Tí đang ngồi chơi đồ chơi rất vui vẻ, thấy mẹ đi làm liền kéo tay áo lên khoe:
Cả gia đình đi du lịch một tuần, lúc trở về nhà cửa trông đã bụi bặm như bị bỏ hoang từ lâu. Trong lúc bố mẹ dọn dẹp đồ đạc, Chích Bông leo lên ghế sofa ngồi.
Trời lạnh, Chít đi chơi mà không chịu đeo khẩu trang, về nhà bị ho. Mẹ hấp mật ong và quất cho Chít uống.
Kỳ nghỉ Tết dương lịch, Nghé được bố mẹ cho về quê chơi. Lần đầu tiên đi máy bay, Nghé rất khoái chí. Bé ăn vặt và cười nói suốt chuyến bay.
Buổi sáng, mẹ và chị hai bảo Tít chuẩn bị vớ để ông già Noel tặng quà. Anh chàng 5 tuổi nhìn chiếc vớ bé xíu đầy thất vọng:
Azzura hay khóc nhè, vì những lý do rất là con nít.
Vân Anh chuẩn bị kết thúc học kỳ đầu tiên của lớp một. Bé đã nhớ được hết các mặt chữ và biết được kha khá vần.
Trong buổi học ngoại khóa, cô giáo ra đề tả bông hoa hồng. Thấy Ỉn gãi đầu gãi tai, cô giáo gợi ý:
Cuối tuần, bố cho Bin về nhà ông bà nội ở Quảng Ninh chơi. Nhìn thấy cầu Bãi Cháy, Bin hào hứng:
Mẹ bận bế em bé đang khóc mà Nhím mãi không ngủ lại còn hỏi đủ thứ chuyện, mẹ vẫn phải trả lời.
Tít 4 tuổi, mẹ đã tập cho cu cậu đánh răng từ hồi hơn một tuổi nhưng Tít vẫn rất ngại đánh răng. Uống sữa tối xong, Tít thường giả vờ buồn ngủ để trốn đánh răng.
Lần đầu tiên Bim được tắm biển, cô nàng hào hứng lắm. Bố cho Bim tắm ở ngay gần bờ, nước chỉ cao đến bụng bé. Bim sổ mũi nhẹ nên bố cố tình để nước biển vào mũi Bim, rửa sạch mũi cho bé.
Nghe Dế nói chuyện điện thoại với dì, khen dì xinh nhất nhà, sau khi Dế cúp máy mẹ trêu: “Trong nhà mình ai xinh nhất nhỉ?”
Buổi tối, mẹ đón Su từ nhà bà ngoại về nhà. Ngồi phía trước xe mẹ, Su hết quay ngang nhìn các nhà hai bên đường lại ngẩng lên nhìn trời.
Là con gái nhưng Kít đặc biệt thích tìm hiểu các loại ôtô. Trên đường đưa Kít đến trường mầm non, mẹ liên tục bị Kít hỏi về các loại xe.
Con trai 4 tuổi đi học về khoe với bố: "Ở lớp, con có bạn gái đấy"...
Bình thường, mỗi lần ăn hay uống món gì nóng, mẹ thường bảo bé mới 2 tuổi: "Nóng lắm, để mẹ thổi cho nguội đã nhé".
Cuối tuần, chị cả đang học đại học dẫn bạn gái về nhà Tý chơi. Tý thích lắm vì chị ấy tặng quà cho mình. Trông chị ấy khá xinh xắn nên Tý thích chơi với chị.
Tranh thủ lúc bà ngoại bận nấu ăn, Linh Hương cho mèo lên đệm chơi cùng mình để đỡ lạnh. Ai ngờ, con mèo tè một bãi ở đó.
Ở nhà, mọi người vẫn gọi Châu Anh là Vịt. Cô nàng cũng rất khoái khi được mẹ và dì nựng là bé xinh xắn.