến sự phấn khích tột độ cho người Australia có mặt tại BC Place. Sự hoài niệm cũng chen ngang khi sau pha trượt cỏ, Irankunda đấm vào cột cờ góc – màn ăn mừng làm nên thương hiệu của huyền thoại Tim Cahill.
Bàn thắng thứ hai của Australia đến ở phút 75, sau sai lầm kiểm soát bóng của đối thủ. Connor Metcalfe dẫn bóng trong tư thế trống trải từ biên phải đến trước vòng cấm, rồi tung ra cú sút chân trái hiểm hóc. Bóng đi sát mặt cỏ, vượt qua pha bay người hết cỡ của Cakir và đi vào lưới. Một kịch bản như trong mơ với Australia. Trước khi có bàn thắng, họ bị dồn ép nghẹt thở và gần như không thể vượt qua vạch giữa sân.
Chiến thắng 2-0 giúp Australia đứng nhì bảng D. Họ có 3 điểm như Mỹ, nhưng kém hiệu số bàn thắng thua (+2 so với +3). Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt đấu thứ hai, diễn ra vào ngày 20/6.
Đây cũng là chiến thắng ở trận ra quân World Cup đầu tiên của Australia, kể từ khi hạ Nhật Bản 3-1 năm 2006. Ở bốn kỳ tiếp theo, họ lần lượt thua Đức 0-4, Chile 1-3, Pháp 1-2 và 1-4.
Hiếu Lương
Xem diễn biến chính