Tôi nhận ra điểm chung của các vụ trẻ mầm non bị cô giáo đánh từ trước đến nay, đó là các con chỉ bị cô đánh khi ăn...
Khi đã no, bé sẽ phát tín hiệu là ngậm miệng, đẩy chén ra, kêu la, nhả thức ăn... Khi đó nên lau miệng bé, không ép ăn nữa.
Trì hoãn cho bé ăn đặc sau 9 tháng tuổi sẽ khiến bé nảy sinh những biểu hiện biếng ăn phức tạp và kéo dài.
Bữa ăn với một bát cháo hổ lốn cho vào máy xay sinh tố, bữa ăn một mình em phải ăn... thì còn gì gọi là bữa ăn?
Tôi có 2 con sinh đôi, do biếng ăn mà cậu em kém cậu anh tận 2 kg.
Nguyên tắc vàng để điều trị biếng ăn là để trẻ đói và duy trì bữa ăn gia đình, trẻ ngồi nhìn mọi người ăn uống để bắt chước.
Được vui chơi trước khi ăn trưa, trẻ có xu hướng ăn nhiều rau xanh và trái cây hơn so với giờ chơi được sắp xếp sau bữa ăn, một nghiên cứu tiết lộ.
Con tôi một tuổi, nặng 8 kg, cao 78 cm, cứ ăn là khóc, còn bình thường rất chịu chơi. Hằng ngày cháu ăn 3 bữa bột và uống 100 ml sữa.
Con nhà em 15 tháng tuổi, nặng 10 kg. 5 tháng nay cháu không lên cân, không chịu ăn uống gì mấy.
Con gái tôi đã 9 tháng nhưng vẫn không chịu ăn bột. Tôi phải pha bột và sữa chung với nhau thì bé mới bú (180 ml nước, 2 muỗng sữa và 4 muỗng bột).
Con tôi 12 tháng, cao 79 cm, nặng 9,3 kg. Bé vừa trải qua đợt sốt siêu vi. Sau khi hết bệnh, bé ra mồ hôi đầu rất nhiều, tay chân thì lạnh, đặc biệt là chân.
Bé gái nhà tôi 3 tuổi rất biếng ăn, cân nặng 12,5 kg, chiều cao 95 cm. Bé không thích ăn thịt và rau, cá thì ăn rất ít, chủ yếu bé thích ăn vặt (bánh, kẹo, trái cây...).
Bé gái nhà em tròn 9 tháng, nặng 8 kg. Em thường xuyên đổi món ăn, nhưng cháu vẫn không chịu ăn, trong khi hoa quả và váng sữa thì cháu ăn thun thút.
Con gái tôi 15 tháng nặng 10 kg và dài 75 cm. Thời gian gần đây bé không chịu ăn và cũng không chịu uống sữa. Mỗi lần tới giờ ăn là bé khóc không ăn. Cả những lúc uống sữa cũng vậy.
Con gái tôi 9 tháng, nặng 8,8 kg. Bé ăn uống bình thường, không ngậm. Hằng ngày khẩu phần của bé như sau: 7h sáng ăn một chén cháo; 9h 2 muỗng sữa công thức...
Con tôi 8 tháng tuổi, không chịu ăn sữa mẹ cũng như sữa công thức. Mỗi ngày cháu ăn 3 bữa bột, một miếng phô mai, 2 hộp váng sữa, 1/2 quả chuối, 1/2 miếng đu đủ và một miếng hồng xiêm.
Một tay bưng bát cháo, tay kia cầm chiếc roi, chị Xuyến quát to "Tun, vào ăn ngay". Trong lúc xúc cho cậu nhóc 2 tuổi ăn, thi thoảng bà mẹ lại phải giơ roi lên khi con ngậm chặt miệng hoặc ậm ọe muốn nôn.
Bé nhà em 20 tháng tuổi, nặng 14 kg. Suốt hai tháng nay bé không chịu ăn cháo mà chỉ uống sữa, có lúc không cả uống sữa.
Phần ăn của bé càng ngày càng ít, bé ăn chậm và hay bị ói. Nếu ép ăn thì bé nôn ra và ho vài tiếng.
Con trai tôi 2 tuổi. Thời gian trước cháu ăn và uống sữa rất tốt. Khoảng một tuần nay, cháu không chịu uống sữa, mà có ép uống thì cháu cắn chặt lấy núm bình sữa và cắn đứt luôn.