Từ: Huong
Đã gửi: 11 Tháng Sáu 2012 4:02 CH
Gửi bạn Nhi!
Đọc tâm sự của Nhi tôi thấy rất thông cảm và thấu hiểu được sự bức xúc của Nhi khi chồng suốt ngày chỉ hứa mà không làm, đặc biệt lại là trong vấn đề kinh tế gia đình.
Tôi là phụ nữ đã lớn tuổi, gia đình cũng trải qua nhiều sóng gió. Giờ thì tôi nhận ra một điều gia đình nào cũng có chuyện, chuyện to chuyện nhỏ, phụ nữ nào cũng có những vấn đề bức xúc, đàn ông nào cũng có lúc chán vợ chán con. Tuy nhiên việc tan đàn xẻ nghé cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất cho mọi mâu thuẫn. Vấn đề này phụ thuộc vào tính cách của những người trong cuộc.
Với kinh nghiệm của tôi, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc hay không là do chính những người trong cuộc. Số may mắn thì tìm được người hợp tính, số không may mắn thì vợ chồng không hợp. Đa phần vợ chồng là phải chịu đựng các tính xấu của nhau. Đàn ông có nhiều tính xấu: có ông đánh vợ như chảo chớp, có ông dối trá giấu giếm tiền nong, làm ra tiền nhưng cất riêng không đưa cho vợ, có ông gái gú suốt ngày, có ông lại rượu chè cờ bạc.
Mỗi người vợ sau khi hiểu rõ tính chồng hãy tự tìm cách khéo léo để phát huy các tính tốt và hạn chế những tính xấu để tránh xung đột và cảm thấy ức chế. Tôi không phủ nhận việc trong một số trường hợp cần ly dị do không thể hòa hợp, nhưng trường hợp của chị Nhi tôi thấy không cần thiết. Cái "tội" của chồng Nhi thực sự tôi thấy cảm thông được.
Chị hãy coi như mình đã lấy một người chồng bất tài nhưng tốt tính. Rất nhiều người vợ đã phải nuôi chồng mà họ hàng bạn bè người thân đều không biết do người vợ chịu đựng và giữ sĩ diện cho chồng. Tôi có người bạn có chồng rất đẹp trai hào nhoáng, nói chuyện thông minh dí dỏm, rất ga lăng, lúc đầu mở công ty tư nhân sau cũng đi làm công ăn lương cho công ty nước ngoài.
Giờ đây anh chồng đã có công việc tốt, có thể nói là thành đạt. Nhưng thực tế thì đã gần 20 năm anh chồng này không hề là trụ cột gia đình mà không ai biết, kể cả bố mẹ hai bên. Chị bạn tôi đã rất giữ sĩ diện cho chồng, mặc dù anh chồng cũng hay nổ với bạn bè, gia đình, hàng xóm, nhưng chị không nói gì và cũng không lấy làm bức xúc.
Khi tâm sự với tôi chị nói, chị biết anh hết lòng vì gia đình, không dùng tiền tiêu hoang phí cho bản thân, thỉnh thoảng có bia rượu nhưng không cho gái, thế là được. Anh thông minh, chịu khó nên nhất định chị tin sẽ có ngày anh thành công. Và chị đã hết lòng giúp đỡ anh trong công việc, chia sẻ từ những tâm sự của anh cho đến tìm kiếm các cơ hội cho anh.
Nhiều lúc bạn tôi cũng rất buồn cười khi chồng "chém gió" nhưng chị cũng bỏ qua. Chị coi đó như là một cái tật "rất nhỏ và đáng yêu" của chồng thôi. Nhi hãy cố gắng lên, sự hy sinh nào cũng sẽ được đền đáp.