Nếu cho trẻ đi học muộn một năm, đến 11 tuổi, chúng sẽ có khả năng tập trung cao hơn và bớt hiếu động hơn.
Ngày đầu con đến lớp, điện thoại của ba mẹ online liên tục, tivi ở nhà ông bà cũng không tắt để theo dõi mọi hoạt động của con.
Ngày đầu đi lớp, sau bữa trưa, nghe cô giáo nhắc “con cất bát rồi đi về nhé”, bé gái 4 tuổi của chị Nhật đeo ba lô rồi đi bộ một mạch về nhà.
Ngày bé bắt đầu đi mẫu giáo cũng là thời điểm bố mẹ phải lo lắng, không biết con sẽ đối mặt với khó khăn ra sao.
Tôi có cậu cháu trai năm nay 6 tuổi. Hết hè này, cháu sẽ vào lớp 1. Trong thời gian này, anh chị tôi cho cháu đi học hè bán trú ở nhà một giáo viên mà sau này cháu theo học.
“Con không đi học đâu, con muốn ở nhà cơ!”, tiếng khóc thét của bé Lan, 3 tuổi vào mỗi buổi sáng vang khắp cả khu phố. Mặc cho mẹ quát mắng, lôi kéo, thiên thần nhỏ vẫn không thôi nấc nghẹn và cứ nằng nặc đòi ở nhà.
> Bi hài chuyện lần đầu bé đi nhà trẻ/ Nỗi khiếp sợ của con trai học lớp 1
20 tháng tuổi, Cún được mẹ gửi đến trường trong nước mắt của hai mẹ con. Lần đầu đi học nên ở lớp một buổi, về nhà cu cậu thút thít chạy ào ra sân đang phơi quần áo, úp mặt vào ống quần mẹ trên sào: "mẹ ơi, mẹ ơi".
Con tôi 35 tháng tuổi. Ở nhà cháu ăn rất giỏi nhưng đến trường lại không chịu ăn, chỉ ngậm, bảo bé nhai thì lại ói ra hết. Tôi nghĩ con mắc chứng sợ ăn do bị cô ép ăn lúc học ở trường cũ, rất mong được các chuyên gia giúp khắc phục tâm lý này của bé. (Trần Thanh Nghị)
Thấy bố mẹ chuẩn bị cặp sách, giục đến trường, Na nhăn nhó kêu bị ốm hoặc lăn ra sàn khóc. Bắt được "bài" của con, vợ chồng chị Ngân nhất quyết lôi bé lên xe, mặc Na nước mắt ngắn dài dọc đường.