Thứ ba, 30/6/2009, 07:48 GMT+7

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời ở tuổi 39

2h45 sáng 30/6, đạo diễn nổi tiếng của làng ca nhạc Việt trút hơi thở cuối cùng, sau gần một tháng điều trị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
> Bạn bè nói về Huỳnh Phúc Điền tài hoa bạc mệnh/ Tâm sự những ngày nằm viện/ Độc giả chia sẻ

Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26/6/1970 tại Vĩnh Long, là một trong những đạo diễn tên tuổi của Việt Nam hiện nay. Anh mắc bệnh ung thư gan cách đây 2 năm. Dù nhiều lần phải sang Singapore mổ và điều trị, trong suốt 2 năm qua, khán giả vẫn thấy anh cống hiến hết sức mình cho nhiều chương trình ca nhạc lớn trong nước.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Ảnh: Đẹp Online.

Sức mạnh tinh thần đó khiến gia đình anh vẫn không muốn tin lần trở bệnh và ra đi này của vị đạo diễn là thật. Người thân và bạn bè kể lại, bất kỳ ai đến thăm anh ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được anh bắt tay, hỏi han tên tuổi, nghề nghiệp. Trong những ngày điều trị cuối cùng, niềm đam mê công việc vẫn không rời bỏ đạo diễn. Tháng 5 vừa qua, Huỳnh Phúc Điền cũng đã lên ý tưởng cho một chương trình Duyên dáng Việt Nam có chủ đề "Trở về", như là sự đầu tư sau cùng cho cuộc đời nghệ thuật. Tuy nhiên, vì tình hình khó khăn chung, chương trình đã không diễn ra như dự định.

Anh chia sẻ: "Nghề đạo diễn buộc tôi phải sáng tạo liên tục để mang lại cái mới cho khán giả. Vì yêu nghề mà nhiều đêm, tôi phải trằn trọc và day dứt vì nó". Bên cạnh đó, gia đình cũng là mối bận tâm của anh. Huỳnh Phúc Điền chia sẻ với mọi người, vợ - chị Hải Anh - là người anh mang ơn suốt đời này. Chị không chỉ là người hỗ trợ đắc lực, giúp anh có được vinh quang với nghề, mà còn sinh cho anh 2 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, bé Chò (con trai, 11 tuổi) và bé Mi (con gái, 5 tuổi).

Huỳnh Phúc Điền cùng vợ và hai con trong chuyến du lịch cuối cùng trước khi anh mất.
Huỳnh Phúc Điền cùng vợ và hai con trong chuyến du lịch cuối cùng trước khi anh mất. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.

Hơn 20 năm trước, Huỳnh Phúc Điền một thân một mình từ Vĩnh Long lên Sài Gòn lập nghiệp. Anh được đào tạo bài bản để trở thành một diễn viên kịch nói, nhưng sau đó chuyển sang học đạo diễn. Tài năng tỏa sáng khi anh thể hiện nhiều ý tưởng độc đáo trong các chương trình ca nhạc, được ghi nhận bằng giải Mai Vàng nhiều năm liền. Hàng loạt ngôi sao tin tưởng, giao các liveshow quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình cho anh làm đạo diễn: Phương Thanh, Quang Dũng, Mỹ Tâm... Anh cũng là người lưu dấu ấn khá đậm trong nhiều chương trình ca nhạc lớn trong nước như Duyên dáng Việt Nam, Làn sóng xanh...

Lễ viếng đạo diễn bắt đầu từ 14h ngày 30/6 tại tư gia (17/22 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM). Lễ động quan diễn ra vào 6h ngày 4/7, an táng tại Nghĩa trang công viên Bình Dương. Gia đình anh bày tỏ mong muốn, những người đến viếng thay vòng hoa, phướn trướng bằng tiền mặt, để có thể chuyển vào quỹ từ thiện ủng hộ bệnh nhân nghèo bị ung thư gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhằm thực hiện di nguyện của Huỳnh Phúc Điền.

An Nhiên

Chia sẻ với gia đình đạo diễn Huỳnh Phúc Điền theo form dưới đây.

Tam guong sang

Anh da lam tot nhung gi dung nghia mot con nguoi song tren the gioi nay

Bụi trần lại hóa bụi trần...

Cát bụi lại về với cát bụi. Ngày mai, anh sẽ nằm dưới lòng đất Mẹ. Đó là giây phút đau thương và xót xa nhất của hàng triệu người thương tiếc anh... Tất cả rồi sẽ ra đi, chỉ có tâm huyết và ý chí là tồn tại bất biến với thời gian... Cầu mong chị Hải Anh đủ nghị lực để bước qua giai đoạn đau thương nhất của đời người... Kính tiễn anh về nơi vĩnh hằng...

Vẫn biết cuộc đời này quá mong manh

Lại đón nhận một tin buồn chẳng mong muốn gì. Năm nay, ngành nghệ thuật nước nhà mất mát nhiều nghệ sĩ. Vẫn biết cuộc đời này quá mong manh nhưng vẫn sót xa khi tin buồn như vậy. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh.

Đau lòng và thương tiếc

Vĩnh biệt anh, một đạo diễn tài ba! Mong anh sẽ bình yên. Xin chia buồn cùng gia đình anh. Thật sự đau xót vì 2 cháu còn quá nhỏ. Mong chị Hải Anh sẽ vững vàng trong cuộc sống.

Tiếc thương

Thật đau xót và thuong tiếc, xin được chia buồn cùng gia dình. Tôi rất là ấn tượng và ngưỡng mộ đạo diễn tài hoa Huỳnh Phúc Điền.

Thành thật chia buồn cùng gia đình

Tôi biết tên Huỳnh Phúc Điền qua những live show của đài truyền hình TP.HCM và thỉnh thoảng có đọc bài viết về anh trên các trang báo. Tôi thật sự đánh giá cao tài năng của anh - một trong những ngôi sao sáng hiếm hoi của làng giải trí Vietnam. Xin cúi đầu ngả nón chia buồn cùng gia đình, người thân và bạn bè anh về sự mất mát lớn lao này. Đất nước cũng mất đi một người con ưu tú, cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Thật đau xót vì mới hôm qua đây thôi, tôi cũng chia tay với một bậc đàn anh đáng kính cũng ra đi vì căn bệnh ung thư xương. Anh - cũng là một chiến sĩ, đại tá công an, một người thầy đã đào tạo biết bao cảnh sát, công an nhân dân. Thật đau xót...

Condolence!

Verry sory to hear thís bad news. He is a young talent in the art field of Vietnam, and he had worked so hard until the end of his life. I appreciate and would like to say goodbye Mr . Dien and wish his family tries to overcome this difficult time to keep the lives of the children go on. From Germany, Vinh

Chia buồn cùng gia đình

Thật đáng tiếc cho một tài năng, mất mát to lớn của làng giải trí Việt...

Vĩnh biệt anh - người tôi cảm phục

Tôi là người cảm phục anh, cảm phục vì tài năng trong làng âm nhạc và cảm phục khi biết anh mang bệnh cách đây hơn hai năm mà anh vẫn chiến đấu cùng nó. Hầu hết những chương trình ca nhạc liveshow hay DVD, yếu tố làm tôi xem và mua sau tên ca sĩ là tên anh. Anh mất đi lòng tôi tiếc thương vô hạn, tôi đã khóc khi nghe tin này, một lời tri ân gửi đến anh, lời chia buồn sâu sắc nhất gửi đến gia đình anh. Vĩnh biệt người đạo diễn tài hoa mà tôi cảm phục.

Mình như không tin đó là sự thật!

Nhưng đó lại là sự thật! Ngày buồn cho showbiz Việt khi mất đi người đạo diễn tài ba như anh!

Vĩnh biệt một tài năng của Việt Nam

Tin anh bạo bệnh cách đây không lâu, giờ lại phải ngậm ngùi nói lời chào tiễn biệt.

Ai đã từng xem qua các chương trình hay live show mà anh đạo diễn, không khỏi thốt lên: "Ý tưởng mới mẻ thật". Anh ra di sớm quá, để lại nhiều ấp ủ mà anh chưa kịp hoàn tất, thôi thì... yên nghỉ anh nhé. Mong anh luôn mỉm cười nơi chín suối.
Cầu mong bình yên và sức khỏe đến với gia quyến của anh.

Người Việt Nam hãnh diện vì đã có anh.

Rest in Peace

Nghe tin anh qua đời, tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi vẫn không tin điều đó là sự thật, mới hôm nào còn thấy anh trên truyền hình... Biết nói gì hơn, cầu cho anh ra đi bình an, anh nhé... Sẽ mãi nhớ đến anh, một Huỳnh Phúc Điền của chúng tôi...

Chia buồn cùng gia đình con người tài hoa

Chú đã ra đi mãi mãi nhưng hình ảnh một nụ cười thân thiện, một con người hiền lành và chân dung một nghệ sĩ tài ba luôn đọng lại trong lòng các nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật!... Đúng như câu hát "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!" chú đã cống hiến cho nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng khi đang bệnh nặng mà còn lên ý tưởng cho chương trình "Duyên dáng Việt Nam", chú mãi là tấm gương sống và làm việc để ta trân trọng và noi theo!

Mong chú an nghỉ, thành kính chia buồn cùng gia đình chú!

Sốc thêm một lần!

Michael Jackson mới qua đời chưa lâu, giới hâm mộ Việt đang bàng hoàng thì nay lại có anh Điền ra đi vĩnh viễn. Trong ngành nghề của anh, theo tôi nhìn nhận thì anh là ngôi sao sáng nhất, vậy mà số phận không cho anh một đời cống hiến dài hơn. Tôi cảm thấy rất sốc! Tôi biết anh bệnh đã lâu, nhưng lần nào cũng mừng vì anh qua khỏi, sau lần này lại buồn đến vậy. Tiếc thương anh! Mong anh sớm yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Vĩnh biệt anh - một tài năng sáng nhất.

Chia buồn cùng gia đình anh

Tôi từng xem nhiều chương trình như Duyên dáng Việt Nam, Làn sóng xanh nhưng không để ý tên của đạo diễn dàn dựng. Hôm nay được biết đến anh thì cũng là lúc anh không còn trên cõi đời này nữa, thật là tiếc cho nền nghệ thuật nước nhà, vì anh là một tài năng và hơn thế nữa anh còn quá trẻ. Cũng thật đáng thương cho vợ anh và hai cháu nhỏ, giờ trở thành vợ góa con côi. Tôi cũng thật sự xúc động với tâm nguyện cuối cùng của anh. Tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh, mong anh yên nghỉ.

Thành kính phân ưu

Con đã biết chú qua rất nhiều chương trình nổi tiếng, chú là một đạo diễn tài hoa nhất trong làng showbiz việt nam, chú ra đi làm con rất bất ngờ và đau lòng. Con mãi ghi nhớ về chú như một người anh cả trong làng showbiz Việt nói chung và ngành đạo diễn nói riêng.

Thật đáng buồn

Tất cả đã qua đi... Tôi mong gia đình anh sẽ vượt qua nỗi mất mát quá lớn này... Chị Hải Anh ơi cố lên chị nhé! Rất tiếc là đau thương như thế này... Và chúng ta tin là anh ấy đã lên thiên đường... hãy tin như thế nhé.

Xin chia buồn

Thật bất ngờ và buồn trước sự ra đi của anh mặc dù đã được báo trước.
Cách đây ít lâu tôi có nhờ anh tìm tin tức của một người bạn đã mất liên lạc mấy năm. Chỉ nhớ ông bạn tôi từng nói là có quen biết Huỳnh Phúc Điền. Tôi đánh liều gửi đại một email để nhờ anh giúp, không ngờ nhận được hồi âm, và cũng không ngờ đó là email đầu tiên và cuối cùng của anh tôi nhận được.

Xin thành thật chia buồn với gia đình và mong anh yên nghỉ bình an.

Tiếc một tài năng

Tôi không phải là người thuộc giới nghệ thuật. Cũng không quen biết gì đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Nhưng bất ngờ sao khi đọc được tin buồn này. Xin có lời chia buồn cùng tang quyến và vợ con đạo diễn. Cầu cho linh hồn người đạo diễn tài ba được yên nghỉ giấc nghìn thu nơi thiên đàng. Vĩnh biệt anh!

Đau lòng dù đã được báo trước

Thật là buồn vì sự ra đi của anh... Dẫu biết rằng đó là điều đã được báo trước nhưng sao vẫn thấy đau lòng... Thương cho vợ anh và nhất là 2 bé còn quá nhỏ. Thành thật chia buồn cùng gia đình anh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao