Giấu thân hình nhỏ thó trong bộ áo lam, khẩu trang y tế không rời khỏi miệng, bà Yên nói chuyện điện thoại cùng chồng và con cháu để quên nỗi lo lắng thường trực về bệnh dịch corona. Thi thoảng bà ho lên một cơn. Vãn chuyện, bà đứng lên vừa đi lại trong phòng vừa nói: "Tôi vẫn động viên mình, mong sao chóng khỏi bệnh".
Bà Nguyễn Thị Yên là người làng Ái Văn, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, bị lây nhiễm virus corona từ cô Nguyễn Thị Dự, thành viên nhóm 8 công nhân từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về. Bà đang điều trị cách ly tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, Đông Anh, Hà Nội. Mọi sinh hoạt của bà diễn ra trong một căn phòng nhỏ, từ việc ăn ngủ đến tắm rửa, vệ sinh cá nhân.
Gia đình bà Yên có 7 người, gồm chồng, ba người con và hai cháu nội, tất cả hiện cách ly ở cơ sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc.
"Ở trong phòng cách ly buồn, tôi rất thoải mái trong sinh hoạt nhưng tinh thần cũng rất hoang mang. Lo lắng cho mình thì ít mà chồng con thì nhiều", bà chia sẻ. "Tôi nhớ nhà, nhớ quê ghê lắm".
![Khu vực cách ly tại bệnh viện, các y bác sĩ mặc trnag phục bảo hộ tránh lây nhiễm virus corna. Ảnh: Như Quỳnh](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2020/02/16/benhviendachien-10-1581857165-6541-1581858834.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NqLA1C_s9L40HMmiBOe0bQ)
Khu vực cách ly tại bệnh viện, các y bác sĩ mặc trang phục bảo hộ tránh lây nhiễm virus corona. Ảnh: Như Quỳnh
Ngày 28/1, tức mùng 4 Tết,bà Yên cùng hai người bạn đến nhà Dự chúc tết, khoảng một tiếng thì ra về. Hai ngày sau, bà đau đầu, sốt rét nên đến Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên khám.
"Lúc đó, tôi chỉ nói biểu hiện, không nói mình từng tiếp xúc với Dự hay có liên quan đến virus corona nên các bác sĩ chỉ kê đơn thuốc rồi cho tôi về", bà kể.
Lúc ấy đầu năm, dịch bệnh do virus corona mới chỉ bắt đầu, những người dân làng không biết corona là gì, bà cũng không để tâm.
"Tôi thấy xung quanh mình, những người thân của mình vẫn bình thường nên chẳng nghĩ gì. Cơn sốt rét trong người tôi chỉ nghĩ là sốt cảm lạnh thông thường do thời tiết". Nghe tin Dự mới từ Vũ Hán về nhưng cũng vẫn vô tư. Tết nhất, mọi người đến nhà chúc nhau và trò chuyện rôm rả.
Vài ngày sau, có tin Dự dương tính với virus corona, phải cách ly điều trị, cả gia đình bà Yên bắt đầu lo sợ. Bà để ý hơn đến những cơn sốt rét lạnh của mình. Thuốc mua uống mấy hôm trước nhưng cơn sốt lạnh không hết mà ngày càng nặng hơn.
"Chồng tôi khuyên phải để ý cơ thể, nếu không đỡ sốt phải đi khám lại ngay. Lúc đó, ở xã Bình Xuyên quê tôi, mọi người cũng chỉ lác đác đeo khẩu trang thôi".
Bà Yên uống thuốc đều đặn nhưng không hết sốt. Ngày 5/2, bà sốt đến gần 40 độ C, đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Tại đây, bà mới kể hết tiền sử từng tiếp xúc với bệnh nhân Dự, các y bác sĩ lập tức cách ly tại phòng khám Đa khoa Quang Hà, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm nCoV.
Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, bàYên được điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế. Ngày 9/2, kết quả dương tính với nCoV, bà lập tức được chuyển từ Vĩnh Phúc đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.
Vĩnh Phúc những ngày sau đó phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm virus corona. Từ đó, bất cứ người nào có triệu chứng ho, sốt hoặc đau người, gai người sẽ đưa đến khu vực cách ly. Những người từng có liên quan tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính cũng đều được cách ly toàn bộ. Hai người bạn đi cùng bà Yên đến chúc tết nhà Dự, cùng cả gia đình chị gồm chồng, con, cháu cũng không ngoại lệ.
Căn nhà hàng ngày ríu rít tiếng cười nói thì giờ đây chẳng còn một ai, mỗi người một nơi. Những đêm cách ly, xa quê, bà ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nghĩ ngợi. Xã Sơn Lôi giờ trong vòng cách ly, mọi sinh hoạt cơ bản chỉ diễn ra trong xã, ai có lý do đặc biệt, phải được phép và được kiểm tra y tế đầy đủ mới được ra ngoài.
Những tin nhắn, cuộc gọi của gia đình báo rằng mọi người sức khỏe vẫn bình thường là điều duy nhất bàmong mỏi bây giờ. Ngoài bà, chưa một ai trong gia đình bị xác nhận nhiễm virus corona.
"Tôi chỉ lo cho mọi người ở quê, Vĩnh Phúc đang là tâm dịch", bà Yên nói. "Còn ở đây tôi hoàn toàn tin tưởng vào các bác sĩ".
Ngày 16/2, sau một tuần điều trị, bà Yên nhận kết quả âm tính lần một. Vui mừng khôn xiết, bà báo ngay cho chồng con, cả nhà động viên nhau lạc quan, cố gắng. Chiểu chủ nhật có nắng, ánh sáng chiếu qua cửa phòng cách ly khiến người phụ nữ nheo nheo mắt, thốt lên: "Nắng thì tốt quá!"
Thúy Quỳnh